1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tha thứ cho chuyện này được không (rất kinh khủng)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gio_mua_dong_bac2001, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá, tốt ròi, tốt ròi, bác Tyan này tuyệt quá, bác cao thượng thật đấy, em không được như bác đâu, em đúng là tiểu nhân bác nhẩy, dưng mà bác này, lúc nào bác lấy vợ, bác bảo em môt câu nhé, vợ bác làm em tò mò quá (em là loại tiểu nhân í mà), chắc bác sẽ không giận em, nhẩy, (bác là bậc quân tử cao thượng mà). Bác nhớ nhé, nhớ nhé!
    Sống là phải biết hưởng thụ!
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Vị công tử nọ quả là tội nghiệp. Nhưng tiểu thư kia không hề yêu, không hề muốn thành thân và cũng chưa thành thân với vị công tử nọ. Nếu nàng ta cố giữ mình vì vị công tử nọ chẳng hoá ra vì kẻ khác mà quên thân hay sao. Nếu chuyện đó xảy ra mới đáng nói đến và vị tiểu thư đó mới là người đáng khâm phục. Còn những kẻ ích kỉ vị thân, chỉ mong hưởng lạc cho mình thì có gì đáng nói. Xã hội thiếu gì những kẻ như thế. Thân mẫu của công tử Đoàn Dự nước Đại Lí cũng là một người như vậy, cuối cùng có ai xỉ vả gì bà ta đâu.
    Còn về hậu quả sau này thì theo vãn sinh tiểu thư nọ sẽ phải gánh chịu toàn bộ mà thôi. Đàn ông có thể ruồng rẫy phụ nữ chứ phụ nữ mấy ai ruồng rẫy được đàn ông. Phải tay Ngạo khách ta, tại hạ cứ cho uống ít Âm Dương Trư Công Tán, suốt đời sống kiếp nửa người nửa lợn cho biết mặt.
  3. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thoáng trong mấy cái chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng cái chuyện như cô kia thì...chịu, hic, ai cưới trúng người này chắc là do kiếp trước tu chưa đến nơi
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    rất kinh khủng thì cũng không biết là đến mức độ nào gọt đầu bôi vôi chắc nhưng quả là không thể tha thứ được .......miễn bàn
  5. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hè hè, nói thẳng ra chuyện này... khó ngửi quá. Chắc bác nào muốn thăm dò dư luận để nghe dư luận chửi con bồ mình để mình sướng, trong khi bản thân mình chẳng dám hó hé trước mặt nó.
    Đối với cá nhân tôi, tư tưởng phong kiến vẫn còn, tuy rằng vẫn "có thể" chấp nhận như ai đó trong topic này nói: "Nếu không phải vì làm tiền, không phải vì lẳng lơ thì còn chấp nhận được".
    Xét cho cùng, bênh vực cánh mày râu tí nhảy. Chúng tớ đi tìm "của lạ" bên ngoài, đơn thuần là ***, chả có tí tình yêu nào. Bảo chúng tớ là súc vật, đười ươi à? Vậy thì khi các bạn gái ngoại tình, thì ngoại tình cả về tư tưởng lẫn thể xác, vậy thì là con gì. Cứ bảo nam nữ bình quyền, tôn trọng phụ nữ. Đồng ý, thế nhưng niềm tin phải đặt đúng chỗ, nếu đặt lầm chỗ thì lừa dối chính bản thân mình.
    Tớ thì khuyên những người đàn ông trong câu chuyện mở màn một câu cũ rích: Đời chả thiếu gì con gái, yêu thì yêu thật đấy, nhưng nó cắm sừng lên đầu mình, thì nếu không cắm cái sừng đó vào tim nó cho nó chết đi được, thì đá cổ nó ra đường.
  6. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Theo tui cuộc sống luôn công bằng ,đã có ông ăn nem thì sẽ có bà ăn chả tuy rằng có thể cho là chảng hay ho gì nhưng nó vẫn cứ xảy ra, có thể nó sẽ gây nên những chuyện nghe đau lòng nhưng rồi thời gian sẽ trôi qua ,chúng ta cũng nên nên quên nó đi ,nếu đã không chấp nhận được nhau thì nói câu chia tay thế thôi, cũng chẳng nên trả thù, trả báo làm gì cho tốn năng lượng ĐỜI CÒN ĐẦY THÚ VUI
  7. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nếu ng ieu mà lỡ dại với ai khác mình chỉ có thể tha thứ nếu cô ấy bị lừa dối bởi một thằng Sở Khanh mà thôi chứ với em này...
    To gio_mua_dong_bac2001,nếu bác như vậy thì em cảm phục bác quá...bác thoáng quá,nhưng nếu chuyện ấy la thật,bác dám không?....Mình cũng không phải phong kiến lắm nhưng chuyện gì đi chuyện ấy,không thể thích rồi quan hệ linh tinh được,mà kiểu quan hệ ấy nó thường quá...điều đó chỉ xảy ra khi cô ấy là vợ mình,và chúng mình sẽ có những đứa con,mình rất thích trẻ con....
  8. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng bác chồng kia kìa, quyết tâm lấy cô vợ đã có tình yêu sâu đậm như thế trước đây rồi, thì có lẽ đã tính đến trường hợp fải đi " đổ vỏ " rồi. Nhưng nếu biết chuyện ngay trước ngày cưới thì cũng đau lắm, khổ thân.
    Anh chàng người yêu cũ, cũng đáng trách, nhưng chỉ tí ti thôi . Vì như cô kia là con gái mà còn tự nguyện , thì chẳng nhẽ anh này lại không yêu cô í nhiều bằng à, phải chứng tỏ tình yêu chứ .Nhưng nói 1 cách nghiêm túc, em nghĩ rằng, biết người minh yêu ngày mai cưới rồi, thì nên có gắng kìm lại, ko sau này nó lại khổ .
    Còn em ko ủng hộ cô kia đâu, mình đã quyết định cưới người ta rồi thì nên tôn trọng người ta, ko nên làm như thế. Nếu là 1 người tốt , có nhân cách , cả cuộc đời cô ấy sẽ cắn rứt về chuyện này thôi , mọi người cũng ko nên nặng lời quá làm j.
    Trong chuyện này ai cũng khổ. em thấy ai cũng đáng thương hết.
    P/S: Em thích suy nghĩ của bác Resg lắm. Biết nghĩ cho người khác.
  9. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    em là em rất thích bài của chị fOol_A_kiss .hhi`hi`hi` .bài mà chị post rất hay , xác thực và tiếng anh rất là proession . em rất ngưỡng mộ chj hihi . cho em yahoo nhé .
    [maruqee] [/marquee]
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    pác đừng có đem chuyện Kim Dung ra mà dạy đời chứ? Vớ phải con vợ pác mà thế pác có chịu kiếp kắm sừng hay đi đổ vỏ không? lỡ sau này lòi ra một thằng cu tý cu tèo thì biết là con của ai?
    tớ thì chẳng bao giờ chấp nhận chuyện như thế này cả. Cả cô đàn bà ấy lẫn thằng bồ của cô ta đều là kẻ khốn nạn, ông chồng cũng là kẻ khốn nạn, sau này sanh ra đứa con đầu cũng là khốn nạn nốt
    Theo tớ, cái cô đàn bà ấy với thằng bồ cô ta sao không tuyên bố chuyện này rồi làm đám cưới cho rồi, để cho ông kia yên??

Chia sẻ trang này