1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tha thứ cho chuyện này được không (rất kinh khủng)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gio_mua_dong_bac2001, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    ơi nếu em là thằng chồng mai cưới của cô nàng . ngay tối khi nàng .. với bồ cũ thì sang từ hôn luôn . loại ấy em chảng cần ,. thế giới thiếu gì nguời yêu ta chung thuỷ với ta . tội gì phải rước một em , ngày mai em là vợ mình ,nhưng đem nay em đã thuộc về thănngf khác .
    mà cái thằng bồ cũ của cô gái này cũng tệ ,nếu gia đình ép quá ,không cho lấy thì cho em mang bầu trước đi . gạo nấu thành cơm , không muốn cho cưới cũng chẳng được.
  2. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ quá chú ý đến vấn đề cô ấy quan hệ ******** như thế nhỉ. Tôi thì nghĩ là việc QHTD đơn giản là sự biểu hiện tình cảm của con người. Cô gái ấy chỉ đáng trách trong việc lấy người mà mình không yêu thôi. Như thế không công bằng cho người chồng mới cưới , và cho con cái sau này của họ. Chẳng vui vẻ gì khi lớn lên trong gia đình mà Bố Mẹ không yêu thương nhau. Các bạn nghĩ sao nếu nhân vật chính trong chuyện này là 1 người con trai thay cho cô gái kia, quan hệ với người yêu cũ của mình trước ngày cưới?
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, các cô các chú bàn tán sôi nổi nên anh cũng thêm một củ khoai cho rôm rả nhá.
    Cái mô típ này là trong truyện "Trở về Eden". Nữ tỉ phú trước khi quay lại êm ấm với chồng làm một lần chia tay ở tư thế "nằm" với người bên kia chiến tuyến trên thương trường. Êm ái, nồng nàn, mãi, nữa...rồi chia tay.
    Các cô các chú cứ Hàn quốc mãi làm anh thấy bực. Văn hoá Hàn quốc so với Việt nam thế nào được, duy gái Hàn chân dài miệng xinh da trắng hơn gái Việt (tạm thời ) nên các chú nhớ lâu hơn thôi.
    Còn các chiện đang bàn này nhá, nó là một ví dụ để các chú thấy nếu muốn con gái/đàn bà có thể gây ra những rắc rối nghiêm trọng thía nào nhá. Nói vậy không có nghĩa anh bảo là không iu họ, nhá. Vẫn iu nhìu nhìu nhá
    Trách người iu cũ của cô gái thì khó lắm nhá. Vào địa vị anh ta thì chú nào cưỡng được? Từ chối không khéo cô ấy lại bảo: ái cha cha, chắc hắn bị "liệt vị". Nhục lắm. Khó thuyết phục lắm. Nhá. Lúc đó thì tặc lưỡi "hết mình" thui.
    Còn ông chồng mới của cô ấy thì cũng đáng trách, nhá. Cưới làm chi khi lòng người chưa thu phục được? Hay ông ta theo phương châm chỉ quản phần xác thui là mãn nguyện lắm rồi? Không hiếm thằng thế đâu!
    Cô gái là đáng trách/thương/sợ nhất! Phần trách nhiều hơn nhá. Biết là tình chưa dứt nhưng đâu phải cứ một lần trao thân mới là kỷ niệm nhớ mãi, gáii Việt ít sáng kiến wá.
    Hay cô ấy nghĩ rằng anh chồng mới chỉ đáng được "hưởng" như vậy? Cô ấy là người tình "hạng nhất" nhưng cũng là người vợ "rẻ tiền".
    Sau quả này dù trót lọt êm thấm thì cô ấy đã chính thức bước lên võ đài tình ái với đời rùi. Trái cấm ăn 1 lần sao đủ?
    Mà trên võ đài thì thằng nào sơ hở cũng có thể bị knock down cả. Kể cả Ti-sơn.
    Hơ hơ.
  4. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng trách trước hết là wan niệm của XH,wa niệm của cha mẹ cô gái đã bóp chết 1 mối tình chân thật,gả con gái cho người mà cô ấy ko yêu,đã gây ra tình cảnh này khó xử này.
    Và vì wá say mê,yêu thương người yêu,cô ta đã hiến dâng cái đáng giá nhất của cuộc đời mình cho anh ta.Cô ta chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy.
    Họ ko hoàn toàn đáng trách,mà chúng ta nên cảm thông,thương hại họ.Tại sao fải lên án những kẻ đang dấn thân trong vòng xoáy của sự bất hạnh??? Thật sự ko đáng.
    Bản thân tui cũng đang là nạn nhân của nó.Tui,người tui yêu đã fải chia xa,tui ngậm ngùi nhìn cô ấy trao thân cho người mà mình ko yêu.Vì ai? Vì chữ hiếu,vì niềm vui của cha mẹ.Còn gì đau đớn hơn lúc này?
  5. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trên đời lại có dạng gái như vậy à ? Đàn ông cũng nhiều kẻ như vậy.....Không chắc được là đúng sai..... nhưng nghe nhiều những chuyện như thế này bao giờ cũng có cái cảm giác nghi ngờ kẻ khác......nghĩ xấu cho kẻ khác. Đồng chí nào có người yêu rồi chắc soi xét phải kỹ lắm......
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cũng tán thành cách nghĩ của ông bạn Nhatquoc , có ai mà có thể từ chối được hoàn cảnh đẩy đưa như thế , đành rằng thế gian cũng sẽ có thằng ngu như thế , nhưng đời mà , có mấy ai hoàn thiện tất cả , cả cô em kia nữa cho trước như thế tuy có hơi fũ với thằng chồng ,nhưng đấy lại là vấn đề đã nói đầy trên film ảnh và tiểu thuyết sướt mướt
    Chắc chắn khía cạnh này cũng khá nhiều trong cuộc sống , vấn đề kinh khủng ư đó là theo quan điểm của mỗi người, thế hỏi thẳng một câu khi xem film, cũng như đọc truyện đã có một lần nào đó bạn nghiêng về nhân vật theo kiểu bi cha me ép nên cho người tình chưa , có chứ gì ; đấy xã hội nhiều lắm chỉ khi bạn lâm vào tinh cảnh đó thì sẽ biết , cuộc sống mà phải bít một tí , mồ côi tuổi thơ thì khó nhận xét lắm
  7. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    có người vợ như thế này không biết sau vài năm anh chồng chị ta sx có bao nhiêu cái sừng ở trên đầu hi.cccccccccc không thể chấp nhận được
  8. trau_vang_Seagames

