1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tớ là cáo, nhưng trong chuyện này thì tớ là gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi betraingaytho, 06/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kits

    kits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Xoá do đả kích
    Vyhuynh
    u?c vyhuynh s?a vo 03:39 ngy 10/01/2006
  2. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con, chào chú betraingaytho - cho phép anh gọi chú là chú nhé, thứ nhất vì chú mới 17 (bằng tuổi thằng em trai mất dạy bất hiếu của thằng bạn anh), thứ hai gọi thế cho nó thêm phần thân mật. Vào đọc topic này thấy có vẻ bà con chửi mắng chú em của tôi hơi quá lời. Chú em của tôi đúng là mẫu thanh niên của thời đại đấy, mong bà con xem lại quan điểm của mình nhé.
    Chú em của anh, trước hết anh phải nghiêng người khâm phục trước dàn xe của chú, dàn quái xế mà không phải ai muốn là có được. Nhìn chúng mà anh bị hút hồn không rời mắt ra được. Mỗi chiếc xe lại thể hiện một tính cách riêng, thật tuyệt vời. Anh ở đây chẳng mấy khi ra đường có xe đẹp để ngắm cả. Thi thoảng lắm cũng có một hai con xe ghẻ kiểu như Z4 hay 760i chạy qua làm anh sững sờ đôi phút, nhưng so với dàn xe của em thì mấy con xe ghẻ này đâu đáng nói gì? Hơn nữa chúng nó được bố mẹ mua cho chứ chúng nó chỉ là đồ ăn hại, phá gia chi tử, làm ăn được gì đâu?
    Thưa bà con, tui thấy bà con có nhiều người ganh ghét quá đáng với chú em tôi về mặt cưa cẩm bạn trai bạn gái, không nên. Bà con nên từ tốn, nhẹ nhàng mà làm quen với chú em của tôi thì hay hơn. Dần dần bà con sẽ học được thêm nhiều bí quyết mới trong lĩnh vực tình trường. Không nên cứ thấy gái xinh là sồn sồn lên, muốn đợp ngay, đến lúc người khác phê phán lại phù mồm phù mỏ lên cãi. Cái gì cũng phải từ từ mà.
    Tui cũng thấy quan niệm của bà con về chuyện chăn gối sao mà lạc hậu, phong kiến quá. Chú em tui là người hiện đại, không để ý đến lễ nghi tiểu tiết ấy đâu. Các cô bạn của chú em tôi - mà phải nói là chú em tôi chọn bạn gái cũng chặt lắm đấy, cái loại con gái suốt ngày học với hành, thuỳ mị đảm đang gì gì đó là xưa cũ rồi, con gái phải hiện đại, cái gì cũng biết: ăn, uống, nhảy, hút sành điệu, chi tiền xông xênh thì cậu em tôi mới thèm châm chước để mắt đến - các cô này cũng xì tin hiện đại lắm thì chú em tôi mới thèm lên giường chứ?
    Cũng có người nói rằng dù chuyện tốt đẹp thế cũng không nên mang lên forum. Đó cũng lại là quan niệm lạc hậu. Nhớ lại ngày xưa khi tui bằng tuổi chú em tui giờ, mấy thằng bạn tui cũng rủ rê nhau đi gái một lần mà sau đó xấu hổ không dám nói cho ai bên ngoài; nghĩ lại mà thấy thương cho chúng nó, giá mà chúng nó dũng cảm như chú em tôi đây. Bà con xem, loài chó chúng nó cũng làm xồn xồn ngoài đường đấy thôi. Chó mà còn hiện đại tân tiến thế, bà con làm sao có thể chê trách chú em tôi được?
    Mà chú em của anh, anh không hiểu sao bọn thanh niên bây giờ ít đứa được như chú thế không biết? Chuyện thật kém cỏi của bản thân thì chúng nó chẳng dám nói bao giờ, lại ngồi bịa đặt ra một đống chuyện để lấy le với cả chọc tức thiên hạ mỗi khi lên mạng - không hiểu sao chúng nó lại có thể ngu dốt đến thế kia chứ? Chúng nó mà thành thật và nhiệt tình như chú em có phải tốt không? Chú lên đây hỏi bà con về chuyện đời thật của mình, bà con đồng cảm và vui sướng lắm. Dù chú có yếu kém (thèm khát con gái xinh thì ai chả thế, chú không cần phải xấu hổ vục mặt vào toilet như thế đâu) một vài mặt, nhưng nói ra được sự thật là tốt lắm đấy. Chứ còn cái bọn nhãi nhép anh biết ấy à, nhiều đứa hôm trước lên mạng ăn nói linh tinh, anh chửi như tát nước vào mặt mà hôm sau chúng nó còn dám chường mặt lên cảm ơn anh nữa chứ? Chúng nó không biết đường mà cuốn xéo đi sao? Thật là anh không còn nghĩ ra được lời nào để rót vào mặt chúng nó nữa.
    Đôi lời bạch cho chú em tôi. Mong bà con xem xét lại quan điểm nhé.
    PS: To mod VH: Văn tui không được xuôi lắm, câu văn nhiều khi lủng củng không rõ nghĩa nên dễ bị nhiều người hiểu lầm. Bài tui đây không phải đả kích chửi bới gì cả đâu, mỗi câu văn ý tứ đều trong sạch lắm. Mong mod đừng có xoá nhé.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì ko nên quá nặng lời với chú gì tạo topic , dù gì đi nữa thì em nó cũng mới có 17 tuổi . Nói chung còn trẻ thế thì sẽ phải học nhiều , bước vào đời va chạm nhiều thì sẽ khôn lớn lên .
    Tất nhiên là 1 thanh niên , anh chỉ khuyên chú 17 tuổi là nên học cách ứng xử cho lễ độ , lịch sự , nhất là đối với các bạn gái . Điều ấy là rất quan trọng và anh thấy các bạn trẻ trẻ bây giờ hình như thua các bậc đàn anh ( như anh chẳng hạn ) . Thực ra những hình thức bề ngoài ( áo quần , xe cộ ...) chỉ là 1 phần thôi . Có những kẻ hào nhoáng bộ cánh song vẫn bị người ta không coi ra gì , có những người ăn mặc bình thường mà vẫn được kẻ đối diện trân trọng . Ok nhất là vừa hào nhoáng bộ cánh và vừa được trân trọng
    Nói thế thôi chứ take it easy . Ai cũng có lúc này lúc kia , cái chính là cần nhìn lại mình để tiến bộ .
    Thân chào
  4. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cũng thường thôi. Ngày xưa năm lớp 11 mình cũng có nhiều tư tưởng đen tối lắm. Thấy girl xinh là muốn lao vào liền. (May mà hồi đấy nhát)
    Được gunblade sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 09/01/2006
  5. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn với bác!
    Chẹp chẹp, kể cũng xấu hổ thật

