1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nhắm mắt đưa chân mà đi lấy chồng được không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    học hành thì đúng là vất vả rùi! ý tôi chỉ muốn nói các cô đừng có lấy lý do học cao ra để mà phí phạm tuổi thanh xuân trời cho thôi!
    nói thế thôi chứ ế cũng khổ thân lắm chứ, khổ mình khổ cả bạn bè!
    Cô thử nghĩ xem, lúc cô bạn cô đi lấy chồng, cô mà đi bê lễ bùn cười chết, ko đi thì ko được...
    PW> - nam mô xứ Bắc, xứ Đông.....con gái ế chồng thì....
  2. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ! Bổ sung thêm: "khổ mình khổ cả bạn bè" và đặc biệt là làm khổ gia đình, phụ lòng mong mỏi của Cha mẹ !
    Bạn Meo_bot ơi, đành rằng bạn theo chủ nghĩa độc thân, quyết chỉ lấy người mình yêu nhưng mà không nên lấy lý do học hành mà hy sinh chuyện tình cảm, gia đình
    Cuộc sống có nhiều khía cạnh, nhiều điều cần phải thực hiện lắm mừ, đâu phải cứ học cho đã, rồi làm việc tốt là xong đâu, cái đó chỉ là 1 phần của cuộc sống thôi ! Chúc bạn hạnh phúc !
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ tham lam vừa muốn có hạnh phúc gia đình vừa muốn học hành. Nhưng có lẽ giống Meo_bot ở chỗ là phải tìm đúng người mình yêu và người yêu mình để mà kết hôn, không thể "nhắm mắt đưa cả cuộc đời" vào một nơi mà mình không biết là tốt hay xấu. Chuyện trọng đại thì phải suy nghĩ kỹ càng, không được gật đầu đại được. Meo_bot ơi ấy hơn tớ rồi đấy, còn tớ thì cũng đang tìm bourse học cao học nước ngoài, học văn bằng II xong để đó không tiến lên thì cũng "phí phạm của giời" lắm, học để lấy kiến thức chứ đâu phải là bằng cấp.
    Cố gắng lên bạn nhé, chúc Meo_bot sớm tìm được ý trung nhân và thực hiện mọi ước mơ của cuộc sống.
  4. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Có nên nhắm mắt đưa chân..." không?
    Trời ơi, không! không! không! Xin thưa với bạn là không nên chút nào!!!!
    Từ tâm sự của bạn, đủ hiểu bạn là người có cá tính mạnh mẽ. Bạn không nói thẳng ra, nhưng cách bạn nói về người theo đuổi mình khiến người ta hiểu là không ít thì nhiều là bạn có thái độ coi thường anh ấy: an phận, không biết kiếm tiền để giàu có, mà bạn thì không thể sống nghèo!
    Việc kiếm tiền tuy tế nhị nhưng lại là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân. Khi quan điểm kiếm tiền và sự đòi hỏi về cách hưởng thụ cuộc sống vật chất không giống nhau, khó có thể tìm được sự đồng cảm. Từ đó lại càng khó tin rằng: với thời gian chung sống sẽ dần tìm thấy tình yêu. Tôi sợ là ngược lại: trải qua thời gian chung sống với người ấy, biết rõ thêm tính nết anh ấy, bạn lại càng thất vọng nhiều hơn, càng coi thường hơn.
    Việc sinh ra một đứa con lại đòi hỏi vật chất nhiều hơn nữa, và do đó, sự khác biệt về quan điểm vật chất giữa hai người càng lớn, mâu thuẫn sẽ càng rõ rệt, khái niệm hạnh phúc sẽ không thể tồn tại dưới mái nhà các bạn được!
    Bạn bè, họ hàng, người thân... luôn luôn là áp lực khiến những người phụ nữ chưa chồng đến tuổi kết hôn cảm thấy hoảng sợ khi họ chưa tìm được người ưng ý để sống chung. Nhưng hãy nhớ rằng bạn lấy chồng là để cho bạn, chứ không phải lấy chồng để cho họ hàng! Những người xung quanh không thể giúp bạn biến người chồng ấy trở thành lí tưởng nếu anh ta không lí tưởng, không thể biến cuộc hôn nhân của bạn thành hạnh phúc, nếu giữa hai bạn không có hạnh phúc!