    trau_vang_Seagames Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đúng, cách này giải quyết tốt nhất.... Thiếu đếsk gì gái mà rước của nợ này về. Đêm tân hôn, vẫn thấy mấy con móc câu nó tranh nhau chui vào trứng, đánh nhau lung tung cả lên ấy chứ
  9. tyan

    tyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy thích cô gái này ! Sống như vậy mới là sống. May mà còn có người như vậy nếu không thì xã hội toàn màu hồng với một lủ đạo đức giả...còn đáng gớm hơn.
    Cô ấy sẽ còn tuyệt vời hơn đối với tôi nếu sáng hôm sau nói với ông chồng tương lai về chuyện xãy ra. Nếu tôi là anh chàng này, tôi sẽ tha thứ thôi.
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hê, thế á. Thế thì tôi giới thiệu bác với cô Scarlet trong quyển "Gone with the wind". Bác này sống ở đâu thế? Đời là đời, tiểu thuyết là tiểu thuyết bác ạ. Nếu đời mà có người như thế thì chẳng ai đọc tiểu thuyết làm gì nhé, bác nhé.
    Cô kia mà có can đảm kể chuyện đó cho chồng mình nghe thì chắc cũng không bỏ người yêu cũ khi bị gia đình ngăn cản.

Chia sẻ trang này