1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể quay lại đc như xưa ko? mọi người giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi popvn, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cậu sinh năm 90 nên những điều cậu nói thì ko có gì đang ngạc nhiên cả , tuy nhiên câu hỏi cậu sai gì thì mình chỉ một số cái sau cho lần sau mà rút kinh nghiệm cho những lần sau ... ko mắc phải sai lầm rùi lại ngồi mà than thở :
    - Mình bít khi cưa một cô gái thì con trai chúng mình đều có một trí tưởng tượng rất phong phú ( giàu trí tưởng bở ) chỉ cần em có một tin nhắn , một ánh mắt , hay một nụ cười là xoắn xuýt cả lên ... hiểu ra đủ thứ chuyện ... nhưng ôi thôi , khi mà bít sự thật thì ... do đó cần phải chế ngự được cảm xúc này ...
    - Em nó và cậu chưa có cái gì lớn lao cả , gặp lần đầu cũng chưa ... kỷ niệm cũng ko có... có chăng chỉ là vài câu tâm sự trên mạng của 2 người ko quen bít , đồng cảm với nhau trong một thời điểm yếu lòng của cô gái ... cậu cũng quan trọng đấy ... nhưng nếu cậu ko nói ra cái câu ,,, " em có tình cảm với anh ko " đến đây nó cũng đã tạo ra một sự thay đổi nhỏ nhưng chưa nghiêm trọng .
    - Cô ấy đã coi câu như một người bạn tốt , và quan trọng là người bạn có thể nói chuyện , tâm sự được điều này là một tiền đề rất tốt nhưng ôi thôi thái độ của cậu đã làm cho em nó thật sự hụt hẫng ... và cái này làm cho cô ấy thất vọng hơn gấp nhiều lần so với chuyện buồn trước đây ... và cô ấy suy nghĩ nhiều hơn về một người bạn tâm giao như cậu đó ... và dần dần em nó đã quyết định dãn dần ra vì người bạn này ko ổn ... anh ấy nói chuyện với mình là vì mục đích
    Cậu sẽ thành công nếu biết điều tiết một cách hợp lý hơn mối quan hệ này , lợi thế của cậu là rất lớn ... tuy nhiên trong trò chơi này cậu đã thua ... mà luật của trò chơi là ko chơi lại nhé
    PS : đừng bao giờ hỏi con gái có thích mình hay ko , hãy quan tâm tới họ một cách khéo léo có trừng mực ở từng cấp độ ( cái này hiểu chứ ) ... tuyệt đối ko manh động khi chưa có tin hiệu nghe chưa ....
    còn chuyện của cậu nói thì hết cách rùi , cậu để cho nó nan y thế này thì chữa sao được nữa
  2. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Ưhm, chuyện của bạn sao mà giống chuyện của tôi thế nhở. Chẹp. Đời là thế mà. Tôi cũng đã từng thế nên tôi hiểu cảm giác của bạn như nào.
    Rõ ràng những người như chúng ta có rất nhiều bất lợi đúng không, hiểu ít về người kia, ít gặp người kia...vì rất rất nhiều lý do.
    Dù sao thì tình cảm cũng khó mà kiểm soát được, lý trí bảo một đằng con tim đi một nẻo. Những người dám yêu đơn phương là những người dũng cảm vì họ chỉ cho đi mà có khi chả bao giờ được nhận lại gì cả. Chỉ có điều bạn thì trẻ quá, tôi cũng không nhiều hơn bạn bao nhiêu tuổi và ở tuổi bạn tôi cũng đã yêu. Chả sao cả. Chuyện yêu và thất bại trong tình yêu cũng không có gì lớn, nếu bạn không thế sao bạn có thể trưởng thành.
    Bạn cũng đừng tự trách mình quá, bởi vì trước hết là mọi chuyện cũng đã xong rồi, tự dằn vặt mình chỉ làm bạn thêm đau khổ. Khi đau khổ người ta thường có xu hướng tự trách, tự dằn vặt cho đến khi trái tim rướm máu mới chịu nhìn lại sự việc, và thế là bạn lại phải tự chữa lành cho mình, sẽ chẳng có cô bạn ấy đến bên bạn như lúc bạn đến với cô ấy đâu.
    Thêm nữa, bạn đã chân thành. Không phải những gì xuất phát từ trái tim cũng có thể đến được với trái tim. Chỉ cần bạn chân thành, bạn sống thực với tình cảm của chính mình có nghĩa bạn là một người tốt, bạn hãy cứ như thế, rồi một ngày điều đó sẽ đc đáp lại xứng đáng.
    Bạn cũng không nên vội vàng tìm kiếm điều gì đó thay thế hay khỏa lấp đi nỗi buồn của bạn, nó chỉ làm bạn thêm đau đớn thôi. Giá trị của bạn trước hết bắt đầu từ việc bạn trân trọng chính mình, sau đó mới mong người khác hiểu và tôn trọng bạn. Người ta đã như thế, bạn cũng không cần níu kéo, hãy tôn trọng sự lựa chọn và cuộc sống riêng của người ta, hãy cầu chúc cho người ta hạnh phúc. Thế thôi
  3. popvn

    popvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    từ đợt đó đến bây giờ là hơn 6 tháng rồi, e cố gắng ko nhớ đến những chuyện cũ, nhưng cứ có 1 cái gì đó hơi gợi lại thì em lại nhớ và thấy hụt hẫng. Chả hiểu sao đến giờ em vẫn còn hi vọng:(.
    Thanks conongdatinh vs premiro nhé. e cảm ơn lời khuyên của mọi người
  4. popvn

    popvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hix
  5. popvn

    popvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    gần 1 năm rồi

Chia sẻ trang này