1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể ngày hôm qua không thật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_di_guoc, 06/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [green]Jasmin Noir của BVLGARI hay Shalima of Guerlain hay là Samsara of Guerlain???
    Tự relax bằng thú tiêu tiền phù phiếm sau đó thì rỗng tuếch trong túi.
    Tiền của em ơi, lương ơi, bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau đây???
    Dạo này đêm nào cũng bị mộng mị, toàn những giấc mơ hoang - những giấc mơ không mời mà tới. Chuyện quá khứ, chuyện hiện tại cứ lần lượt chen vào ngay cả giấc ngủ, sáng dậy có cảm giác hơi nặng nhọc.
    Sôi sục vì perfumes, chàng trai của em ơi, nếu gặp nhau sớm thì chúng ta cùng dùng mùi hương đôi nhé
  2. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sắp lập thu rồi... Tặng các bạn 1 bài thơ mà tớ tìm được :P
    Em ở ngôi nhà không có số
    Anh có tìm được không ?
    Lối vào nhà em trồng đầy hoa sữa
    Đêm sang hương trẩy hội thơm nồng.
    Mùa thu em hay ra phố
    Hòa mình giữa chốn người đông
    Em mặc áo màu xưa cũ
    Liệu người còn nhận ra không ?
    Câu thơ vẹn nguyên em giữ
    Chỉ người sương khói bâng khuâng
    Heo may mấy mùa xa phố
    Chắc quên năm tháng mơ màng ?
    Cứ đi hết một dòng sông
    Và đi hết mùa thu dài hơn nỗi nhớ
    Anh sẽ thấy cánh buồm mùa đông thắp lửa
    Trong ngôi nhà rất ấm, em mong...
    [GẶP LẠI - MỸ QUYÊN]
  3. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng của thành phố ấy cứ soi rọi mãi trong tim tôi. Dù tôi bây giờ của hiện tại đã thực tâm khép lại quá khứ, khép lại một khoảng trời, những cung đường, những xe cộ nhộn nhịp, những quán xa đông vui, những khuôn mặt đã từng ám ảnh trong tâm trí.
    Nơi đó có một người vào bình minh của ngày đầu tiên đã nói với tôi "Chào đón em đến với Sài Gòn buổi sớm", đã cho tôi được gặp những phố xá xa lạ, đến nỗi thuộc cả đường.
    Có những tối lang thang đến mệt nhoài, trong ánh điện lung linh của thành phố, có người hỏi: em muốn anh đưa em đến đâu? - Hãy đưa em đến nơi nào thật nhiều gió !?!? Bó tay chưa hihihi
    Tất cả xa rồi nhưng cứ bị vẻ đẹp ấy, kí ức ấy ám ảnh, đến nỗi ko dứt nổi trong những giấc mơ.
    Dù biết người đó đã không còn thuộc về mình, đã ko xứng với mình, đã để cho tất cả đồng nghiệp phải từ bóng gió đến nói thẳng toẹt vào mặt mình là: Bỏ!!!
    Lý trí ở đâu mất rồi? Rơi đâu mất rồi.

  4. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, dạo này tớ hơi bị lãng mạn đó nha. Tớ hay soi gương để thử cười thật là tự nhiên (có khi tự nhiên quá còn thành vô duyên) như ngày tớ ở bên cạnh bạn đấy, lâu lắm rồi mình chả gọi nhau bằng mấy cái tên quái dị Thuý Gà Thuý Vịt nữa bạn nhỉ.
    Mỗi sáng, tớ pha tặng mình một cốc cafe, khi thì với sữa tươi uống vào có cảm giác dễ chịu đến tỉnh người, khi thì lại pha cùng sữa đặc có đường :D để cảm nhận ngày dịu dàng cho những lặng yên...
    Tớ tự cho mình mua những món đồ mà trước giờ tớ ít khi để ý, một vài cái váy tôn dáng, đôi guốc 9cm mà đi vào vài lần lè lưỡi vì tí nữa thì ngã trợn mắt lên, một mùi hương nước hoa mà tớ bất chợt thấy yêu trong mùa thu này, tất cả chỉ để làm gì nhỉ, như bạn nói: là bắt đầu yêu mình hơn.
    Tớ biết chăm lo cho làn da đã hơi có vấn đề của mình, ngày tớ học đh, tớ được bình chọn là người có làn da đẹp nhất lớp, tự hào thế đấy, ấy vậy mà sau những cuộc tình đi qua, thì tớ đang phí hoài làn da cũng như tuổi trẻ của mình, chả quan tâm, chả chăm sóc, giờ muốn lấy chồng, thì tất nhiên, phải đại tu thôi!!!!
    Tớ đã lắng nghe những gì anh HA, anh V khuyên tớ, và những gì các anh ấy muốn nói: đó là "tỉnh táo", khi yêu thì ai mà mở mắt ra được, hết yêu rồi, thì cố mà mở to mắt ra, nhìn lại mọi thứ đi, có thế mới thấy mình may mắn dường nào.
