1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể quay lại đc như xưa ko? mọi người giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi popvn, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popvn

    popvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có thể quay lại đc như xưa ko? mọi người giúp em với

    Chưa bao giờ em viết 1 bài nào trong box TVTY cả, bây giờ em có chuyện chẳng thể nghĩ đc nên nhờ mọi người tư vấn giúp.
    Chuyện của em là thế này. Em và cô ấy quen nhau qua blog, rồi em lấy đc nick của cô ấy, chat lần đầu tiên thì nc bt thôi rồi 1 tháng sau mới thấy cố ấy ol thì ngày hôm đó là ngày 27/5, em vẫn nhớ vì hôm sau em đi thi tốt nghiệp, hôm đó cô ấy cho em số đt của cô ấy và nc đến tận sáng và từ đó em và cô ấy đêm nào cũng nc đt với nhau ít phải 2 tiếng lâu thì đến tận sáng. Cô ấy tâm sự với em mọi chuyện về cô ấy và người iêu. Em toàn an ủi và giúp cô ấy ko buồn nữa. Rồi cứ đều đều như thế trong vòng 1 tháng. Rồi em có hỏi: 1 tháng vừa qua em có cảm tình gì với anh ko? cô ấy nói: 1 tháng qua em rất hạnh phúc, 1 tháng qua em ko còn là kinz ủ rũ nữa, anh làm em vui lên rất nhiều, còn tình cảm của em dành cho anh thì chưa phải là tình iêu mà có thể nói là hơn tình bạn. Nguyên văn như thế. Nhưng sau đó 1 tuần em có nói rằng bây giờ nc ít đi để ấy chú tâm đến học hành hơn. Rồi từ đợt đó cô ấy lạnh nhạt hẳn với em. Em gọi điện nói chuyện gần như kiểu là gượng ép ý và rồi sau đó 1 thời gian em cứ để kệ xem thế nào(gần 1 tháng em ko nc) khi cô ấy đi sing chơi và online. Em hỏi tại sao thời gian vừa qua ấy khác thế, thì cố ấy bảo với em là: ấy quan tâm 1 cách thoái quá, và ấy làm tớ khó chịu ấy, tớ đã cố gắng ko nghĩ đến và bỏ qua cho ấy, nhưng tớ chưa khó chịu ai như ấy, chắc là chả bao giờ hết đc đâu. Rồi từ đó em với cô ấy nc với nhau như kiểu đá đểu, hôm em say em gọi cho ấy trong đầu cũng chỉ mong là có thể bt đc vì cũng lâu rồi em nghĩ cô ấy sẽ đỡ đi. Tối hôm đó cô ấy ko nhấc máy và hôm sau gọi lại cho em hỏi ấy gọi có việc gì đấy. Em bảo ko tớ nhầm máy. Rồi nhắn cho em 1 cái tin là: tớ xin ấy đấy, tớ sợ ấy lắm rồi, ấy đừng gọi điện hay nt cho tớ đc ko? đọc xong em cũng thẫn thờ luôn. Từ đó trở đi em chẳng gọi điện hay làm gì nữa. Nhưng bây giờ em cứ nghĩ mọi cách để có thể như ngày xưa, nhưng chẳng biết thế nào, em định viết 1 bức thư nhưng ko biết có nên ko? Cô ấy là 1 người con gái đem lại cho em hạnh phúc, nên em rất cần, em iêu 2 người rồi mà cô ấy là người thứ 3 và cũng là người em iêu nhất, khác hẳn với 2 người kia. Thế nên em tiếc lắm, em ko biết tại sao lại như thế nữa. Biết làm thế nào để có thể quay lại đc như xưa??? mọi người giúp em với.

    Chú ý : em và cô ấy đều là 9x, em 90 còn cô ấy 91, nên chỉ có lúc khi đc 1 tháng em hỏi, thì cô ấy mới anh em thôi, còn bt là ấy tớ, mọi người đọc đừng hiểu lầm nhé. Giúp em với, hix hix

    Thanks for all
  2. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    stop...vớ vẩn quá...cũng chỉ là buôn điện thoại...hết vị
  3. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chú ko hiểu àh nó nói rõ ràng là đừng làm phiền nó nữa .Chú chết mịa nó rồi mới mang đến bác sĩ là sao
  4. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ đi em ạ. Em kia đã nói ra là " xin ấy .. tớ sợ ấy quá rồi .." thì em thôi đi. Không phải là vì tự ái hay gì gì đâu. Chỉ là đã nói thế nghĩa là em ấy không cần mình nữa rồi. Không nên cố níu kéo làm gì. Cẩn thận rồi người ta coi thường mình đấy.
    Vui lên.
    Đường còn dài mà : )
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ôi, thế này có nghĩa là tạch à, buồn nhỉ. đợi cơ hội 20/10 thể hiện đi thằng cu em, cố lên, phía trước là bầu trời, có làm mới có hi vọng
  6. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    chài, sn 90 mà đã yêu 3 người rồi, thế đã cho ai "vào đời" chưa thế, tuổi trẻ thế này thì ăn hết phần của các anh lớn rồi
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    tạck rồi,tìm mối khác thôi
  8. newidea

    newidea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    2.830
    Đã được thích:
    59
    Sợ cái jì, tuổi trẻ mà, cứ làm theo những jì trái tim mách bảo - có thể sẽ sock nhưng còn hơn là ủ rũ u sầu, chúc vui
  9. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Em ạ lúc em gái kia nó có chuyện với người yêu
    nên nó mới muốn nói chuyện với em chia sẻ này kia
    còn giờ mọi chuyện bình thường thì nó chán rồi
    thấy em quan tâm mà nó ko yêu em nên nó tránh thấy em lằng nhằng rắc rối có thế thôi.
    Giờ nó đã nói thế cứ kệ nó đi em ạ sau này tính sau.
  10. popvn

    popvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    to lovelace24: ko nói cũng ko ai bảo điếc đâu, đang điên đừng có mà nói cái kiểu đấy. thik gì cứ nói
    to trungmabu128: thanks anh đã động viên em, 20/10 là gì ạ
    mọi người còn cách nào ko? em tiếc mối tình này lắm:(
    Được popvn sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 19/09/2008

Chia sẻ trang này