1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tha thứ cho chuyện này được không (rất kinh khủng)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gio_mua_dong_bac2001, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu và chia sẻ quan điểm với bác Regis này. Khi biết chuyện này tôi không đứng trên quan điểm của người chồng (nạn nhân) hay cô gái và cậu người yêu (thủ phạm) để đánh gía hay phán xét, tôi chỉ là người thứ ba quan sát chuyện này một cách khách quan (mặc dù tôi có quen biết những con người cụ thể trong việc này) không để tình cảm xen vào như một số bác khác trong diễn đàn đã rất phẫn nộ (có lẽ là do đứng trên vị thế người chồng).
    Về chuyện này các bác đã bàn nhiều rồi, không cần bàn thêm nữa, tui chỉ đặt ra một vấn đề như sau (vấn đề này rất mong bác Regis xem xét nhé) :
    Nếu bạn là người chồng và biết chuyện này, bạn sẽ hành động như thế nào? Mong các bác cho ý kiến!
    Sống là phải biết hưởng thụ!
  2. paper-clip

    paper-clip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trong truờng hợp tôi là người chồng của cô gái này, tôi sẽ chọn cách bước ra khỏi cuộc đời cô ấy bằng bất cứ giá nào. Nếu cứ dây dưa chỉ khổ cả cuộc đời của hai người, nếu có con thì khổ luôn cả con, được gì chứ ?! Tôi là phụ nữ còn không chấp nhận được thì đàn ông càng không chấp nhận được, có kéo dài cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi......phải em Hương Mít bên topic lên án con trai ko vậy ?? ăn nói kinh nhỉ....vậy làm sao người ta xem xét đề nghị của em được em ơi.....hay là chú nào giả gái đây ???
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mít đây chứ đâu , là con gái hẳn hoi đấy nhé hihi
    Bực lắm , thấy người con gái mà cư xử kiểu thế bực lắm . Mít thì cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo chuyện tình củm của hai người ni ra sao , nhưng dù sao đi nữa cái cách cô ta cư xử thế là không được rồi . Trước khi muốn mọi người thương mình thì cô ta phải thương chính mình , thương cái danh dự của cô ta chứ .
    Dù sao mọi việc cũng đã lỡ rồi , cũng mong sao cho anh chồng kia đừng biết chuyện , chứ không lại tan cửa nát nhà , khổ cho con cái mà thôi .
  5. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  6. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ? Thế tôi hỏi nhé? Thế cái trường hợp mà ngay khi chuản bị làm lễ kết hôn (Theo đạo thì là đang chờ cha đạo làm lễ gì đó) còn bình thường như dân ta hay làm thì là đang chờ 2 họ làm thủ tục... Thế lúc đó người yêu cũ của chú rể đến và chú rể cùng với cô người yêu cũ ra đi, bỏ lại "Tân nương" ở lại làm "đám cưới " tiếp thì thế nào? Loại đàn ông đấy gọi là gì vậy? 4` hả?
  7. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cái này queng queng , giống phim Hàn Guốc thì phải .
    Anh chàng này đến phút cuối mới nhận ra mối tình đích thực của mình nên đã dám làm cái việc động trời đó , kể cũng dũng cảm , rất đáng hoan nghênh . Nhưng dù sao anh ta cũng sai vì làm cô gái kia mất mặt quá . Ngay ngày đám cưới của mình lại bị như thế , có lẽ cô ta sẽ mang mối hận đến suốt đời ( đó là chưa kể trong cơn đau khổ ê chề nàng lại tìm cách tự vẫn ). Nhưng nàng ta cũng có lỗi vì đã ngu dại không nhận rõ được tình cảm của anh kia đối với mình như thế nào ...đàn bà như vậy kể cũng đáng thương , thiếu nhạy bén .
    Có lẽ hai người này đến một nơi khác sinh cư lập nghiệp tốt hơn là ở lại , làm đau lòng người ta , với lại còn bị lời ra tiếng vào của họ hàng , bè bạn ... nhưng chắc cũng ổn thôi , không có gì hạnh phúc bằng sống với người mình yêu .
  8. paper-clip

