1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể ngày hôm qua không thật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_di_guoc, 06/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nếu đọc một hai bài mà bạn đã thấy nhảm, thì bài nào tớ viết bạn cũng đọc để làm gì? Sau thấy nick thì phải bỏ qua luôn chứ. Bạn đã nói đấy là nhận định cá nhân của bạn thì mình tôn trọng cái quyền cá nhân đấy. Lần sau thấy bài mình viết đừng có đọc nữa, không lại bức xúc.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Xin lỗi trả lời nốt chị bài này ạ.
    Là tại vì vào đọc các topic với tâm sự hoặc tư vấn chẳng hạn, thói quen vốn là đọc các bài. Chả may đọc nhiều bài của chị trong đó- chắc tại chị ham tư vấn với chia sẻ quá, nên cũng đọc. Đọc một số lần rồi hy vọng là may ra có thể hay ho hơn và đỡ nhảm hơn. Nhưng rồi đến bài ở topic này xong, mới dám rút ra cái kết luận kia. Và đã nói là nhảm, thì hiển nhiên sẽ không đọc nữa rồi. Yên tâm đi. Trả lời nốt cho hiểu nhé. Chào chị ạ.
  3. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tất cả những lời khuyên nhủ và chia sẻ của các bạn. Dù ít hay nhiều đó cũng là những gì tớ cần lúc này.
    Sau 1 ngày khá dài và vất vả, thì tớ và chàng đã nói chuyện một cách thẳng thắn. Tất nhiên, việc đi thì chàng cứ đi, vì đã đi là không thể ở. Nhưng cái chính là tớ dần xác định được tâm lý.
    Phải nhắc lại, ngàn lần nhắc lại là chàng của tớ ham vui số 1, nên điều đó tớ mới ko an tâm, và vì cái sự không an tâm đó nên tớ mới suy tư nhiều điều.
    Khi yêu, chả ai muốn phải xa cách người mình yêu cả, đó là chân lý. Nhưng tớ ko thể làm người ngăn cản con đường anh ấy đi, và dường như tớ cũng ko thể :)
    Tớ cũng không đi theo anh ấy được, tớ đang có một công việc ổn định ở một trường đại học, chỉ còn vài tháng nữa tớ sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Vì vậy, việc tớ cần làm bây giờ là chuẩn bị cho anh ấy đi.
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình xin lỗi các bạn đọc và mod vì đây là cuộc tranh luận cá nhân, mình sẽ post public lần này rồi thôi.
    Gửi đến bạn kẻ chiến bại lời rằng đả kích cá nhân dạng thế này thì ttvnol có chức năng PM.
    Nếu bạn vẫn còn bức xúc mà nguyên nhân là do mình (chính xác hơn là bài viết của mình) bạn cứ PM, mình sẵn sàng trả lời vì như bạn nói mình ham tư vấn với chia sẻ, như bao nhiêu người khác tham gia diễn đàn.
    Làm bạn bực bội như vậy không nằm trong nhã ý của mình, nên mình mới bảo bạn đừng đọc nữa. Việc này tốt cho bạn mà.
    Mình căn bản nhiệt tình + chút thời gian roi vì nghỉ làm bữa nay mà trả lời bạn.
    Chứ những người như bạn mình gặp nhiều rồi. Cứ nhìn vào một cuộc họp thì thấy tính cách một số người thích chỉ trích nhưng chẳng đóng góp gì như bạn cũng có. May mà không nhiều vì phần lớn là tranh luận theo kiểu xây dựng, mỗi người một ý.
    Mình chỉ nói quan điểm của mình về cách hành động của bạn trong chuyện này thôi. Chúc bạn sáng suốt hơn.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Theo hiểu biết của mình thì nếu bạn là giảng viên trẻ ở ĐH, lại xong thạc sĩ rồi thì lại càng dễ đi học PhD. Bạn vẫn có thể giữ vị trí khi về mà. Bạn thử liên hệ với nhà trường xem, có khi còn có chỉ tiêu đào tạo nữa ý chứ.
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh bực em Tweety lắm. Em gái nó đã muốn chia tay nên khoái trá tận hưởng cái cảm giác được làm nạn nhân nay em cứ thúc đi học đi học là thế quái nào?
