1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể ngày hôm qua không thật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_di_guoc, 06/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, do nhất thời không để ý nên đã có sự sai sót, sozy sozy
  2. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    "Mùa thu em hay ra phố
    hoà mình giữa chốn người đông
    em mặc áo mùa xưa cũ
    ...
    hỏi người còn nhận ra không...
    Chớm thu rồi...........
    Người ta yêu nhau trong mùa thu đấy
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình không đính chính, lại có người đính chính hộ.
    Không sơ suất thì cũng chẳng biết được để không nhầm. Chuyện nhầm này quen quá rồi.
  4. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em thấy... em thích anh đấy, thì làm sao nhỉ.
    Nhưng chỉ là thích nhất thời thôi nhé........
    Có phải vì anh là người làm cho em phải hát bài sáng mắt sáng lòng không nhỉ
    Chắc vì thái độ mạnh mẽ của anh mất rồi, cứ như là người cầm cốc nước thẳng thắn tạt vào mặt em, cho em tỉnh ra, không thì cứ u u mê mê ấy chứ
    Vì anh bỏ cả giờ làm ngồi đến 4, 5 tiếng nghe em kể lể chuyện trời đất trăng sao, chim bay cá nhảy, con mèo con chó... Em đi buôn than - nhà em sắp chuyển về Quảng Ninh mất rồi. Anh chỉ bảo: vớ vẩn, than hết đi cho trắng trẻo :))
    Cám ơn anh. Thật sự lúc này em chỉ biết nói có 3 từ: cám ơn anh. Vì sao ư? Vì tất cả.
    Vì anh đã chỉ cho em biết thế nào là đúng, thế nào là sai, không mắng mỏ, không can ngăn, chỉ đơn giản: LÀ KHUYÊN NHỦ. vì anh nói: em là người biết phải làm gì, nên anh chỉ làm đến thế
    Vì anh hiểu anh ấy hơn em đã cố gắng hiểu.
    Thế nên, đáng cười thay cho em - suốt thời gian qua - như anh nói: là một vòng luẩn quẩn
    Thế nhưng, chỉ là thích trong ngày hôm nay thôi nhé. Thích vì những câu chuyện gần gũi anh kể, vì những lời anh khuyên. Thích anh - vì em bị choáng đấy.
    Mai ngủ dậy, em sẽ quên thôi ấy mà.
    Nhỉ...
    Nhỉ...
    Nhỉ...
    Hóa ra, lọ nước hoa mà anh ấy tặng, món quà duy nhất em được nhận và nâng niu trân trọng, là anh đi chọn mùi hương.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Rồi, có giai mới rồi, đời chẳng mấy lúc mà lại tươi!
  6. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dạ không zai này với zai cũ là bạn, không có đến được với nhau đâu ạ :))
    Chỉ có cái là không vướng víu chuyện zai cũ nữa thôi... hihihi
  7. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay lầm tưởng bất cứ bờ vai nào đưa ra khi mình yếu đuối đều là bờ vai mình đang cần
    P/s: Tớ cũng 25t (tuổi âm), bạn tớ còn đầy cô chưa biết tn là yêu, bạn vẫn hạnh phúc chán Nhưng nếu muốn buồn thì ko cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu
  8. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích anh ấy - duy có ngày hôm qua thôi, thật đấy...
    Tớ là người có sao hay thể hiện trên mặt, buồn nhìn biết, mà vui nhìn cũng biết.
    Chưa yêu bao giờ thì chưa nếm trải các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố :)) yêu rồi thì thấy đầy rẫy bi quan, suy cho cùng, cái gì cũng khổ.
  9. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng nước giếng sâu
    Em nối sợi gầu dài
    Ai ngờ nước giếng cạn
    Em tiếc hoài sợi dây
  10. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự tin rằng tai ko nghe, mắt không thấy, thì tim sẽ không đau.
    Cứ ngỡ là khi đã biết xấu đủ rồi, thì thoải mái buông xuôi.
    Đinh ninh rằng đã thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn.... Suy cho cùng, mạnh mẽ ở nơi đâu???
    Nói cho vui, cho hình tượng thì anh như người cưỡi ngựa múa gươm chinh chiến, vung tay chém gió mạnh mẽ, còn em lúi húi đằng sau chạy theo anh, dọn dẹp chiến trường :))
    Em nào có nói với anh về một đám cưới, nào có dám nghĩ đến hai từ "mãi mãi", nào có tự hào đi khắp nơi giới thiệu như anh đi đến đâu cũng khoe em là vợ sắp cưới, là tình yêu vĩ đại, là nọ, là kia...
    Người ta nói với em, lấy trăng lấy sao trên trời xuống anh còn lấy được, huống hồ là mấy câu đơn giản như thế.
    Những gì anh kể về công việc, về sự nghiệp, về tiền tài danh vọng, và về tình yêu đã phản bội anh ra đi, liệu được bao phần là thật đây...
    Người ta nói với em, chẳng lẽ khi em đang nồng cháy, họ lại cầm chậu nước tạt vào mặt em, em chẳng điên lên xé xác họ ra ấy :)) người ta bảo là: chỉ có em mới tin rằng anh thật lòng với em.
    Em không muốn tin những gì người ta kể về anh, nhưng mà em đành lòng phải nhận ra rằng đó là sự thật.
    Giờ đây, anh vui nơi phương trời anh, còn em cũng cảm thấy may mắn phần nào. Đối diện với những câu hỏi han của mọi người, em cũng đành chọn cách mỉm cười và im lặng. Gì mà tháng 10 này cưới, gì mà sẽ vào đó lập nghiệp. Chuyện gì đang xảy ra xung quanh em mà em không hề biết vậy????
    Như anh HA nói: suy cho cùng, mất niềm tin vào một người vẫn còn hơn rất nhiều việc mất niềm tin vào tất cả mọi thứ, nếu như không tỉnh táo sớm hơn. Em không phải lo, rồi mọi người sẽ hiểu.
    Cái duy nhất anh để lại chỉ là những cơn gió mát khi anh đi qua...
    ôi giời ạ.

Chia sẻ trang này