1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào yêu một lúc hai người?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi linhmeomeo, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 lúc 2 người à? người như vậy là người ko định hướng được con tim mình.Tình yêu là điều ko dễ gì chia sẻ,bạn hãy hỏi chính mình xem bạn có thể chấp nhận yêu 1 người mà người đó ko dành trọn tình yêu cho bạn mà đem '' fân fối'' nó cho người nữa ko?/??
    Còn tôi thì ko đâu,chắc chắn thế
    Uglygirl_ Tiểu muội TBCO
    Tuổi mười tám áo em ko còn trắng
    Bạc như Jean và lấm như đời
  2. kid_hp

    kid_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có thể là bạn chỉ cảm thấy quý mến thôi chứ chắc gì đó đã là TY. Còn nếulà TY ư, bạn sẽ không yêu được người khác đâu nếu như bạn đã yêu một ai đó
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Đã trót yêu " em " rồi thì có khi gặp người xinh như mộng đứng trước mặt anh, anh cũng lờ lớ lơ đi. Chỉ nghĩ đến " em " mà thôi.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  4. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì làm sao mà share được, chính vì em không thích sự chung thuỷ nên em mới có thể yêu 2 người một lúc(nếu không muốn nói là yêu cả đống). Tốt nhất là đã yêu thì chỉ nên yêu một người, theo như đúng đường lối của Đảng và nhà nước, một vợ một chồng, ít hay nhiều thì cũng nên dừng lại ở 2 con, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  5. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đòi hỏi tính duy nhất.Một và chỉ một mà thôi,như em này,em chỉ yêu mỗi anh ấy với anh này và anh kia à còn anh kia nữa hihihi hehhêhh
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Híc, mọi người đừng có hiểu lầm là tôi yêu hai người một lúc nha. Không đời nào đâu à. Phải công nhận là bác vuathuoclao nói đúng quá đi, đến phải cho bác năm sao ới bài này quá.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    đúng thì đúng,nhưng mà thực hiện nó mới là điều cần bàn đến phải không nào?
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To yoyo: Thời điểm nào thì không thể cho hai hay thậm chí là ba người ăn hả bạn? Tôi tưởng là cứ bổ nó ra rồi mỗi người cắn một miếng chứ. Riêng tôi, tôi rất ghét hoa quả thành ra tôi không sợ cắn nhầm đâu. Hihihihihihi........
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 24/11/2002
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có chuyện gì cả. Tại em thích hỏi thế thì em cứ hỏi thôi mà. Mà anh này, sao em thấy anh toàn chon những cái title nghe không hay tí nào cả. Chán òm.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em mà hiểu thì em còn đi hỏi mọi người làm cái gì chứ, anh nói hay thật đó. Mà nếu nói như anh là yêu cả chục người một lúc đó, thì làm sao mà gọi là yêu được.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này