1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tha thứ cho chuyện này được không (rất kinh khủng)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gio_mua_dong_bac2001, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CarolMenfuisu

    CarolMenfuisu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc trang đầu của topic này thấy buồn cười quá. Tự nhiên thấy thậy là quá đau...
    Thực sự chuyện con gái đã có QHTD trước khi hôn nhân không phải là điều quá quan trọng (không có nghĩa là không), có thể người con gái đã từng QH với người khác, nhưng đó là quá khứ, không nên đem ra để đánh giá.
    Mà quan trọng hơn là ở hiện tại, người con gái yêu một người và lấy một người khác, điều này hình như có rất nhiều trong cuộc sống, phán xét ư, chẳng ai trong số chúng ta có quyền phán xét về điều đó, chỉ có người làm điều đó tự phán xét bản thân mình thôi
    Khi hành động như vậy, chắc lúc đó người con gái nghĩ rằng mình chung tình với người yêu cũ, muốn dâng hiến hết cho chàng (nhưng nếu tình yêu mà tha thiết như vậy thì chắc chắn là đủ quyết đoán để vượt qua rào cản gia đình). Vậy hành vi đó nếu có chăng chỉ là sự bồng bột vì mọi hậu quả của nó,cô sẽ là người hứng chịu
    Ha ha ha
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Vợ thì vợ, chả vợ thì đừng.
    Nói chung là có vì lý do gì đi chăng nữa, kể cả thời đại này hay thời đại xưa... thì cô gái kia cũng ko thể nhận được bất kỳ sự đồng cảm nào.
    Chui ru rú ở một xó... sợ khổ, ngại khổ... dựa dẫm vào bố mẹ... đến lúc tình yêu bị cấm đoán thì lại làm trò mèo đấy.
    Tớ mà bị cấm yêu với anh nào, tớ với ng yêu sẵn sàng lên ngay rừng ... làm mô hình VAC... vài năm sau mới về nhà.
    Hê hê, nhưng may wá là tớ lại ko bị cấm. Hic mỗi tội là ế.
  3. Chicken_Egg

    Chicken_Egg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đọc các câu trả lời của các bạn, thấy rất nhiều bạn nói rằng cậu người yêu cũ chấp nhận QHTD như vậy là bình thường, giống như mỡ đến miệng mèo. Đối với tôi đấy chỉ là những người đàn ông tầm thường thôi. Còn người đàn ông biết nói không trong trường hợp này mới đáng là một người đàn ông đích thực. Đàn ông cũng có năm bảy loại, mà đàn bà thì cũng thế thôi.
    Tôi nhớ là tôi đã từng xem một bộ phim việt nam (làm cách đây cũng lâu lăm rồi) cốt truyện cũng y như thế này. Cô gái bị gia đình ép cưới một người mà cô ấy không yêu. Đêm trước ngày đám cưới cô đã đến gặp người yêu của mình và cởi áo ra, nhưng người con trai đã nói "Thuỷ, dừng lại!" (tôi không còn nhớ tên bộ phim nhưng vẫn còn nhớ chính xác chi tiết này vì nó quá ấn tượng. Đàn ông thế mới là đàn ông chứ!). Sau đó cô gái về và kết hôn với người mà cô không yêu. Sau nhiều năm chung sống cô vẫn không có hạnh phúc và kết thúc cuộc hôn nhân đó bằng ly dị. Sau đó cô gặp lại người yêu cũ và cô đã cảm ơn người yêu cũ đã ngăn cô lại, nhờ đó mà cô đã không tự đánh mất nhân cách của mình, nhờ đó mà cô luôn được ngâng cao đầu để sống. Kết thúc phim là cô gái quoay trở lại với người yêu cũ.
    Các bạn thấy câu chuyện này thế nào? Có thể chỉ có một cách để bắt đầu cuộc đời nhưng có nhiều cách để kết thúc, phải không? Đừng nói rằng đó là truyện trên phim nhé.
    Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông chân chính?
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận cái nè ah? uh cũng có thể, nhưng để chờ kiếp sau, không biết nếu kiếp sau mình đầu ông man man thê nào đấy thì cũng có thể chấp nhận được đấy!
  5. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hmm, mà cô gái kia vì sao mà phải lấy người chồng mà cô không yêu vậy? Nếu mà vì gia đình ép buộc(vì gia đình cô ta ngăn cản cô ta lấy anh kia thì cũng có thể gia đình cô ấy ép buộc cô ấy lấy anh này), thì chỉ có thể trách cô ấy về 1 chuyện thôi: cô ấy yếu đuối quá.
    Còn lại nếu cô ấy tự nguyện đến với người chồng mới có thể do cảm thương anh này mà không có tình yêu thì vẫn có thể hình dung ra một trường hợp như sau. Cô gái trước ngày cưới muốn gặp mặt người yêu cũ lần cuối cùng (để nói lời vĩnh biệt ý mà), thì do không kiềm chế được cảm xúc mà hai người đến với nhau, trường hợp này thì cũng có thể thông cảm được với co gái.
    Ngoại trừ 2 trường hợp trên, các trường hợp còn lại điều không thể thông cảm được, chỉ có thể kết luận là cô gái ấy thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm và buông thả thôi.
    Cái đấy là ý kiến của một người ngoài cuộc. Còn nếu tôi mà là chồng của cô gái đấy thì câu trả lời sẽ là "không thể chấp nhận được". Bởi vì nếu sự việc xảy ra như 2 tình huống ban đầu thì rõ ràng cô ta không yêu mình, cô ta yếu đuối, lấy về rồi thì cô ta lại tiếp tục phản bội nữa mà thôi. Còn nếu không rơi vào 2 trường hợp kia thì cô ta là người thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm, không thể lấy làm vợ được.
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cái loại con gái này mà lấy à,**** lắm con còn ngon hơn.Có thằng ngu mới lấy cái loại này,ngu ba đời.Khà khà ở đời sao có lắm thằng sướng như thằng người yêu cũ thế ko biết,chả mất đồng nào cả
  7. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của tu_dinh_huong viết lúc 02:33 ngày 14/06/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vợ thì vợ, chả vợ thì đừng.
    Nói chung là có vì lý do gì đi chăng nữa, kể cả thời đại này hay thời đại xưa... thì cô gái kia cũng ko thể nhận được bất kỳ sự đồng cảm nào.
    Chui ru rú ở một xó... sợ khổ, ngại khổ... dựa dẫm vào bố mẹ... đến lúc tình yêu bị cấm đoán thì lại làm trò mèo đấy.
    Tớ mà bị cấm yêu với anh nào, tớ với ng yêu sẵn sàng lên ngay rừng ... làm mô hình VAC... vài năm sau mới về nhà.
    Hê hê, nhưng may wá là tớ lại ko bị cấm. Hic mỗi tội là ế.
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
    LAPTOPS click here www.thienvuong.com [red]
    hê hê , cô gái này có 1 tính cách rất thú vị ( mạnh mẽ , say đắm và quyết đoán)
    Nhưng nè , lên ngay rừng ... làm mô hình VAC... , thế thì bỏ cửa hàng bán đồ vitính cho ai ?
  8. bambihagiang

    bambihagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chẳng có lý do gì để tha thứ cho người con gái đó cả
    tôi có thể tha thứ cho những người con gái vì một phút nhẹ dạ mà làm chuyện đó với người dàn ông họ yêu nhưng cô gái này thì khác chắc chắn là cô ấy đã nghĩ kĩ rồi.nếu thế thì cô ấy không xứng đáng
    nếu cô ấy thích thì kể cả việc trốn nhà theo trai cũng chẳng có gì đáng trách dằng này..........cô ấy không xứng đáng được tha thứ
    trên đời này có thể tha thứ xho mọi chuyện nhưng không bao giờ là lừa dối
  9. Tem

    Tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái nhà bác này hay nhỉ, thế bác nghĩ người đàn ông nào mà nói không trong trường hợp này mới "không tầm thường", mới "chân chính" à? Thế bộ bác tưởng cô gái kia đến tìm chàng người yêu cũ rồi thổ lộ ngay, rồi nude ngay à? À nếu mà như thế thế thì còn nói không được bác nhá. Chứ còn cô gái kia chưa bộc lộ gì cả, hai người cứ ngồi tâm sự rồi tự nhiên tình cảm dâng trào thì bác đừng có nói phét là người đàn ông "không tầm thường" có thể nói không được nhá. Đàn bà dễ có mấy tay.
    Mà bác cũng đừng lạm dụng phim ảnh. Cái thứ nghệ thuật minh hoạ thì xem giải trí thì được, chứ muộn vận vào cuộc sống là trục trặc ngay đấy.
  10. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cô gái này đi ngủ với người yêu trước ngày lấy chồng sao lắm người biết chắc chắn thế nhỉ ? Ko lẽ cô ta hay ex-bf hay chồng bị cắm sừng trước đêm tân hôn đi thông báo rộng rãi ra hay sao mà co cái topic này thế nhỉ ???
    Nói chung kẻ ngu nhất là cô gái , tự hạ thấp mình đi , có phải cứ xxx là thằng ex-bf nó nhớ cả đời đâu , có khi lấy chồng 5 hôm nó đã chẳng có phỏm khác rồi .
    Nói chung ngu thì chết chứ bệnh tật gì

Chia sẻ trang này