1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể quay lại đc như xưa ko? mọi người giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi popvn, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Với nó chú chỉ là 1 người bạn online để tâm sự đúng lúc nó đang có nhiều tâm sự thôi. Có thể nó có gì đấy với chú thì cũng chỉ là thích thoáng qua mà thôi, chẳng qua là do chú mắc bệnh thủ dâm tinh thần nên mới nghĩ là tình yêu thôi, với lại nó đã từng yêu 2 thằng trước rồi nên nó cũng ko còn là trẻ con nữa đâu, con gái 9x bây giờ thì đứa nào cũng Cáo cả ít đứa gà lắm.
    Cơ hội thành công cho chú ca này là 5% anh khuyên chú nên im bặt và ko liên lạc gì với nói nữa may ra còn 5% hi vọng nó sẽ chủ động liên lạc với chú. Còn chú cứ cố đấm ăn xôi nó sẽ càng coi thường chú hơn mà thôi, để mất danh dự của 1 thằng con trai vì 1 người yêu online có đáng ko chú
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Để mình nói với bạn 1 câu thế này nhé. Làm 1 người tư vấn thì tâm lý của mình trước hết phải vững vàng và ổn định đã. Đừng có mang trong đầu trái dưa bở to đùng để đến lúc ngồi gặm mà chỉ thấy vỏ không.
    Thực ra tình trạng của cô bé ấy cũng bình thường thôi, sau khi chia tay người yêu thì cảm thấy tuyệt vọng và buồn bã, cần 1 người chia sẻ và giải toả, nói chung là 1 cần chỗ dựa, 1 bờ vai, 1 nơi bám víu. Đại loại như thế. Lúc đó thì anh bạn đến nói chuyện giúp đỡ cô bé vượt qua, đương nhiên lúc đó anh bạn là người quan trọng nhất ( trong thời điểm đó thôi ). Sau khi tâm lý đã ổn định rồi, cuộc sống trở lại bt, cô bé ấy hoà mình dc vào với bạn bè, những niềm vui và tất tật mọi thứ xung quanh lấp đi cái vết thương ấy. Cô bé muốn sống vui vẻ. Có 2 trạng thái đến là cô bé ấy chưa muốn yêu hoặc tìm được 1 người yêu theo ý muốn của cô ấy rồi. Còn anh bạn chỉ là con gấu bông để tâm sự thôi, hiểu không. Thế nên tốt nhất quên đi, để người ta sống thoải mái. Người ta sẽ bẵng quên bạn đi trong 1 thời gian, nhưng nếu có chuyện buồn bã, có thể sẽ lại tìm đến bạn đấy.
    Trường hợp này tớ gặp nhiều vô số luôn, ko chỉ có mình bạn đâu.
  3. popvn

    popvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    to anh nambeo1515 và anh alone_rock: Ai cũng khuyên em như anh vậy, nhiều lúc em cũng định nghĩ như thế, nhưng ko thể thực hiện đc, trong đầu lại muốn làm gì đó để tốt đẹp hơn, hix. Em có làm cái gì sai ko anh?
  4. popvn

    popvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    up
  5. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện này khó khả thi rồi. Nhìn thẳng vào sự thật thôi em ! Nhưng nếu tình cảm của em là chân thành thì hãy giữ nó 1 ít trong tim, nhưng phải chôn sâu vào nhé. Để đến lúc củi nó muốn cháy thì mình chẳng còn lửa nữa à.
    Còn bây giờ tạm thời kiếm em khác, gọi là tâm sự cho vơi đi nỗi buồn.
    Chúc zui....
  6. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sai là bạn gái kia đã bật đèn đỏ rồi mà bạn vẫn còn lăn tăn, làm đàn ông thì phải hào sảng 1 chút "nhấc lên đc thì đặt xuống cũng đc" đưng để bạn gái kia coi bạn như con búp bê buồn thì đem ra chơi chán rồi lại vứt xó chẳng ngó ngàng gì nữa. Sống cho tốt cho vui tươi ra đường gặp nhau vẫn chào hỏi đàng hoàng để cho nó thấy nó là người cần bạn chứ ko phải ngược lại.
    Thế đã nhé chúc vui
  7. popvn

    popvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    em hiểu điều đó chứ, em cũng đã biết thời cơ đến, nhưng chưa kịp làm gì thì đã ra thế này rồi. chán quá. chắc là hết hi vọng
  8. popvn

    popvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    up
  9. bemeoxinh

    bemeoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    hic
    đoạn đầu nghe jống jốgn chuyện của mình, đọc cứ jật mình thon thót cứ tưởng là nhân vật chính :))
  10. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Kết quả sau mấy tháng thế nào rùi...sao giống mình thế...nhưng mình thì thắm thiết hơn bạn...thế mà...híc...giờ toàn đá đểu....

Chia sẻ trang này