1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tin được không nhỉ [?]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LOVEINHOPLESS, 21/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phan_Thai_Trung_new

    Phan_Thai_Trung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    he gia ha ?nhoc len may roi ma doi xung chi voi anh ha ?The no ma ko ngo loi thi e'' ra dung duong sao ?
  2. bye_angel

    bye_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    To bà jà :
    -Bà chị thua mà ko dám nhìn thẳng vào sự thật
    -Thật là vớ vẩn với những thứ mang tên tình bạn- tình yêu , tại sao đàn bà luôn thích mang 2 cái đó trộn với nhau ? Bà chị có thể trả lời được ko ?
  3. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Cái quái gì thiế này
    ko hiểu gì hết
    ờ thì tớ chưa già lắm vạy đừng gọi bà jà nhé, kẻo tội hẹ hẹ, mấy chị gái là mâu thuẫn thế đấy, thông cảm
    hic, bạn angel làm tớ giật mìn
    sao lại nói là tớ thua nhỉ ko hiểu, b'' tớ chừng nào mà nói tớ thua, mà cái gì mà thua chứ chơi cá cược à, hay đánh bạc
    Đầu tiên fải nói rõ ràng ra đã, cậu chả biết tớ là ai thì đừng có NX vậy vậy về tớ ok!
    và nếu nói về tình cảm (yêu, bạn ...) thì kinh nghiệm thu lượm của tớ là đừng NX như bạn
    mk, tớ ko gây thù chuốc oán ai, thì đừng có nói kiểu này nhé, tiên sư cậu đấy
  4. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To Mr. Trịnh: XL vì cho mục reply này sau đoạn thô thiển trên. Nhưng bắn là cứ fải nhằm thẳng quân thù mà bắn nhỉ
    ẹ, tớ còn ko b'' rõ chủ thực của nick này, post cũng tùm lum, hehe lỡ tớ là pêđê bạn vẫn muốn giao hảo hử
    còn chuyện riêng của tớ thì: Xin cảm ơn! Thân ai nấy lo, tớ đủ nhớn để tự chịu trách nhiệm trong trường hợp e'' ok!
  5. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Có thể tin đc ko nhỉ, là họ đó, là cái tên này này, là nơi Yên Thế, avarta nữa chứ
    cả, viết đi viết lại 1 đoạn giống hệt nhau hừm, đã bảo là ko fải, ko wen cơ mà
    ờ, kệ, ko b'' gì hết, ko tưởng bở
    ko hỉu sao ko gạp đc nhỉ
    buôn chuyện hôm qua chơi bóng gặp 1 nhóc. mình thấy thích cô bé đó. lớp 9, uh, cũng ngố ngố như mình ngày xưa, cũng quyết liệt nhìn nhóc chơi bóng ko hỉu sao cứ như thấy lại chính mình vậy. mún ng` ta đc thấy cô bé đó chơi quá
    uh, vì 1 lần nữa nhủ chắc chắn là thế, con mình về sau sẽ như mình a a, ko, mình nói con mình chứ có có nói con ng` ta đâu. Hẹ hẹ, jà mà vẫn có lối nghĩ trẻ con we'', vẫn giọng: con chúng mày á, về sau cũng chán như chúng mày, còn con tao á_ hay như tao
    nhóc chơi bóng, dùng đúng từ là vụng về, nhưng mình thấy thích, uh, cố gắng hết sức để chơi, và hoàn toàn tin là bà chị già cốc kia, nhóc thổi fát là bay. vui vật
    có chuyện khác, ko vô nghĩa. mấy hôm tới bạn tui và bạn của nó wa lớp mình. là tui nói bọn nó qua.

Chia sẻ trang này