1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tha thứ cho chuyện này được không (rất kinh khủng)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gio_mua_dong_bac2001, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sướng cái thằng được hưởng 1 đêm. Ngu nhất là đứa con gái, khổ nhất là cái thằng đổ vỏ!
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nếu cô ta muốn sống một cuộc sống như vậy, thì hãy sống một mình. Không ai có thể bắt ép cô ta lấy người đàn ông kia, và cô ta cũng chẳng có lý do gì để làm khổ anh ta.
    Tha thứ ư?! Cô ta chẳng đáng được như vậy.
  3. registration_ok

    registration_ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chết thật.
    Chúng ta phải lên án lần lượt như thế này ạ:
    1. Lên án bố mẹ cô gái đã không quan tâm, chăm sóc, giáo dục con cái (khi bé), không tôn trọng, thông cảm, chia sẽ với con cái (lúc lớn).
    2. Lên án xã hội chung quanh cô gái, lên án các tư tưởng "nổi loạn, phá phách" của xã hội ảnh hưởng đến tư tưởng của cô gái.
    3. Lên án cô gái đã không biết cách cảm nhận để có cách "tự giáo dục" mình.
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cậu bạn tôi chuyện cũng na ná như vậy, tiếc là lúc nằm với cô kia chẳng làm gì được vì chưa bao giờ nằm với phụ nữ.
    Mỗi người tự quyết định cuộc sống của mình, người ngoài không nên lấy quan điểm cá nhân của mình và lên án người khác.
    Cậu người yêu cũ kia hành động như vậy là rất đàn ông. Từ chối mới gọi là ngu. Nhớ câu này của ai không: "Dùng được thì phải dùng ngay, cả đối với đàn bà cũng vậy".
    [/quote]
    Ồ thế à, theo ý kiến của I_love_00 thì cô gái và cậu người yêu có quyền tự quyết định cuộc sống của mình chứ gì. Đúng rồi. Ai cũng có quyền tự quyết định cuộc sống của mình với điều kiện đừng làm phương hại đến người khác, đúng không. Cậu nghĩ thế nào nếu vợ cậu (sau này) cũng xxx với tui ngay trước đêm tân hôn với cậu hả? Thế nào? Lúc ấy nhớ đến chỗ tui bắt tay, ôm hôn, chúc mừng và khen tui đàn ông nhé! Nhớ nhé!
    Tôi sẽ đợi cậu !
    Sống là phải biết hưởng thụ!
  5. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mấy người bị điên hết cả rồi, cuộc sống của người ta thi người ta tự quyết định, sướng khổ gì thì họ chịu ... Việc của mình thì cứ lo cho xong đi đã, chưa đâu vào đâu lại cứ hay can thiệp rồi đến lúc có đứa nó nhúng mũi vào việc của mình lại thấy khó chịu. Chả ai có quyền phán xét ai hết, tự mình hãy sống tốt đi đã. Ngớ ngẩn...dớ dẩn...vừa thôi
  6. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em dek chấp nhận. Mk @#$%@#$^%@#$ Cô ta ko thích mình 1 tý nào thì lấy làm dek gì, nhở. Cái chuyện còn hay ko không quan trọng (được thì quý mà ko được thì cũng làm gì được cô ta) cơ mà cái chuyện cô ta chơi mình 1 nhát ngay trước hôm đám cưới là ko được tý nào Thế mới đau em chứ. Tốt nhất thì sau cái việc kia cô ta nên thú nhận với em rồi có gì 2 người bàn cách bùng cái đám cưới chết tiệt kia. Thằng bồ cũ lấy cô ta thế là xong chuyện. Happy Ending
  7. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Theo Mít thì cô này hơi bị tệ , đến ngày cuối mới ráng trao cái trinh cho thằng kia , cứ tưởng vậy là hiến dâng cái đẹp nhất cao qúy nhất cho người mình yêu là hay lắm . Thực ra thì cái trinh của cô ta chẳng đáng gì , cũng như cái tư cách của cô ta ấy . Vì sao , ừ thì dạo này người ta hay quan hệ trước hôn nhân , nhưng quan hệ phải dài lâu mới bình thường chứ cái kiểu ngay tối trước tân hôn chạy vèo đến cho thằng kia chơi đã rồi tối mai là lên giường với ông chồng , thế thì có khác *** gì ngoại tình cơ chứ . Cái trinh của cô ta cũng chỉ đáng giá con số O . Trinh không chỉ là cái màng sinh học mà nó chính là sự trong sáng của người con gái . Với lại hình như trước ngày đám cưới là người ta cũng đi làm giấy tờ kết hôn rồi mà , dù làm hay chưa làm thì trước đêm tân hôn vài ngày cũng là vợ người ta rồi .Bản thân anh người yêu cũ chắc cũng không tôn trọng gì cô ta , cũng như người ta bỏ tiền ra mua cái trinh của người con gái điếm thôi , nhưng anh ta cũng chả đáng trách bằng cô kia , con trai mà , thấy là sáng mắt ngay .
    Tóm lại bản chất cô này cũng giống như gái bán trinh thôi , còn hình thức thì là " trao cái quý giá nhất cho người mình yêu " . Tởm !
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ngu ngu ...ngu, thằng cưới cô gái đó là một thằng ngu, không phải ngu vì cưới một người không còn trinh trắng mà ngu vì cưới một người không hề yêu mình thà ở vậy còn hơn MÔ PHẬT................
  9. registration_ok

