1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ THỂ TIẾP TỤC GIỮ ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ BẠN BÈ VÔ TƯ TRONG SÁNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG VỚI MỘT NGƯỜI BẠN MÀ MÌN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HNH, 27/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ TIẾP TỤC GIỮ ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ BẠN BÈ VÔ TƯ TRONG SÁNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG VỚI MỘT NGƯỜI BẠN MÀ MÌNH KH

  2. you-are-my-everything

    you-are-my-everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điều mà bạn nói ra đúng vào thời điểm mà tôi vừa nói ra lời yêu với người luôn chỉ coi tôi là anh trai. Với bạn thì điều đó như thế nào, bởi bây giờ tôi và bạn đứng ở hai phương diện đối lập nhau như vậy??? Bạn có thể trả lời tôi qua mail thì chúng mình sẽ giữ lại được những điều nói riêng.
    mail của tôi là: trungson1982@yahoo.com
    hẹn bạn nhé.
    zzz
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi điều này hoàn toàn có thể được nếu như người kia sau khi bị bạn từ chối vẫn biết kiềm chế tình cảm của mình.Tôi đang rơi vào một trường hợp như vậy,tuy người này chưa nói ra với tôi nhưng cách đây 2 năm nếu tôi ko cản lại thì anh ấy cũng nói ra rồi.Bây giờ sau một thời gian dài xa nhau và ko nói chuyện gì thì bọn tôi đã làm lành và lại coi nhau như anh em.Tất nhiên ko thể tránh khỏi có những lúc tình cảm của người kia ko thể kiềm chế được nhưng bạn phải khéo léo trong cách cư xử.Đừng để đánh mất đi một tình bạn đẹp nếu nó còn có thể cố gắng giữ được.Chúc bạn vui! ===>
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hic ...
    Never say never
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn có thể được. Hãy đừng tránh mặt bạn ấy. Hãy cứ đối xử với bạn ấy chân thành như một người bạn. Thời gian sẽ làm mọi việc trở nên tốt đẹp hơn

    To be or not to be. That 's a question!

  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành tất cả.
    Never say never
  7. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    NHẤT TRÍ VỚI Ý KIẾN CỦA MATRIX, BẠN YOU-ARE-MY-EVERYTHING THẤY THẾ NÀO?
  8. Finity

    Finity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    dù không thể yêu nhưng vẫn có thể là bạn của nhau. Tôi cũng đã có một người bạn trai thân ngỏ lời cách đây nhiều năm nhưng với tôi bạn ấy chỉ là bạn thôi nhưng sau bao nhiêu năm gặp lại tình cảm bạn ấy dành cho tôi vẫn như vậy, tôi thì rất quý và thương bạn nhưng số phận đã an bài nên không thể làm khác được. hiện tại chúng tôi vẫn liên lạc với nhau như những người bạn tốt của nhau.

    Vân Anh
  9. Robotics

    Robotics Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể mất đi một người bạn thân
    Chỉ vì tiếng yên anh ta lỡ nói
    Mình không biết thực hư hay gian dối
    Hay tiếng lòng anh cần phải nói ra
    Chỉ một lời thôi mà tình bạn mãi xa
    Chẳng biết rồi mai mình có thầm tiếc nuối
    Chỉ sợ gặp lại nhau mình bỗng nhiên yếu đuối
    Lời đã nói ra rút lại được bao giờ ?
    Và chẳng biết anh rồi có muốn đợi chờ
    Cho đến khi mình có câu trả lời chính xác
    Mình chỉ sợ tâm tình không đổi khá
    Anh ấy biết mà, thương hại đâu phải yêu ?
    Lòng bao dung anh có được bao nhiêu ?
    Khi nghe mình nói cái tiếng không định mệnh
    Mình cũng chẳng muốn yêu một tình yêu suy tính
    Bởi vì mình đâu muốn trả lời đâu ?
    Mình chỉ muốn mình-anh ấy bên nhau
    Như cái ngày anh ấy mừng sinh nhật
    Điều từng có mình biết mình đã mất
    Hết cả rồi-tất cả-bởi tiếng yêu.
  10. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Khi bị từ chối khéo, có thể người bạn kia sẽ vẫn chấp nhận làm bạn thân như cũ nhưng trong lòng họ vẫn nuôi một hy vọng " rồi sẽ đến một ngày nào đó...." thì biết tính sao!?!Những cử chỉ quan tâm, thăm hỏi đến nhau không chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng như xưa nữa mà đã mang ít nhiều tình cảm lứa đôi.Nếu một bên cứ cố gắng làm cho mối quan hệ chỉ đơn thuần là bạn bè vô tư như xưa còn một bên vẫn tiếp tục hy vọng và đeo đuổi mục đích tình cảm của riêng mình thì mối quan hệ đó trở nên "ngột ngạt" khó thở.Lúc đó tình bạn sẽ ra sao đây???





Chia sẻ trang này