    Để tỉnh táo, trước tiên tớ lại đi pha cafe đã bạn ạ, tối nay tớ lại gặp bạn, chúng ta cùng lượn phố mùa thu nhé. Hôm qua xem lịch là lập thu, mà tớ thấy người cứ lâng lâng.
    Đừng để mùa thu trôi qua một cách lững lờ và u hoài, bạn nhé!!
  5. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình ước rằng tất cả những điều mình biết đều là dối trá, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, và vẫn chỉ đắng ngắt.
    Bài học cho sự thức tỉnh đến trong muộn màng. Mất mát có không? Có chứ? Có cay đắng không? Tại sao lại không nhỉ. Nhưng cái được thì cũng có đấy, ai bảo là sau những gì đã qua thì chỉ khiến người ta mất niềm tin. Mình tin lắm chứ, ko tin ngược thì tin xuôi, người ta tốt, thì tin là tốt, người ta xạo thì tin là xạo 100% đi, tốn j một lòng tin đâu.
    Bởi, ở đời, không có niềm tin là bất hạnh nhất.
    Ước gì người mà em biết bây giờ không phải là anh. Ước gì cái người đứng trước mặt em đây còn sót lại vài phần nhỏ nhoi anh của ngày trước. Anh có biết em đã cảm thấy như thế nào khi từ một nơi cách xa anh 1735km, được nghe (một cách bị động, đôi khi cũng chủ động) về anh, về lối sống, về con người anh - dưới lớp vỏ bọc lung linh anh trưng lên không? Anh biết chứ, đúng không nào?
    Anh hay giận em, ok, em biết điều đó, giận dỗi những thứ vụn vặt. "Nếu không giận em thì làm sao nó tách em ra, để yêu vợ mới của nó được chứ?". Câu này với em, thật sự lúc này là bình thản.
    Nhưng - anh ạ, 10 phần anh tô vẽ tạo dựng lên, 10 phần hào nhoáng, cuối cùng khi sự thật phơi bày, thì em như con ngốc, phải cười vào mặt mình. Các anh ấy (đồng nghiệp của anh) nhìn em thương hại. Em không thích đón nhận sự thương hại. Các anh ấy nói với em về con người của anh, em lắng nghe. Các anh ấy bảo là ko nỡ nói dối em, em ghi nhận. Các anh ấy bất bình về thái độ: "Trong công việc thì kém cỏi, với đồng nghiệp thì không tôn trọng, với bạn bè thì không thật lòng, và với người yêu thì vô trách nhiệm" của người em từng coi là ny, em mỉm cười cay đắng.
    Em nói thế này để làm gì... Không mong có 1 ngày anh đọc được, không mong ai hay ai biết. Chỉ để nói với anh ngày hôm qua, chỉ hôm qua thôi. Hôm qua, ai là người vồn vã nhảy vào nick em nói chuyện thân tình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ai là người đòi theo em bay vào Đà Nẵng trong những ngày em đi du lịch tới, ai là người đòi book vé, book phòng cho em vào SG đợt tới, ai là người đòi có mặt trong ngày sinh nhật 25 của em? Anh đấy!! Anh - đã đi rồi, thì đừng quay lại - em không bao giờ đón nhận lần thứ 2, mà có thể, lần quay lại này, chỉ là giả dối.
  6. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá
  7. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn - người đang điên lên vì tớ
    Mấy ngày nay, tớ biết có một người đang nghĩ đến tớ khiến tớ cứ phải hắt hơi liên tục, và chả lấy gì làm hạnh phúc, sung sướng vì điều đó.
    Cách đây cũng chừng hơn nửa năm, tớ vẫn còn nói chuyện bình bình thường thường với bạn, và hứng đủ cơn điên của bạn (dù chúng mình chả lấy gì làm thân thiết) với một em mà tớ biết, em đó chả có tội gì, chỉ có mỗi cái tội là em ấy trót bị anh ấy của bạn có vài lời hỏi thăm, và em ấy cũng hơi rung rinh. Nào là: con đó là con nhỏ vô liêm sỉ, con đó nó có não không, tớ mà gặp là tớ tát cho nó mấy cái đó, điên lắm.. À há.
    Và bây giờ, thì bạn cũng điên lên vì tớ, đúng không nào? Tớ nói có thể hơi nặng, nhưng ít ra, lần này tớ nói đúng.
    Thứ nhất, bạn lấy tư cách gì để ghen tuông và hậm hực với tớ? Cái anh bạn thích mê thích mệt đó, vợ anh ấy còn k thể hiện thái độ gì, đã đến lượt bạn chưa? Bạn bám theo anh ấy, bạn nhắn tin, gọi điện, cứ khi hứng lên bạn gửi 1 cái mail dài mà load mãi chưa xong, đọc được vài dòng đã hoa cả mắt cho anh ấy, cái cách bạn theo đuổi một người tay đeo nhẫn và có con gái 1 tuổi như vậy thật đáng sợ, đó là tớ còn chưa kể ra vô khối vụ khác đáng sợ hơn. Bạn tự mình xây đắp, tự mình mơ tưởng và tự mình đau khổ, hồi còn nói chuyện với bạn đó, tớ đã nói là sớm dứt ra đi, yêu kiểu này - đau lắm.
