1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tha thứ cho chuyện này được không (rất kinh khủng)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gio_mua_dong_bac2001, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh !
    Em đưa ra một lời giải thích, từ phía em nhé...
    Cô ta lấy chồng, chỉ để ổn định thôi! Cô ta chưa thật sự yêu anh ta! Chứ đàn bà con gái, yêu ai rồi, mà còn nghĩ đến chuyện qh với người đàn ông khác. Hoạ điên !
    Thêm phát nữa, cô ta, và anh bồ cũ, yêu nhau thế mà không làm gì nhau, cô ta, liệu có tiếc điều đó không nhỉ? hay cô nàng này làm phát phá cách! Thay đổi con người và suy nghĩ bằng một phát đó .......
    Yêu, không chèo lái tốt, thuyền lật rồi. Mà vẫn tiếc nuối... để rồi cô ta nghĩ, cô ta sẽ chấm dứt nghĩ về anh ta bằng một màn tuyệt vời hơn. Vì lấy chồng rồi, ít có tgian nghĩ chuyện qkhứ lắm.
    ===> Chứng tỏ tâm lí cô ta có vấn đề. Tính cách không ổn định. Hoặc bị rối loạn về tính cách. Csống con người, ai cũng có lúc rối loạn, nhưng dần phải điều chỉnh để sống và suy nghĩ theo đúng những gì mà người khác cho là tốt đẹp chứ !!!
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài này 5*

    Không nhắc đến quan niệm TD, dù đã quan hệ hay chưa, nhưng khi đã đồng ý lấy thì không thể chấp nhận chuyện đó được. Dù là cô ta không yêu người chồng của mình cô ta cũng nên làm thế, chẳng yêu thì chẳng lấy, anh chồng có tội tình gì chứ . Chẳng phải là cắm sừng mà là nhân cách của cô ta.
    Còn anh chàng người yêu .......... tôi thì lại cho rằng anh ta chẳng sướng gì đâu , hớt tay trên ư??? không mất gì ư??? Anh ta đang đánh mất chính mình đấy chứ, tự bán rẻ mình vì một người con gái không ra gì ( hành động đó không gọi là tình yêu )
  3. American_pie

    American_pie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cô này thật là ích kỉ và trơ trẽn , cô ta chỉ nghĩ dến cảm giác thoả mãn bản thân , sau khi cô ta cưới rồi thì người yêu cũ sẽ nói thế nào về cô ta chứ .
  4. Guest

    Guest Guest

    có chút vấn đề về tâm lý thôi...đàn bà nhiều đứa brainless, nuts một phút không suy nghĩ...thương hại ông chồng ngẩn ngơ ngơ ngẩn....đêm tiền hôn nhân nằm mơ mộng khoảng khác trên giường thì vợ sắp cưới của mình lại nằm trong chăn thằng khác...
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    Được tranganh16 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 30/10/2004
  6. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chà,nếu thế thì quả thật bất hạnh
    Nhưng không sao ,lấy về rồi hành hạ cho bõ ghét ,lúc nào vui vẻ rủ vài chú bạn thân đến vùi hoa dập liễu cho nó biết thế nào là thoả mãn.Đời thiếu gì con gái ,không được em này ta xử lý em khác
  7. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    có mấy bác nam cứ nói là thông cảm được, thử đặt các bác vào vị trí đấy xem có nhảy dựng lên không ? nhà em sẵn kiếm , biết chuyện nặng thì em xọc cho 1 phát , nhẹ thì em dắt tay gửi về nhà ( recommened ) , chứ thực lòng mà nói bị thế đau bỏ mẹ , đàn ông con trai đường đường mà phải bị thế à trừ phi cái thằng chồng sắp cưới nó manage để lấy được con bé đấy
  8. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em là em thấy các bác hăng tiết vịt quá, em chỉ dám nhỏ nhẹ hỏi một câu thôi ạ: Các bác đều thương người chồng tốt tính vô tội --> các bác giả sử là anh chồng ấy vô cùng yêu thương cô kia...v.v...và v.v....Nhưng nếu như người chồng kia ko phải như vậy ? Giả dụ như anh ta vì muốn sở hữu cô ấy đã rắp tâm cùng với bố mẹ cô ấy ép cô ấy phải lấy anh ta? Cô ấy vì chữ hiếu ko dám cãi lời cha mẹ , nhưng cô ấy đă trả thù bằng cách đi với người yêu cũ......
    Em xin lỗi nhưng cái bác gio_mua_dong_bac2001, người đã đặt ra vấn đề bác ấy ko cung cấp đủ tin tức , vì thế mỗi người có thể suy nghĩ theo cách của mình, như thế có thể ko công bằng với cô gái kia.
  9. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Như thế không ổn lắm đâu vì thật ra bác có kiếm bác nóng nảy như thế thì thiệt thân bác với lại thiệt mạng vợ bác nữa. Nhưng cho dù thế nào thì người con gái trong trường hợp đó cũng là quá tồi. Thật lòng nếu tôi là người mà cô ấy yêu tôi cũng không bao giờ làm điều đó. Không phải là quân tử nhưng mà tôi cũng thấy tội cho chồng của cô ấy nên chắc không làm điều đó đâu.Còn nếu mà chuyện đã xong thì tôi đảm bảo là li dị chứ không bao giờ có thể tha thứ cho một người phụ nữ như vậy.

Chia sẻ trang này