    Nếu bạn vẫn quá lo và nhất định quyết tâm làm liều: nhắm mắt đưa thân..., thì đừng vội có con. Hãy thử nghiệm cuộc sống chung với người ấy trước đã! Lạy trời nếu cuộc sống chung ấy có thể chấp nhận được theo ý bạn, thì đẻ con cũng chưa muộn. Còn nếu đã cố gắng mà vẫn không thể sống chung, thì sẽ ít có sự ràng buộc lẫn nhau và cả hai người có thể nhẹ nhàng giải thoát cho nhau hơn.
    Thật lòng mong bạn tìm được người bạn đời ưng ý.
  5. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có nên nhắm mắt đưa chân..." không?
    Trời ơi, không! không! không! Xin thưa với bạn là không nên chút nào!!!! mà chỉ nên "nhắm mắt đưa tay ra cho người khác đón thôi"
    Ngày trước các chàng trai, cô gái chưa có gia đình thì mơ "Cầu mong con lấy được người con yêu..." theo họ tính yêu là trên hết.
    Bây giờ những người đã có gia đình rồi thì lại mơ "Cầu mong cho con yêu được người con đã lấy..." Trời ơi thế là tình yêu đã đi về đâu?
    Các bạn đừng có quá ảo tưởng về tình yêu. Cuộc sống gia đình quan trọng nhất vẫn là sự hoà hợp, nhường nhịn và nói chung "con gái nên lấy người yêu mình, hơn là lấy người mình yêu"
  6. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn fd_caa vui tính quá, nhưng mình vẫn cho rằng tình yêu quyết định được rất rất nhiều điều, thậm chí ít nhiều nó còn có thể giúp cả thay đổi thói quen, sở thích không phù hợp với cuộc sống hôn nhân nữa kia!
    Sự nhường nhịn, đồng cảm, sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, sự hi sinh cho nhau... trong hôn nhân đều cần tình yêu làm cơ sở. Có yêu thì người ta mới có thể làm được tất cả những việc đó một cách vui vẻ, tự nguyện, mới có thể sẵn sàng bỏ đi cái tôi của mình để hi sinh cho người chồng/người vợ khi cần thiết. Khi mình yêu ai, mình sẽ dễ chịu đựng những thói quen chưa tốt của người đó, mình sẽ thấy rằng ngay cả những quan điểm sống của người đó mà trước đây mình nghĩ là không thể chấp nhận được cũng có cái lí của nó!!!
    Ngược lại, nếu không yêu, thì những điều khác nhau thật ra rất nhỏ nhặt cũng thành quá chướng tai gai mắt. "Yêu thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo" là vậy.
    Tất nhiên là đừng có yêu mù quáng, rõ ràng là xấu, là tệ mà cứ bao che, lấy danh nghĩa tình yêu để lấp liếm, che đậy, cho qua thì không được. Yêu còn là tha thứ, giúp đỡ nhau tốt hơn, hướng thiện hơn. Trong nhiều gia đình kết hôn không có tình yêu, hoặc đã từng có tình yêu nhưng không nuôi dưỡng nó, sẽ rất dễ bắt gặp cảnh chung nhà, chung giường mà mỗi người một phách, con cái không thèm lo, tổ ấm chung không thèm dọn, chồng vợ mỗi người sống một kiểu, thấy cái hay của nhau cũng chẳng thèm khen, thấy cái xấu của nhau cũng không thèm sửa, sống như vậy, thì sống làm gì cho thêm mệt?!
    Cho nên nếu không yêu, thậm chí còn có chút ít coi thường người đang theo đuổi mình như bạn maimaiyeuanh, thì rõ ràng không nên lấy chút nào. Vì thứ nhất là tự làm khổ mình, tự mình buộc mình vào cảnh "đồng sàng dị mộng", thứ hai là làm khổ người chồng của mình, vì dù yêu bạn đến mấy thì trước sau gì anh ấy cũng nhận ra được đúng bản chất của cuộc hôn nhân này là bạn lấy chồng cho có, cho được mang tiếng là có chồng, khỏi sợ "ế", chứ không phải là bạn đã sẵn sàng để cùng nhau chia buồn sẻ ngọt, cùng nhau vượt sóng gió để đến được bến hạnh phúc. Nếu dần dần các bạn có thể yêu được nhau, thì quá may mắn, còn ngược lại, thì có chia tay cũng là dang dở, mà không chia tay thì chịu đến bao giờ?