    Người đã muốn ở bên nhau thật thì có cách nhau 1-2 năm cũng có dự định về gần, còn em nó trong lòng chính nó còn cảm giác xa xôi nên viện cớ "đang có một công việc ổn định ở một trường đại học, chỉ còn vài tháng nữa sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ" (động lực quá tốt để học - vì quá 10 năm từ khi ký hợp đồng mà không ói ra được cái PhD thì chúng nó cho nghỉ việc đấy, trừ khi em gái không tham gia giảng dạy mà chỉ ngồi làm thư ký khoa).
    Trong khi đó em lại không hiểu thâm ý em nó mà cứ post bài chỉ vẽ với cả hướng dẫn cách đi học, làm ngứa mắt bạn Bại của anh là anh không đồng ý đâu. Bớt post bài nhé em.
  7. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như có sự hiểu lầm từ mọi người.
    Khi yêu thật lòng một ai đó, tôi chỉ mong có một cuộc sống gia đình, với tiếng cười của bọn trẻ con.
    Khi quen anh, yêu anh, tôi thật sự hạnh phúc, bởi tôi nghĩ, đã đến lúc gặp được duyên phận của mình.
    Với 7 tháng yêu nhau và khoảng 7 năm học chung trường cấp 2, cấp 3, chúng tôi dường như cứ tưởng đã hiểu được nhau phần nào.
    Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được anh, vì anh (một người nóng nảy), tôi từ một cô gái cũng nóng nảy không kém phần, đã nhũn nhặn rất nhiều, tôi thường là người nhường nhịn trong mọi chuyện. Tôi đã mềm hóa tính cách của mình - vì anh.
    Khi yêu nhau, người ta vị tha với mọi điểm mà người ta phát hiện ra không tốt, tôi cũng k nằm ngoài quy luật, luôn thỏa hiệp với chính mình và với anh.
    Thế nhưng.... Nếu tôi theo anh sang cùng đi du học, điều đó dĩ nhiên nhìn tự mọi phía là tốt, nhưng không phải đặt vào mỗi cá nhân đều có chung một kết quả.
    Vì yêu xa nên mỗi khi gặp nhau là cả một mong mỏi. Nhưng mới vài tuần trc đây thôi, anh ấy ra HN, đã bù khú tụ tập bạn bè, nhóm này đến nhóm khác, và không - hề - có - một - khoảng - thời - gian nhỏ bé nào có chỗ cho tôi chen chân vào.
    Người tôi yêu vẫn còn ham vui và ham chơi.
    Liệu rằng, khi theo người tôi yêu sang đó, có một giây phút nào đó, chúng tôi nhìn nhau như những người xa lạ trên một mảnh đất xa lạ hay không?
    Tôi - đã nhìn thấy trước mắt một kết cục hạnh phúc, chỉ có anh ấy luôn nói đến từ "mãi mãi", "suốt đời", chỉ có anh ấy nói là sẽ cưới tôi. Và cũng giờ đây, chỉ có tôi là còn những tin nhắn có những từ "nhớ", "yêu", và sau những tin nhắn đó, anh ấy trả lời tôi bằng sự im lặng.
    Và anh ấy nói "anh sẽ đi rất lâu đấy". Đó là một lời hứa hẹn hay là một sự chấm dứt?
    Và tôi...
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nghe em mèo kể thì giai này rõ ràng không tốt với em, nhất là từ khi nó sắp đi thì nó cư xử rất phũ phàng, không tỏ ra là người có trách nhiệm. Vậy em khóc than tiếc nó làm gì nhỉ?
    Tiếc công...yêu 7 năm 7 tháng (7x7=49) à?
  9. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ đầy mộng mị, chập chờn.
    Tại sao giờ đây những giấc mơ lại đến như thước phim quay chậm, đã 2 đêm rồi, mà vẫn chưa nguôi nghẹn đắng...
    Chưa chấp nhận được sự thật.
    Tại sao không thể tỏ ra là người cao thượng được, như trong phim ấy, tiễn biệt người yêu lên đường, và lập kế hoạch ở nhà chờ đợi :))
  10. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/uploaded2/meo_di_guoc/hihi.jpg

Chia sẻ trang này