1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nhắm mắt đưa chân mà đi lấy chồng được không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhắm mắt đưa chân mà đi lấy chồng được không?

    Tôi đã gần 30 tuổi. Tôi cũng nhận thấy mình cũng đến tuổi phải đi lấy chồng, sinh con đẻ cái, và hi sinh vì gia đình đó. Cũng có rất nhiều người muốn hỏi tôi, nhưng tôi cảm thấy chẳng yêu ai cả. Người đàn ông mà tôi chờ đợi phải là người đàn ông hình thức bình thường trở nên, biết kiếm tiền, vì tôi không thể lấy chồng về mà nuôi chồng được.
    Yêu cầu của tôi chỉ có thế thôi, vậy mà dường như tôi cảm thấy rất khó. Nhiều lúc tôi rất buồn, tôi nghĩ hay là thôi dẹp chuyện chồng con lại đã, tôi sẽ lại tiếp tục ra nước ngoài học tập và kiếm tiền. Chuyện chồng con thì để sang bên đó, khi nào tìm được người nào ưng ý thì tính luôn một thể.
    Nhưng rồi bất chợt một lúc nào đó, tôi nghĩ đến cuộc sống không gia đình của mấy chị 40 tuổi người quen của tôi. Tôi nghĩ đến họ, và tôi sợ đó sẽ là hình ảnh tương lai của tôi.
    Nhưng bây giờ lấy chồng ư? Người mà đang theo đuổi tôi không được như tôi mong muốn. Anh ấy thích cuộc sống an phận, mà tôi thì tôi lại không thể chịu đựng nổi một cuộc sống như thế, tôi không thể chịu đựng một cuộc sống mãi mãi nghèo khổ.
    Các bác bảo tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có nên vội vàng đi lấy một người mà mình chưa thực sự yêu, chưa thực sự tin tưởng và trông cậy, để cho có chồng, để tôi có thể sinh cho mình một đứa con hợp pháp, và sinh con xong rồi, tôi lại tiếp tục lao đi kiếm tiền để đảm bảo hạnh phúc của mình. Hạnh phúc đối với tôi, không thể thiếu đồng tiền được mà.
  2. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi chắc tôi không đủ tự tin để làm điều đó. Tôi luôn nghĩ,chừng nào tôi chín chắn và hiểu đưọc làm vợ làm mẹ như thế nào tôi mới dám lấy chồng...Nếu nhắm mắt đưa chân,thực sự tôi chẳng dám đâu.
    Nếu tôi không thích người con trai nào đó,thì dù cho họ tốt đẹp như thế nào tôi cũng không lấy.Vì tôi nghĩ,quan trọng là mình cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh người ta hay không thôi,vì sẽ sống với người ta cả đời mà...
    Bnạ đừng nghĩ nhiều thế....điều gì đến sẽ đến thôi.Mà khi điều đó đến rồi thì ...đại bàng ....trúng tên ....cũng chết...hihihihi
  3. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cái người đang theo đuổi bạn không đến nỗi tệ lắm đâu, nếu bạn thực sự thấy anh ấy là người tốt, thương bạn, biết chăm lo và có trách nhiệm với gia đình thì lấy được đấy. Tình cảm của bạn đối với anh ý có thể xuất hiện sau hôn nhân mà. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau này sống cùng với nhau dưới một gia đình, tất sẽ có tình cảm với nhau nhiều hơn. Nếu bạn thấy vội vàng quá thì tìm hiểu thêm một thời gian nữa.
    Bạn đã tìm người bạn thực sự ưng ý gần 10 năm rồi mà chưa tìm được. Khả năng trong vài năm tới bạn tìm được người bạn hài lòng thực sự khá thấp. Cứ cho là bạn sẽ tìm được ai đấy mà bạn yêu, biết kiếm nhiều tiền, nhưng được cái này mất cái khác. Nhiều người biết kiếm tiền nhưng đối với vợ con chẳng có trách nhiệm gì cả, suốt ngày nhậu nhẹt chẳng giúp gì vợ con việc nhà. Sống thế cũng khổ lắm. Chẳng có ai hoàn hảo đâu.
    Thiếu tiền cũng khổ nhưng tiền chẳng mang lại hạnh phúc gia đình đâu. Tuy nhiên một gia đình yên ấm rồi, có càng nhiều tiền gia đình đấy càng hạnh phúc.
  4. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu rùi, con gái đến gần 30 là cả nhà lo lắm... mà bố mẹ sẽ suốt ngày giục lấy chồng, sốt ruột kinh!
    Mà còn xung quanh nữa, rất khó có thể "yên tâm" chờ đợi đc...
    Suy cho cùng, mình thích là quan trọng, nhưng môi trường xung quanh quyết định nhiều mà!
    To emnhoanhmaimai: Bạn mà quyết chí đi học, thì cẩn thận giống các chị 40 mà bạn thấy đó :(
    Hơn nữa, hy vọng là đi du học sẽ kiếm dc ai đó thì hơi bị khó, vì ở Việt Nam, gặp gỡ quen biết nhiều người thế mà chưa ra dc anh nào , huống chi ở nơi đất khách, có nhiều người đâu (trừ khi lấy người nước ngoài thì okie :D tuy nhiên, không dễ hợp lém thì phải hihi)