    registration_ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ lên án cô gái đó thế nhỉ ??? Cô gái ấy cũng là nạn nhân mà thôi, nạn nhân của một nền giáo dục, nên nhân của chính ... bố mẹ cô ấy. Thử đặt vào địa vị cô ấy xem, tất nhiên có thể cách xử sự không phải như cô ấy vì có thể bạn ở được giáo dục trong hoàn cảnh khác. Cô ấy không hoàn toàn vô tội, và trách nhiệm cô ấy (sẽ) phải gánh chịu. Và thử nghĩ xem, người đàn ông mà cô ấy sắp lấy làm chồng có vô tội không ??? rõ ràng đám cưới đấy đã được sắp đặt, ép buộc.
    Hành động của cô ấy là đáng thương hơn đáng trách, bởi nó bị ảnh hưởng của quá nhiều điều mà cô ấy không thể kiểm soát nổi. Dù ở bất cứ thời đại nào, cha mẹ cũng không thể coi thường con cái bằng cách không đếm xỉa đến quyết định của họ. Dù ở bất cứ hoàn cảnh xã hội nào, cũng không được kiềm chế sự tự chủ của mỗi cá thể, hay nói cách khác phải khuyến khích quyền tự quyết định của mỗi cá thể.
    Chỉ lên án hành động trước mắt của cô gái nọ mà không xét đến cái nguyên nhân, gốc lõi của sự việc thì liệu cái gọi là "luân thường đạo lý", cái gọi là "đạo đức ứng xử" có phải là cái được xét đến không ??? Giáo dục con người không phải là chỉ ra các chuẩn mực và bắt buộc người ta phải theo, mà ít nhất chính người chỉ ra các chuẩn mực đó phải thể hiện được những mặt tích cực của nó. Hi hi, cũng như việc giáo dục giới tính, không phải chỉ là nói với họ về các ... tư thế, hình thức mà là ... thực hành cho người ta nhìn thấy, hí hí .
  10. paper-clip

    paper-clip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không trách cô gái ? Cái thân mình không lo được thì ai lo cho ?
    1. Chia tay với người yêu vì gia đình ngăn cản là một việc làm hèn nhát, sao không đấu tranh, rõ ràng cả hai không đủ kiên quyết và chưa yêu nhau đủ sâu đậm nên mới vậy. Việc này chắc phải trách cả hai.
    2. Chấp nhận cưới ngưòi đàn ông mà mình không yêu : lại thêm một việc thiếu suy nghĩ, thiếu kiên quyết, hèn nhát nữa. Không yêu mà nhắm mắt lấy đại thì có mà khổ cả đời à ? có cha mẹ nào muốn con mình khổ cả đời đâu, chẳng qua là không biết đấu tranh cho quyền của mình, chữ hiếu đâu co hiểu như vậy được.
    3. Đã chấp nhận cưói ngưòi ta rồi thì phải hiểu nghĩa vụ làm vợ, chugn thuỷ, trung thực là tiêu chí hàng đầu. Có thể anh chồng yêu cô ta, còn cô ta thì không yêu, vậy thì không có chữ tình cũng phải bám lấy chữ nghĩa mà sống chứ, hành động theo cái kiểu ngu ngốc đó thì còn mặt mũi nào nhìn ai, chưa về làm dâu mà đã phản bội chồng ,phản bội gia đình chồng rồi, thì trách sao người ta không khinh bỉ ?
    Kết luận: thiếu suy nghĩ trầm trọng, thiếu cá tính, thiếu kiên quyết, thiếu tự chủ ... chẳng đáng thương hại chút nào .

Chia sẻ trang này