1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào yêu một lúc hai người?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi linhmeomeo, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    tôi đã nguyện ở với bố mẹ tôi rồi,tôi không rung động trước ai đâu( dĩ nhiên là trừ người yêu tôi he he he ).Tôi sẽ không lấy chồng tuy biết 80% phụ nữ không lấy chồng thường chết non hu hu.
    nói đùa thôi,tôi vẫn học lớp 12 mà,cho nên tha cho tôi nhé thần ái tình.để khi nào tôi học đại học đã rồi thần bắn tôi với ai cũng được.Nhưng mà tôi xấu gái lắm cho nên chẳng ai yêu tôi đâu.cám ơn chị linh ,nhưng em chưa muốn( thật lòng đó)
    i come you,i get you,i decond you
    where do you go,my lovely.i love you
  2. hanoichieunhoem

    hanoichieunhoem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Trùi yêu có 2 người thôi á Chưa là cái đinh dè Tui mà yêu thì phải yêu 3 cô trở lên cơ
    Tôi không tin đời tôi có em rồi lại xa em suốt đời ...
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To autumn: tớ không có người iu nên chẳng việc gì phai gắp cho ai hết, tớ chỉ nói sự thật thôi mà.
    Anh Hùng à, em đã nói rồi mà, em chỉ nói sự thật thôi, em có nói gì quá đang đau. Thôi, em đành xin lỗi anh trước mặt bàn dân thiên hạ vì em đã nói thật vậy, từ lần sau em sẽ không nói thật nữa đâu ạ. :D
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    sự thật sao ? Lấy gì đảm bảo điều lingmeomeo nói là sự thiệt hở bà con ? Người ta nói : " nói có sách , mách có chứng " . Nếu đã sợ người khác nói mình thì hãy cho bằng chứng về những điều mình nói xem . Nếu ko có thì cứ nhận đi nhá , các cụ nhà ta xưa nay nói có sai bao giờ đâu . Vả lại nếu đã cho là mình nói sự thật thì đừng có xin lỗi vì cái " sự thật " ấy , kẻo người khác lại phải nói là đạo đức giả ...
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 em autumn_heart_2207 & linhmeomeo thôi ko cãi nhau được ko , anh biết 2 em đanh đá rồi , cãi nhau thêm tý nữa có khi xảy ra ẩu đả thì ai vào can đây .
    ~~~~> ai mà yêu cả 1 lúc 2 em thì xem chừng mệt đây ... khà khà ..... đề nghị mọi người quay trở lại topic nhé .

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chà anh nói em mới nhớ ra nha, phải quay lại chủ đề chính thôi à. Nhưng trước khi quay lại chủ đề thì em vẫn phải nói với anh là: ai mà iu được em thì hơi bị sướng đó, không khổ tí nào đâu à.
    Autumn nè, tôi nghĩ là bạn đang không hiểu tôi nói gì rồi, tôi nói sự thật là sự thật về anh Hùng mà, bạn không tin nghĩa là bạn muốn bênh anh ý hả? Hơn nữa tôi chưa từng nói gì đụng đến bạn mà, tại sao bạn co vẻ thích khiêu chiến với tôi thế nhỉ? Hay là.......
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    He he he ... công nhận ai mà iu linhmeomeo thì sướng thật đó ... vì Linh ngheo ngheo :
    - Xinh, ấn tượng.
    - Ngoan, hiền ( như sư tử )
    - Đảm đang.
    - ... và có độ ghen đảm bảo hơn Hoạn Thư ... ha ha ha
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
    Được yoyo sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 20/12/2002
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    vậy à,thực ra ao phải ghen hả chị linh.nếu người ta đã không cong yêu mình,người ta đã đi tìm người khác thì để người ta đi đi,việc gì phải ghen làm gì cho chóng già,hơn nũa lại hao tổn sinh lực.Và lại làm cho người ta ghét mình nữa chứ.
    Còn sao phải như sư tư,thực ra thì chảng có gì phải đanh đá cả.cứ để mọi chuyện bình thường là được rồi.Không cần thiết phải cái gì cũng vơ cào mình bởi kiệu có giữ nổi không?
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    the-river chỉ được cái nói đúng . Nói cho cùng ai mờ iu được linhmeomeo là sướng cả đời rùi đó . Bác nào muốn sướng thì đăng kí kìa ! Nói cho cùng bạn bít vì sao tui nói bạn ko hả linhmeomeo ? Từ trước khi có dịp vô box nầy kiểm tra chứng cớ thực vìa bạn , tui đã được nghe nhìu tai tiếng , í wên _ tiếng lành đồn vìa bạn . Bạn thông minh , tài giỏi , và.... ko ít điều nữa mờ hổng anh chàng nào có thể mơ tới . Tui ko bít có thể tin được những gì người khác nói hay ko nên tui buộc phải tự mình đi kiểm chứng thui . Hay bạn nghĩ tui là kẻ rách việc tự nhiên đi gây thù chuốc oán với mọi người . Có khi nào bạn tự hỏi vì sao người ta ghét mình , í lại wên nữa " iu mình " , đến vậy ko ? Hay bạn chỉ mải nghĩ , nó là đứa nào mà thích móc họng mình đến thế ? Hay bạn nghĩ : Nó ghen ghét với mình ? Thui thì tui cũng chả buồn nói nhìu , vì tui chán ngấy với cái việc tạo cơ hội cho những người như bạn tự đề cao mình rùi .
    Tất cả những gì cần nói , và nên nói , tui đã nói hết rùi . Nếu muốn tiếp tục phỉ báng tui thì xin bạn cứ gặp tui trực tiếp nhá ! Tui cũng ko muốn vì tui mà ảnh hưởng tới danh dự của cả bà chị tui nữa . Tui chấp nhận kết thúc nội chiến ửa đây , và trở lại với chủ đễ của box .
    To anh Chondauyeuthuong : Nếu muốn iu một lúc hai người như anh nói thì anh có thể yên tâm là hổng có ai lại chọn một cặp cọc cạch như em với linhmeomeo đâu. Anh cứ yên tâm là thế đi . Bởi em toàn những yếu tố trái ngược lại với linhmeomeo thui . Mà riêng anh , em thấy anh thì có thể chọn luôn the_river với linhmeomeo được đó . Em thấy hai người đều hiểu nhìu vìa anh nè , biết "sự thật" vìa anh nè , lại hay khen anh nữa ... Chắc hẳn anh đồng ý thì họ cũng chẳng từ chối đâu .
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    thôi đi ao tù hớt.bồ biết là tôi không hề có tình cmả gì với anh Hùng mà.với lại tôi không muốn nói tới chuyện này nữa,tôi không muốn yêu ai bây giờ cả,không muốn rung động mà nhất là anh Hùng bởi bồ thấy không anh ấy có quá nhiều người bám cho nên tớ xin rut lui,mà cho dù đi nữa thì chấm dứt chuyện này ở đây đi.Không nói nữamchẳng hay ho gì khi gán ghép người này với người kia cả phải không/tôi tuyên bố chuyện này đến đây là stop ok
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you

Chia sẻ trang này