1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tin được không nhỉ [?]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LOVEINHOPLESS, 21/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có thể tin được không nhỉ [?]

    Ng` ta ko lo cho mình tẹo nào
    Sao lại tìm ng` ta kiểu này chứ, bị lẩn thẩn mất rồi. để nhìn đâu cũng tưởng ng` ta. rồi đâu có phải là ng` ta.
    Này này, có ai giống tớ ko tệ thật, đang tìm bạn bị lạc, rồi gặp bài nào cũng tưởng ng` ta_điên thật. Còn ko thì cũng vui đâu chầu đấy. Rồi những lời mình dành cho ng` ta thì bị ng` khác vỗ về uất ức uất ức. đâu là ng` ta chứ
    thật ko chịu đựng nổi ý nghĩ mình ko được yêu, ừ, bất kì cái gì cũng chịu được và vượt qua dễ dàng, trừ ý nghĩ mình không được yêu
    khó chịu, khó chịu. tớ điên mất
    đó ko thể là ng` ta, chứ H là bé nào chứ, ko mình ko quen
    God save me
  2. Phan_Thai_Trung_new

    Phan_Thai_Trung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    mình quan tâm đc ko ?
  3. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thì post lên đây để chat chít
    hic, nói ko thì dối trá
    cần share của mọi ng`
    nhưng làm ơn đừng pm
    tờ hơi lười
    thank
    thank
  4. Phan_Thai_Trung_new

    Phan_Thai_Trung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ok rat trung thuc muon lam quen.PM me nhe ?
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Lúc tui bị người ta từ chối, đau lòng thật lên đây chơi lại thấy trong cái box tư vấn tình yêu, có một bài viết nhờ tư vấn để từ chối một người, mà người bị từ chối giống minh dễ sợ Tự nhiên lại nghĩ người đó là người ta vài hôm sao, vào đó lục tung cả lên mà bài viết đó đâu mất tiêu, người ta chẳng biết là ai, cứ tìm hoài và cứ hy vọng người ta là người ta
    "Có thể tin được không???" Là tin vào điều gì thế bác, nói tui nghe thử xem tui có thể tin không
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 22/06/2005
  6. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    uh, khổ thế đấy, fải ngồi nói toạc móng ngựa ra để tự ngăn mình đừng wa'' điên rồ và mù quáng. Trời ạ, cứ lần nào cải nhau (có lúc hục hặc mà ko có lúc thân ) lên gặp bài nào kiểu: tớ mệt mỏi quá rồi, đã cho ng` ta cơ hội mà ng` ta ko biết .v.v. và .v.v. thì trái tim bé bỏng của tớ vỡ vụn cứ nghĩ lại thấy buồn cười, có lần còn khóc như mưa trẻ con ko thể tưởng
    hẹ hẹ, may cướp đc cái nick này lên tha hồ chat chít mà khỏi lo bị bạn fát hiện ờ, kể ra tớ cũng hơi hèn ko dám ló mặt thú nhận là mình "bị" ng` ta lôi cuốn
    Còn tớ băn khoăn có thể tin đc ko là vì tớ cảm thấy là ng` ta quan tâm tới tớ lắm thế mà hôm tớ đi chụp xương ng` ta cóc đến. Ờ, còn tớ thì ngốc ơi là ngốc, cứ ngồi đợi, may biết đg` đọc Yaiba nên nghĩ lại đỡ tức
    Hic ngồi đợi (mặc dù có đọc truyện) nhưng vẫn có cả đống ý nghĩ sao ko thấy ng` ta đâu rồi lại hay là thế này, hay là thế khác
    trong đống giả thiết đoán mò, tớ còn nghĩ 1 cái rất là buồn cười:
    hay là ng` ta ghen nên muốn mặc xác mình (lí do: hôm tr''c tớ đã cười với 1 cậu bạn trong topic buôn dưa lê) ợ chết, đó là điều ko có thực(ng` ta ghen ý mà). ng` ta mà lại ghen á ờ, ng` ta ko biết ghen, ng` ta ko ghen, ng` ta ko bao giờ ghen ko thể tin đc, ng` ta chả bao giờ ghen cả, ờ và khi ng` ta ko ghen thì tớ băn khoăn: chả nhẽ tớ ko có 1 tẹo hấp dẫn nào à chỉ có thể nghĩ là ng` ta chả có tẹo tình cảm nào với mình
  7. giandonthoi

    giandonthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không muốn viết bài, càng viết sẽ càng đau lòng, nhưng ko thể ko post để bày tỏ sự đồng cảm.
    Đau kinh khủng khi biết mình ko đượcyeeuc.
    Đau khóc ko ra nướcmawts.
    Đau ko nói được thành lời.
    Đến với mình như một người yêu, rồi thành thật nói rằng là anh em thì phù hợp hơn, rồi thành thật kể về mối tình xưa, về nỗi nhớ người ấy lúc nào cũng ăm ắp trong tim, về những xót xa thổn thức luôn trào dâng với người ấy.
    Trời ơi, xin đi, xin đi, đừng thành thật. Dù mình có mạnh mẽ can đảm đến thế nào thì cũng ko thể ko đau lòng mà. Đừng tưởng cười và chia sẻ dễ dàng nhé. Nếu lúc ấy đứng dậy, em sẽ ngã ngay lập tức đấy. Sẽ khuỵu ngã.
    Nghĩ mà thương mình, mà chán, sao số phận lại như thế? mình đáng bị thế sao??? Đã rất cố gắng để vượt lên, để chôn chặt, đã sống rất mạnh mẽ và can đảm trong một cõi lòng đầy cay đắng, thế mà mọi cái bỗng dưng uà về, ko kìm chế nữa, ko che dấu nữa, hạnh phúc được hai ngày, rồi nhá phải ngay một cục xương đắng nghét, đau hơn ngày xưa.
    Giờ lại dặn lòng cái điệp khúc quên, quên, quên, câu điệp khúc hát quen cả 5 năm trời.
    Mình có đến nỗi nào đâu nhỉ? Mạnh mẽ, cá tính, bản lĩnh, thông minh, giỏi giang, xinh xẻo, cũng tâm hồn, cũng biết người biết ta thế mà, cũng biết hy sinh vì người khác thế mà???
    Nghĩ cũng vui, đúng là cuộc sống.
    Đúng là tình yêu.
    Thôi, nhưng tóm lại rất là điên, rất là bực, rất là cú, rất là buồn phiền nếu yêu mà ko được người ta yêu.
  8. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cơ mà ấy hư lắm, mở mắt ra tưởng ngoan thế mà: Nhắm mắt ngủ: Kon bà nó nữa!
    thế thì ko đc yêu là đúng rồi, càu nhàu gì nữa
    Tớ thì ngoan ơi là ngoan nên mới kêu ca thế đc, ờ vừa ngoan vừa lười nua chứ
    chẹp, mà đúng là cs. Tớ thấy cái hoạt cảnh: anh em thì phù hợp hơn, rồi thành thật kể về mối tình xưa là mấy em gái thích tập rượt lắm đấy. Tớ thì ngoại lệ nhá tớ ko thích pm (hay nm_anh em) vì nhận đc bất kì pm nào dù của M or F tớ đều tin là ng` ta tuốt hic
    nhưng mà nhân ranh 1 kẻ tạm thời nhàn rỗi tớ sẽ ngồi tư vấn về mấy thứ khó chịu này Đầu tiên là bị người ta từ chối mà ko hiểu sao offer của mình ko đc chấp nhận
    nói chung các bạn đều nghĩ mình tốt, mình tuyệt vời ... dĩ nhiên là thế, ko ai fủ nhận và các bạn đều tỏ cho đối fương rõ. nhưng hầu hết các bạn đều thiếu 1 nửa nữa: đối fương có giá trị ntn với các bạn
    con ng` nói chung đều muốn đc trân trọng, mà các bác trai thì lại thường fẩy tay: Con gái ý mà! thế nên mà tớ thấy n` bác kiêu ngạo bỏ xừ, cư xử như ban ơn thì ai thèm. Bây giờ XH bình đẳng roài, nhớ nhá
    Về hoạt cảnh các em gái thích sắm vai anh em phù hợp hơn thì là thế này. Nói chung là fụ nữ yếu đuối, khi có hục hặc với ng` yêu là trái tim ko vững nổi_ tớ cũng thế lên tung tăng buôn chuyện trên này, chả ai b'' mình là ai, lại xả xì trét, còn ~ bạn ko b'' lên đây thì cần 1 chỗ dựa nhất định, một nguon an ủi... nhu cầu của con ng` thôi, và đúng là chị em tin tưởng thì mới tâm sự, nhưng chính các bác cũng đồng ý vai trò đó nên ráng chịu đi vì trong bụng các bác có ra gì, chắc cha nội nào cũng nghĩ mình cứ là ông anh tôt rồi cô ấy sẽ hiểu .. và .v.v.
    tớ cũng có trang viết về bài chinh fục kiểu ông anh, dĩ nhiên là cũng có những đối tượng mục tiêu và chống chỉ định, nếu mọi ng` có nhu cầu tớ sẽ post.
    về cơ bản thì có thể chiêu thức này thành công nhưng1 diểm chắc chắn thất bại là: nếu đối tượng của nàng (chàng) quay lại thì ông anh (cô em) out ngay
  9. Phan_Thai_Trung_new

    Phan_Thai_Trung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    cô em này nhắng nhít ghê.mai đi chơi ko ?
  10. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chú có nhầm chị với bạn của chú ko đấy
    hẹ hẹ, chị cũng tạm jà roài, chờ gã bạn nhà chị ngỏ nhời là cưới thế nhá. Còn cái nick này là chị tung tăng giang hồ mà thuổng được, cô bé lập nick nì ko b'' gì hết ok!

Chia sẻ trang này