  6. kits

    kits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chài chài em betraingaytho có người bênh roài kìa.tui đâu chỉ nói là riêng cái topic này đâu betraingaytho lam mấy cái topic kiểu này roài nên tui mới ngứa.keke.
    to lolody :nói chung con gái bi h nên năng động chứ k như ngày xưa nói chung cái loại con gái ăn, uống, nhảy, hút sành điệu, chi tiền xông xênh như bác nói có khac **** mấy k chỉ khác mỗi cái là ngủ với chúng nó k mất tiền mà có khi đc thưởng thêm,hay ho nhỉ mà để ngủ với mấy ẻm đó cũng đâu khó lắm:xe đẹp+ ăn mặc đẹp+khéo mồm tí(có thêm tí to cao nữa thì wá ổn)=lên giường( cần nhiều kinh nghiệm ghê).
    mà bác này hay ghê so sánh bác+với betraingaytho với chó bao h k haha dúng là nói xong k tự thấy nhục àh.haha.nói ngu vãi.
    mà bít đâu bác lolody này lại chính là betraingaytho pà con nhỉ.
    nếu k chắc là bác này đc betraingaytho thuê với giá 1 cái BCS để post bài.haha
  7. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Lock do nội dung topic đi quá đà
    Vyhuynh
    u?c vyhuynh s?a vo 03:40 ngy 10/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này