1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể ngày hôm qua không thật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_di_guoc, 06/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thanh thản và lơ đãng như dòng sông : )
    Dậy thì rõ là không sớm. Rồi lại đốt thời gian ở Tonkin, nhìn dòng người và xe chạy qua chạy lại, thấy mình chọn một cái nghề khá là may mắn, ít ra tiền ít thì còn có thừa thời gian...
    Mango đang mùa sale, tranh thủ tạt qua tạt lại, ghé vào đó nhấc mấy món đồ.
    Ăn cho mình - mặc cho người. Bạn nói: ít nhất ở cái thời điểm - không có niềm vui về mặt tình cảm - công việc đều đều - thì điều duy nhất tạo cho mình tự tin đó là trở nên đẹp hơn :) Bắt đầu từ đâu nhỉ...
    Ngủ đã, lấy lại sức vóc rồi chiều nay ta đi lượn phố sắm sửa.
    Còn nhiệm vụ quan trọng là lấy chồng mà :))
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ra thì ở giá lại kỹ nữa.
  3. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã mua sắm hết sạch tiền lương, tỉ lệ thuận với việc chút chút niềm vui thôi cũng được bỏ tiền ra mua về.
    Về nhà rồi, một mình lại ngơ ngác giữa bộn bề trăn trở. Tự nhiên lại có mấy cái suy nghĩ thế này.
    Đọc mấy cuốn tiểu thuyết Trung Quốc như "Cô đơn vào đời", "bên nhau trọn đời", "anh có thích nước Mỹ không", "Hóa ra anh vẫn ở đây" suốt vài năm nay, thấy truyện nào cũng đề cao một mối tình kéo dài ít nhất là từ thời cấp 3 lên đến đại học, hoặc chí ít thì bắt đầu từ ngày là sinh viên, nhưng khốn nỗi, cứ ra trường, đi làm là thể nào cũng bung bét. Sau đó, ít nhiều nhân vật chính cũng có được tình yêu thứ kế, nhưng dù sao cũng không được như mối tình vĩ đại ban đầu.
    Thế mới biết, càng lớn càng không biết yêu. Tỉ dụ như bản thân, khi ngồi nghĩ ngợi, cũng không hề thấy hối tiếc, dù bây giờ tình yêu vẫn là con số 0 nhưng cũng đã có một mối tình gọi là in dấu, là để đời.
    19 tuổi - quen 1 cậu nhóc lớp 12, nói trắng ra thì là kém 1 tuổi. Chị chị em em rồi một ngày tự nhiên trời đất quay cuồng, cậu Gấu nói thích, nói yêu.
    Hồi ấy không tài nào có thể nghĩ lại yêu một người kém tuổi - thế là trong 36 kế chi bằng kế chuồn, chạy bạt mạng. Thế rồi vẫn vậy, đằng đẵng hơn nửa năm trời, có cãi vã, có ghét bỏ, có tránh né, rồi cũng có mềm yếu : )
    Cứ nghĩ, không bền đâu, nhóc mà. Nhưng rồi, ở bên cậu ấy mới thấy mình trẻ con, mình bé nhỏ. Yêu thật sự, gắn bó, nhớ nhung đủ cả.
    Cảm giác như đời đời kiếp kiếp này không ai tốt, không ai hiểu và yêu mình đến thế.
    Càng được nhường nhịn, thì lại càng không biết đâu là phải trái. Càng được yêu thương thì lại càng trở nên ngang ngược. Thế nhưng bão tố, sóng gió cũng có hề chi >.<
    4 năm. đến khi đi làm thì đường ai nấy bước. Lý do là chả có lí do gì, như thể đã cùng nhau đi hết con đường rồi, cùng đường rồi, thì mỗi người lựa chọn một ngả khác. Nhưng vẫn đẹp, vẫn vui, vẫn nhớ về nhau như một kỉ niệm, một dấu ấn khó mà phai được trong đoạn đời sau này.
    Càng về sau, lại càng thấy, không biết yêu là gì nữa. Nói là yêu, nhưng chỉ là hơi yêu yêu, là nhớ - nhưng dường như không phải. Nói yêu - nói nhớ dễ như ăn kẹo - như trẻ con thuộc bài. Không phải là yêu người yêu.. mà đơn giản chỉ là yêu cảm giác không cô đơn.
    Nhưng để quay lại cảm xúc ngày xưa thì không bao giờ được nữa rồi...
  4. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trên của chị, thấy giọng văn của chị có phảng phết giống mấy tác phẩm TQ chị vừa kể trên hìhì.....
    ....có lẽ ai cũng muốn quay lại những cảm xúc như ban đầu.....
  5. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là có ảnh hưởng, có phần bị ảnh hưởng hihihi :)
  6. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói một vài điều như thế này.
    Thật sự, khi nhận được mail của anh, và đọc được những gì anh viết là anh không còn yêu, còn nhớ em nữa, em không cảm thấy bất ngờ lắm, vì có hề chi đâu, em cũng vậy thôi anh.