  7. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời là KHÔNG! đừng dại như thế!
    không phải con gái 30 là hết duyên đâu! có người ngoài 30 mà vẫn lấy đưọc chồng và hạnh phúc mà!
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn GoldenCanary có lời khuyên rất hay!
    Đúng vậy! Điều căn bản để có thể tiến tới hôn nhân là TÌNH YÊU.
    Nếu bạn không yêu anh ta mà "nhắm mắt đưa chân", rồi đợi điệu kỳ diệu của tình yêu nảy sinh sau đó với hai tính cách đối lập là điều khó khăn, như vậy là đang cố gắng đọc chuyện cổ tích trong thế kỷ 21.
    Để tiến tới hôn nhân, cần phải có sự hoà hợp giữa hai người, với tính cách mạnh mẽ như bạn, và anh chồg an phận, buộc bạn phải lao vào kiếm tiền để nuôi dưỡng gia đình và mối quan hệ gia đình sẽ lỏng lẻo, rồi một hôm nào đó, bạn gặp một người khác đúng với ý bạn, lúc đó với tính cách mạnh mẽ, bạn sẽ dám bỏ đi tất cả chạy theo tiếng gọi của trái tìm, vì bạn tin vào khả năng của bạn, bạn có đầy đủ hết cả rồi, chỉ thiếu mỗi tình yêu, mà anh chồng lại không đêm lại được. Lúc đó, bạn sẽ bị mang tiếng là "ngoại tình", là thế này thế kia. Điều tiếng trong xã hội Việt Nam rất mạnh, sẽ ảnh hưởng đến gia đình bạn, đến cha mẹ bạn, đến những đứa con của bạn, v....v.
    Yên tâm đi! cho dù bạn có là đỉnh núi Everet rất khó trèo làm nhiều chàng trai nản lòng nhưng cũng có rất nhiều chàng trai khác sẵn sàng chinh phục đỉnh Everet. Phụ nữ là vậy phải kiếm được người chinh phục mình.
    Vấn đề là phải tạo ra môi trường cho mình. Mình muốn tấm chồng ra sao, phải biết đưa mình đến với môi trường có nhiều người như vậy. Điều đó sẽ đưa đến xác suất tốt hơn.
    Sự thật là có nhiều người đàn ông tốt ở trên đời nhưng họ hoạt động trong một lĩnh vực nào đó, họ mải mê theo đuổi sự nghiệp, kiếm tiền, họ chỉ sinh hoạt trong một môi trường nhất định, họ chỉ đến một số chỗ nhất định vì không có nhiều thời gian lượn lờ vì vậy xác suất để những người này gặp nhau là khó. Tương tự như vậy, nếu bạn đòi hỏi một tấm chồng có tiêu chuẩn hình thức và khả năng kiếm tiền nhưng bạn lại chỉ sinh hoạt trong một môi trường mà ít người như vậy, xác suất họ có thể gặp bạn hoặc đi ngang qua cuộc đời của bạn rất thấp.
    Tất nhiên vẫn có những chuyện cổ tích hiện đại nhưng không biết chuyện đó có xảy ra với mình hay không? Vì vậy chủ động hướng tới cuộc sống mình mong muốn vẫn là hơn.
    Chúc bạn mau chóng tìm được người chồng như ý!
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    ơ thế mấy người đàn ông(réf: trích ở trên) như thế lấy vợ cũng đành phải nhắm mắt đưa chân nốt ạ??
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Do đàn ông chủ động lập gia đình nên đàn ông làm gì phải nhắm mắt, chỉ có chị em nhắm mắt thôi . Hai đứa cùng nhắm mắt thì ai sẽ trông cửa hàng?
    Câu "nhắm mắt đưa chân" hay câu "cha mẹ đặt đâu con... nằm đấy" là dành cho phụ nữ.
    OK là nên cẩn thận, nhưng như SignUpNow nói, khi có vài chỗ tỳ chân...
    Nhu cầu bàn ghế có thêm chỗ để chân đang tăng vọt...

Chia sẻ trang này