    Giờ đây, cái anh bạn yêu đó, anh ấy là bạn tớ, anh ấy nói chuyện hàng ngày với tớ, đơn giản chỉ là về Ipad, về chọn nc hoa, về tam quốc diễn nghĩa, về việc tớ nên tỉnh táo như thế nào với người cũ.... cứ cho là tớ có nói ti tỉ chuyện hàng ngày con mèo con chó, trà sữa trân châu nữa đi, thì tớ không như bạn đâu, tin tớ đi. Đừng có điên lên như thế nữa, xấu lắm, hại nhan sắc, hại da, hại thần kinh.
    Nếu tớ là bạn, tớ không chọn cách bạn đi, không nói đâu xa, cứ thử nhìn bạn và vợ anh ấy: một người sống trong ánh sáng - trong hạnh phúc, một người chỉ chăm chăm đi trong tối, cho dù có đôi khi anh ấy cũng dành tình cảm cho bạn. Bạn có được đi chơi vào bất kì khi nào bạn muốn không? Khi đi chơi với anh ấy, bạn có được thỏa sức đi những con đường to rộng, đông đúc không, hay chỉ loành quành ven ô, ít đụng chạm người quen? Bạn có được qua nhà bạn bè anh ấy ngồi chơi như vợ anh ấy không? Bạn biết là không mà. Bạn có được dẫn về nhà giới thiệu với gia đình anh ấy, để bạn có một vị trí nhất định không?
    Tất cả các câu trả lời là không! Không bao giờ.
    Một người đàn ông trưởng thành và biết suy nghĩ, không ai đánh đổi gia đình và em bé đáng yêu như con gái anh ấy, để đi theo một người sớm nắng chiều mưa, và cứ cho là, một ngày anh ấy theo bạn đi, thì bạn chỉ là trạm dừng chân tạm, để anh ấy tiếp tục đi đến với một cô gái khác.
    Bạn có học vấn không? tớ biết là có chứ, bạn cũng tốt nghiệp cái nơi được gọi là đại học cơ mà, bạn đi làm ra tiền, thế sao bạn cũng như người ta, mà bạn lại không được đối xử như những người bình thường nhất?
    Nên đừng có điên lên như thế, hết điên với con bé kia, điên với tớ, và vô lý nhất là điên với vợ anh ấy. Nếu bạn có ý định tát tớ, thì tớ dùng tay chặn lại, vì tớ k cho phép điều đó, và bạn ạ, một người có văn hóa, có học, chả ai dùng hành động đó để đáp lại một người vừa nói với họ những điều họ cần nghe.
    (Tớ không bàn nhiều đến anh ấy của bạn, vì tớ hiểu anh ấy như thế nào - yêu vợ + thương con)
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình không định nói gì nhưng nghe bạn kết câu cuối là cái anh đó thương vợ nên tớ thấy tức mình quá. Hắn ta có vợ, thế mà nói chuyện tâm sự với bạn như trai tân, rồi với một cô bé nào nó khiến cô bé rung rinh, rồi cả cặp bồ nữa, tớ không hiểu anh ta thương vợ cái kiểu gì. Nếu anh ta tốt đẹp thì may ra được cái mác trách nhiệm thôi bạn ạ. (Mà có lẽ cũng không đúng luôn).
    Bạn gái gì đó của bạn có thể hơi yếu đuối nên không làm chủ được mình lẫn cảm xúc của mình, bạn thử tìm cơ hội tâm sự với bạn ấy xem sao, xem mình có giúp gì được không. Chứ thế này tất cả mấy người phụ nữ đều khổ, sướng mỗi anh ta.
    Và mình nghĩ bạn cũng nên giữ khoảng cách với người có gia đình. Lời chân thành đấy.
    Chúc vui.
  9. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hihi bạn ơi, người có vợ k có nghĩa là bị bó buộc trong mọi mối quan hệ, họ vẫn được có bạn, được trò chuyện, cái chính là bản thân họ có cho họ buông thả trong các mối quan hệ hay không thôi
    Bạn gái kia tớ k bàn tới nữa, chán lắm rồi, giờ hết thích anh có vợ đó, lại quay ra với chàng trai nhân vật chính mà tớ đã từng lấy cảm hứng để làm top này :) vì họ là đồng nghiệp.
    Còn bản thân tớ, tớ muốn bước đi trong ánh sáng, dù có thể k chói lòa, ko rực rỡ, nhưng ánh sáng đó dẫn tớ đến với cuộc sống gia đình mà sớm hay muộn tớ cũng cần xây dựng, chứ k bao giờ mò đường đi trong đêm tối.
    Tri ân :)
  10. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Người đã ra đi - có thể trở lại?
    Người đã quay về sau khi chọn cách bước đi. Nhưng em không còn muốn tiếp tục nữa, nguời ạ :)
    Vì em biết, một ngày sẽ lại như cái ngày ấy, nhìn anh quay lưng đi thật nhanh, thật nhanh....

Chia sẻ trang này