1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tha thứ cho chuyện này được không (rất kinh khủng)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gio_mua_dong_bac2001, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  2. registration_ok

    registration_ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu chuyển sang phim HQ rồi, mà thật ra phim HQ ngay từ đầu ấy chứ.
    Lại có bạn "dám" đặt địa vị mình là "chồng" của cô gái kia cơ à ??? Thế thì:
    1. Bạn là người không có óc quan sát và phán đoán, nên không biết được cô ấy có yêu mình không.
    2. Bạn là người không coi trọng cuộc sống gia đình, tình cảm không quan trọng, vợ cũng chỉ là một người hầu trong nhà.
    (tạm thế đã) .
    Nói tóm lại, nếu bạn đặt mình vào địa vị người chồng thì "đàn ông như thế thì vứt" (mượn lời bạn paper-clip, bạn paper-clip có vẻ thích phán xét người khác nhỉ ). Tôi không đặt tôi vào địa vị người chồng kia vì (ít nhất) tôi không thuộc vào 1 trong 2 dạng người trên. Còn nếu người chồng ấy tha thứ thì ... anh ta là một kẻ nhu nhược (ranh giới giữa nhu nhược và cao thượng rất mong manh).
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  4. paper-clip

    paper-clip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đề tài đưa ra là để tranh luận và cho ý kiến. Các nhân vật trong đề tài đều không có tên tuổi, chỉ gọi chung chung là chàng trai, cô gái --> chỉ là nhân vật mà thôi. Hễ có tranh luận và nêu ý kiến là có phán xét, tôi chỉ phán xét nhân vật, sự kiện để nêu lên ý kiến tranh luận của mình, không nói một người cụ thể nào cả. Nếu muốn nói người ta thích phán xét, hay là tự sờ lên gáy mình xem sao ?
    Nói cho cùng, lên mạng là để giải trí, lâu lâu tranh cãi hay phân tích một chút cũng chỉ vì cái tính đa sự mà thôi, chứ có giúp được gì, có làm được gì, chỉ nêu lên ý kiến của mình và đọc thêm ý kiến người khác xem nó thế nào, chứ có biết "người khác" ấy là ai đâu. Thích thì nói, không thì đừng vào topic này post bài nữa, hơi đâu mà nói thành viên này thế này, thành viên khác thế khác, bạn có biết tôi ngoài đời là ai đâu, để ý tôi có thích phán xét người khác để làm gì ?
  5. demlangthang1

    demlangthang1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    QUÁ SỐC LUÔN
    TUI LÀ MỘT NGƯỜI TƯƠNG ĐỐI THOÁNG
    NHƯNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY CŨNG BÓ TAY
    BỎ KHẨN TRƯƠNG
    ============HỌC TIẾNG TRUNG VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI 0912301381/8636528===================
  6. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Cái ông người yêu cũ quá đê tiện và bỉ ổi , thể nào ko được bố mẹ đồng ý là đúng rồi . Thế mà cũng làm cho được . Bỉ ổi . Cắt mẹ nó *** đi mà làm đàn bà còn hơn , làm đàn ông mà như thế sao .
  7. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thật khó mà chấp nhận được điều đó, tuy nhên tôi nghĩ kẻ đáng lên án nhất là cậu người yêu cũ. Anh ta đã không có đủ cam đảm để giữ được TY của mình vậy mà dám xxx với bạn gái ngay trước khi cô ấy làm đám cưới. Đó là kẻ rất biết lợi dụng tình thế đó chứ. Còn cô gái, cô ấy là người thiếu trách nhiệm, thiếu trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với người chồng sắp cưới và là kẻ ngốc nghếch nữa. Đã quyết lấy người khác mà anh người yêu cũ chả nói năng gì thì quên luôn đi cho xong lại còn rủ xxx nữa. Mỡ đến miệng mèo mà mèo chê thì kể cũng hiếm. Chỉ tội nghiệp anh chồng thôi.
  8. Tem

    Tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm lắm cả. Nếu con người ta đừng có phức tạp hoá vấn đề lên thì cuộc đời hạnh phúc hơn nhiều lần. Cứ cho rằng cô gái ấy muốn thử chuyện ấy từ tình yêu (với cậu người yêu cũ) và không phải từ tình yêu (sau này với anh chồng mới) nó khác nhau ở chỗ nào. Biết đâu cô ấy lại yêu được anh chồng mới. Theo tôi cũng chẳng có gì phải tội nghiệp anh chồng, vì anh chàng này hoặc là hơi ngố và quá si tình, hoặc là kẻ tự cao tự đại nghĩ rằng sẽ chinh phục được cô nàng sau hôn nhân. Còn về phía cậu người yêu cũ, nếu là người tử tế thì cũng đáng thương đấy. Yêu được một lần rồi phải tưởng tượng người ấy trong tay người khác. Đau lắm chứ, sung sướng cái nỗi gì! Còn nếu cu cậu thuộc loại bá dơ thì miễn bàn, có cái để huênh hoang một chút nhưng biết đâu sau này lại gặp quả báo. Đời dài lắm, không nói trước được.
    Chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều nếu cô gái có thai sau lần ấy.
  9. matrixcrolap

    matrixcrolap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Phải tui á, đuuổi ngay chứ đừng có nói là tha thứ. Loại đàn bà đó, nuôi cho phí cơm chứ đừng nói đến yêu.
  10. brunyng

    brunyng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    như thế thì khổ cả 3 chẳng ai sung sướng cả.anh người yêu sướng một đêm nhưng suốt đời bị ám ảnh vì đau khổ vì kô làm gì được cho người yêu mình fải rơi vào tay người khác.nếu anh ta là một người tình chung thủy thì anh ấy củng sẽ dằn vặt mình.Còn cô gái sẽ lun có mặc cảm tội lỗi với chồng,sẽ kô một ngày yên thân khi thấy người chồng của mình rất tốt và chẳng có tội lỗi gì mà lại bị fản bội .anh chồng nếu kô bít thì tốt nhưng nếu bít thì đau khổ và thất vọng ,anh ta kô đáng như vậy.nếu như trường hợp đúng như trên thì cô gái đã thiếu suy nghĩ.
    còn theo trường hợp bị ép duyên thì hehe không cần suy nghĩ nữa tình yêu muôn năm đấu tranh cho tình yêu.thời đại này ít khi bị ép duyên lắm các bác nhỉ

Chia sẻ trang này