    Em chỉ đơn giản nghĩ rằng, khi yêu, dù ở gần nhau đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi tình cảm có lúc lên lúc xuống, có lúc thấy yêu - cũng có lúc chán ghét.. nhưng vẫn ổn, huống chi mình ở xa.
    Nhưng nếu với anh điều đó thật sự không cần thiết nữa, thì đúng là như vậy.
    Em sẽ trả lời cho câu hỏi của anh: "vì khoảng cách hay vì anh chưa thay đổi được con người mình", em nghĩ chính xác là do khoảng cách đó anh ạ. Người ta bảo là gần thì nắm, mà xa thì buông. Yêu - cũng chỉ là một cảm xúc, và nhất thiết cần phải được chăm sóc, được vun vén thì mới lớn, mới bền được - và tuyệt đối không chỉ là vun vén bằng miệng(như chúng ta hiện nay). Vì vậy, chính khoảng cách là cái lí do lớn nhất, khiến anh và em không còn nghĩ về nhau. Chứ em tin, rằng không phải do anh chưa thay đổi :).
    Anh ạ, quá khứ là ngày hôm qua, còn anh đang sống cho ngày hôm nay và ngày mai. Vì vậy, dù quá khứ có để lại cho anh một vết thương - hoặc vết thương đó có sâu đến như thế nào, thì em hi vọng anh cũng đừng để di chứng đến hiện tại. Em nhớ Ngọc bạn em có nói 1 câu thế này khi em vẫn còn đang nhòe nhoẹt nước mắt với những chuyện đã qua của mình: "Đừng nhìn lại cỏ dưới chân mình bước - Vườn hoa nào cũng ở lối mình đi". Vì vậy, anh ạ, trước mắt anh là cả một vườn hoa, là cả một biển trời rộng lớn, và em hi vọng, khi anh gặp được một người thực sự phù hợp với mình, thì hãy nắm lấy. Biển trời tuy rộng lớn - nhưng có những cơ hội chỉ đến có 1 lần. Và em, thực lòng mong anh bình yên. Khi yêu, hãy bớt chút cái tôi của mình, nghĩ cho cả mình và người mình yêu, cho đi sẽ nhận lại. Lúc đó, anh sẽ lại yêu thật sự. Không ai có thể đứng dầm mình mãi dưới mưa cả. Và em tin, anh sẽ làm được điều đó.
    Em đã bỏ ra một chút thời gian để nhìn lại mọi cái. Và đó chính là lý do để em đã không bước chân lên chuyến bay như đã nói với anh. Em không thể chạy đến một nơi mà mình không được chào đón. Và quyết định ở lại làm em cảm thấy thoải mái hơn nhiều :) để em lại trở về như trước đây. Khi nghĩ về anh, em chỉ thấy rằng, em đã từng yêu anh.
    Tạm biệt :)
  7. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    thế là đã hơn 2 tuần rồi, vẫn còn vấn vương nhỉ. Rồi đến một lúc nào đó, tình cũ không rủ cũng tới thì sao. Hi hi
  8. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cứ đà này thì không biết đến bao giờ mới hết được vương vấn, vấn vương đây :))
    Chắc phải có mới nới cũ quá
    Ơ hờ, xé vé máy bay mà từ tối đến giờ 2 mắt toàn là chữ tiền tiền tiền hiện lên. Khổ thế đấy, vẫn còn ở tuổi ham tiền =.=''
    Làm một cái việc mà bé đến nhớn cũng ko dám làm, xé phăng của 1 đống tiền mà không có hoàn hay đổi trả lại gì hết.
    Nhưng cái giá như vậy mua lấy sự tỉnh ngộ cũng vẫn còn là rẻ
  9. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, nhất định một ngày sẽ trở lại chốn ấy.
    Nơi có nắng, có gió, có sự lung linh huyền ảo thơ mộng đêm. Nơi mà đã ít nhiều đã có dấu chân ta. Này là kem, này là bánh mì, này là pizza (ngẫm lại mình ăn nhiều thật).
    Nơi ấy, từ độ cao nhìn xuống lúc 9 giờ tối mà rực rỡ, mà khi rời xa, bỗng dưng nước mắt rơi.
    Nơi ấy - vào một ngày đầy gió, đã tạm biệt chốn này gió mùa về - để chạy đến bên người mình yêu.
    Mỗi con đường khi đã ghi lại trong kí ức thì sẽ không phai nhạt. Cái cuối cùng còn lưu lại được, đơn thuần chỉ là kí ức đẹp
    Khi trở lại, nhất định sẽ khác. Sẽ là một chuyến đi - không mang gương mặt của người ấy trong tâm trí - là chuyến đi thăm lại chốn cũ, thăm Coca, King, anh chị HA, anh chị V.. những người mình thật sự trân trọng
    Khi một ngày mới sang - sẽ trở lại.
    Nhất định rồi. Và vì thế, không muốn nói lời tạm biệt với tất cả
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ nguôi ngoai nhiều rồi...
    ...

Chia sẻ trang này