1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào yêu một lúc hai người?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi linhmeomeo, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hihi,đồng môn ơi,anh để người ta( một cô bé) nói anh thế sao?Thể hiện sự galăng của mình đi chứ.Mời cô ấy đi xem phim đi hoặc là một buổi tối vui vẻ nào đó.Tiện thể dạy cho cô nàng luôn chứ nhỉ?Như thế là anh đã thắng được sep rồi đó.
    Thấy phương án của em thế nào?Quá đỉnh ấy chứ.thù lao đi.em nghĩ mãi mới ra cái kế đó đó
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Oạch, river còn ít tuổi hơn tôi mà dám nói tôi là cô bé hả? Hư quá. Lão chondau có mà cho xiền cũng chẳng dám đến rủ tôi đi chơi đâu mà. Mà này, sao cái đầu của river nó đen tối thế nhỉ? Hết dậy học hôn rồi bi giờ còn dậy người ta tán gái nữa chứ. Kinh dị quá.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Theo river thì có nên biến ước mơ yêu 2 người của linhmeomeo thành sự thật ko nhỉ .... .... chứ cái chuyện xem phim v.v.... chỉ là chuyện vặt mà thôi ... làm lúc nào mà chả được ....
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Linhmeomeo bị anh trêu nhiều ko làm gì được nhưng ko nỡ giận anh , nên online ở diễn đàn để trả thù ấy mà... chứ còn cái chuyện phim ảnh , uống nước thì chẳng có gì mới mẻ cả , lúc nào mà chả được ........ nhưng lúc đó chỉ sợ em ấy yêu anh thì ... khó dứt lắm .... hic .. hic ... bây giờ ... ngại yêu quá đi thôi ...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  5. cobekinhcanhp

    cobekinhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chao` cả nhà ,tôi đang mắc vào cái vòng luẩn quẩn ấy đây ,tôi đã có người yêu ,mà nói thế cũng không hoàn toàn chính xác đâu ,tôi cam nhan thay tinh cam cua chung toi rat rat khong that long ,toi chi muon noi la ca hai chung toi deu dang phai co trach' nhiem voi mot thu tinh cam ma ca hai chung toi deu khong muon' ,bay gio toi gap mot chang trai khac ,nguoi ta noi la nguoi ta yeu toi ,va toi cung cam nhan thay toi thĩch nguoi ta ,mot tinh cam rat tran thanh ,nhung toi phai lam sao voi nguoi ban trai cu day ???????toi phai lam sao bay gio ?????????
    moi nguoi giup toi voi
    toi rta so mat ca hai nguoi ban ho ,gia nhu ho la mot nguoi
    oi lam sao day ???????
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    khó đây,nhưng mà điều quan trọng nhất không phải là nhận yêu ngươi mới mà là giải quyết với người cũ,...phần giải quyết chắc là phải tuỳ bạn thôi.
    He..he..he...hố..hố..hố...
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To cobekinhcan: rắc rối quá đi mất, cái này thì tôi chịu thôi à, có ai muốn giúp her không nào?
    to chondau: anh nói hay nhỉ, anh mà trêu được em lần nào? Hay là có người đã phải nịnh nọt em gần chết để đừng bêu xấu hắn ta trên diễn đàn? Mà anh nên nhớ là mời em đi uống nước đã khó lắm rồi, yêu em thì phải nói là chuyện không tưởng đó anh à. He he he.........Anh đừng có mơ là em sẽ yêu anh, đừng tự biến mình thành một người hoang tưởng anh à.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    To linhmeomeo : ai nói là rủ ko đi ấy nhỉ ... hì , tưởng giới thạch cũng chết lâu rồi nhưng mà người ta vẫn nhớ tới ông , trong số đó có em và 1 số người khác ... đừng thách anh ... chỉ tại anh ko muốn mà thôi ... hì hì ... chứ thỉnh thoảng cũng bất chấp thủ đoạn đấy ... he he ... sợ ko ..

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha ,thấy hai người này cãi nhau trên mạng nghe buồn cười quá đi.Này nhé,tại sao hai người không thể diễn biến hoà bình được nhỉ?Linh thì sẽ không làm cao với anh chondau nữa,còn anh chondau sẽ không " thèm mời" linh nữa,hai người cùng nhau hẹn một buổi đi chơi nào đó với nhau và nói chuyện phiếm,e hèm,tôi tin chắc là sẽ có nhiều chuyện vui và thú vị hơn là hai người cứ cãi nhau trên diễn đàn thế nào đó.Phải không nào?
    Hic hình như mình đang dẫn đường cho một nửa đi tìm một nửa,nhưng mà chẳng có ai giúp mình tìm nửa còn lại của mình cả.huhuhu.mình thấy cô đơn khủng khiếp.
    Phải hát bài gì cho phù hợp với tâm trạng cô đơn của mình bây giờ nhỉ?hic hic.Mình thấy người ta còn có người để cãi nhau còn mình thì muốn gây sự với ai cũng không được oa oa oa sao mà..................
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    He he, tôi giúp cho nhé, tôi thấy river và chondau hợp nhau ghê gớm. Anh chondau thì nhiều thủ đoạn, còn river thì hơi bị nhiều mưu kế vớ vỉn, hihi, hợp nhau là cái chắc. hai người lại còn đã từng mở lớp học kiss với nhau nữa chứ. Hehe......
    Anh Hùng à, em bít là anh nhiều thủ đoạn rồi, nhưng mà, thủ đoạn với ai chứ với linhmeomeo thì......chà chà, khó lắm anh à.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này