  5. SignUpNow001

    SignUpNow001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên nhắm mắt đưa chân lắm chứ, nếu thật sự bạn chẳng thể tìm được người như mình mong đợi. Có câu nói là : Nếu không thể có những gì mình thích thì hãy thích những gì mình đang có, đại khái là như vậy. Cũng đừng nên đứng núi này mà trông núi nọ, vì cũng đã gần 30 tuổi rồi,bây giờ thì còn nghĩ là phải chọn người thế này thế nọ chứ chỉ thêm 1 hoặc 2 tuổi nữa thì ... biết đâu đấy, có muốn nhắm mắt đưa chân cũng nào có chỗ để tì chân, nhỉ !!!
  6. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Được pinkwind78 sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 21/04/2004
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop không bao giờ nhắm mắt với hạnh phúc cả đời của mình được. Hạnh phúc cả đời , khi nào chính chắn và nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tình thần kĩ càng, sự nghiệp vững chắc thì mới lập gia đình, còn không thà chịu ê...sắc...ế....ở với mẹ hiền vậy. Chop luôn có ý tưởng theo đuổi chủ nghĩa độc thân....nhưng...không nói trước được....kẻo một lúc nào đó chả phải hối mẹ cưới gắp nữa là khác,hehehe....
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 21/04/2004
  8. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay 27 tuổi, có một chị bạn 29 tuổi, nhưng cả hai đều chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, đơn giản chỉ vì chưa yêu được ai. Hôm qua chúng tôi đi chơi, sau khi chụp hình thì một anh bạn có nói đùa "toàn những cô xinh tươi thế này mà không lấy được chồng à". Nói nghe thì buồn, nhưng sự thật là như thế. Tìm được một người yêu mình mà mình cũng yêu người ta thật là gian nan. Mà cũng không biết đến bao giờ mới tìm được nữa. Lâu nay tôi bận rộn chuyện học hành, cũng không suy nghĩ nhiều lắm đến chuyện chồng con. Nhưng còn một năm nữa học xong rồi, lúc đó chẳng biết có băn khoăn nhiều như mọi người hay không. Nhưng cũng xác định tư tưởng rồi. Nếu không yêu và không hài lòng thì thà ở vậy.
  9. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Các cô học lắm thế ! bao giờ xin bằng cấp chứng chỉ nhớ xin người ta cấp cho cái "giấy phép" xây miếu bà tổ cô đi là vừa!
    còn các cô mà đẹp ko yêu thì phí của giời cho! như thế là có tội! bà con thấy đúng không?
    PW>
  10. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn nè, ai có khả năng gì thì làm việc đó. Bạn không làm được thì để cho chị em phụ nữ làm, không nên ganh tỵ như thế. Các bạn trai mà còn nhiều người có thái độ như bạn, thì còn có nhiều cô gái không muốn lấy chồng

Chia sẻ trang này