    paper-clip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông như thế, vứt đi cho rồi. Cũng như những gì tôi nói về người con gái kia, gã đàn ông này đúng là vô lương tâm thiếu trách nhiệm. Nhưng cũng may, chứ để làm đám cưới rồi có phải cô vợ khổ không ?! Chắc cô ấy sẽ đau khổ, nhưng rồi sau nghĩ lại chắc cũng mừng, thoát chết trong gan tấc.
    Nhưng nói chung đàn ông thường đều thế cả : vô lương tâm, ích kỷ, xấu xa, đầu óc đựng không đầy một cái chén đựng trứng !
    Nhưng nàng ta cũng có lỗi vì đã ngu dại không nhận rõ được tình cảm của anh kia đối với mình như thế nào ...đàn bà như vậy kể cũng đáng thương , thiếu nhạy bén .
    Sao cái gì cũng là lỗi của đàn bà hết vậy ? Nhẹ dạ cũng là tội à ? Bọn đàn ông vô lương tâm lại ít bị chỉ trích, xã hội gì thế ?!
    Trong chuyện thứ nhất, lỗi hoàn toàn do cô gái nhận đuợc sự nhất trí cao cùa hầu hết thành viên tham gia thảo luận trong topic, còn người chồng chưa cưới thì là nạn nhân tôi nghiệp, không có ý kiến nào nói anh ta ngu cũng phải chịu một phần trách nhiệm cả. Chuyện thứ hai thì ... lại nói cô gái có lỗi một phần .. đời bất công quá !
    PS: phim HQ sến không thể chịu được, và chỉ là phim thôi, không nên tin quá, ở ngoài đời mà thằng nào làm như vậy không bị họ nhà gái đánh cho vỡ mặt thì đúng là kỳ ! Nên nhớ phụ nữ làm lỗi thì thường bị đàm tiếu, dằn vặt chứ bọn đàn ông thì thường lãnh hậu quả ngay trước mắt chứ ít được nhân nhượng lắm. chưa kể phải chịu hậu quả về kinh tế (chịu hết phí tổn đám cưới + bồi thường thiệt hại tinh thần và danh dự cho nhà gái... bộn à nha)
    Được paper-clip sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 04/06/2004
  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống thì đâu có gì hoàn hảo được , bản thân anh ta cũng đâu muốn câu chuyện đến nông nỗi này , nếu anh ta thực sự là thằng đểu cáng ******** thì đã ráng chờ qua đến đêm tân hôn ( hí hí ) ... rồi sau đó tìm cách bỏ bê , ly dị cô vợ cũng được mà . Đàng này bất chấp mọi dèm pha , dị nghị để bỏ đi cùng cô kia , ngay trong ngày đám cưới . Hay chứ , sửa chữa sai lầm chẳng bao giờ là quá muộn . Đôi khi vì tình yêu mà người ta cũng có thể đánh đổi một số thứ quý giá ...
    Còn cô kia , quả thực đáng thương . Nhưng đành chịu thôi , số phận mà , biết đâu sau này cô sẽ gặp được một người đàn ông tuyệt vời hơn gấp vạn ... dù sao vết thương này cũng khó lành miệng đây , và thời gian vẩn là liều thuốc tốt nhất cho cô ta .
    Một lời cảnh tỉnh đến các bạn nữ : hãy tỉnh táo khi yêu , chứ đừng để ra nông nỗi này , ê chề lắm . Còn mấy ông yêu ai thì mới tính chuyện lấy , chứ cái kiểu mập mờ đánh lận con đen này , phiền lắm
    Được mit_ne sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 04/06/2004
  10. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    chả có gì ghê gớm đến nỗi ấy cả!
    người ta lỡ một lần dại mà đã chửi người ta như thế, mình ngoài cuộc hiểu thế nào, dù sao cũng ko khách quan được.
    chuyện này nghe trên " cửa sổ tình yêu " rồi. giải pháp thì cũng chả đi đến đâu. tốt nhất là nói thật với người chồng sắp cưới, sau rồi nếu còn tcảm sâu sắc với gã người yêu cũ ( tất nhiên cả fía hắn) thì hai người cưới nhau ( vì theo tôi nghĩ người chồng mới này sẽ rất khó tha thứ, vì đó là một sự xúc fạm lớn!)
    còn không thì đó cũng là một bài học cho cô gái kia!
    nhìn chung bọn đàn ông cũng nhiều thằng kinh! chả nghĩ cho người yêu một chút.

Chia sẻ trang này