1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ THỂ U CHƯA BIẾT..........?????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ntt3, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ U CHƯA BIẾT..........?????????

    Có thể U chưa biết người nhắn tin làm quen với U tối hôm chúng ta nói rõ mọi chuyện là đứa bạn thân của tui.....

    Có thể U chưa biết....những mẩu tin U nhắn cho nó suốt tối hôm đó sau khi chat xong với tui..nó đều đưa cho tui đọc vào sáng hôm sau....tuy nội dung tin nhắn không có gì ngoài : bạn là ai...sao biết tui..làm quen..chúc ngủ ngon...nhưng lòng tin tui dành cho U đã thực sự chết từ hôm đó...

    Có thể U chưa biết....tin nhắn Breakfast can''t eat coz'' I think of U...là tin tui gửi cho U chứ không phải là bạn tui mượn máy tui rùi gửi lộn số...

    Có thể U chưa bếi..thực sự bói về tui với U là có kết quả nhưng cuối cùng không di đến đâu...tui chỉ nói với U vế đầu...

    Có thể U chưa biết tui đã ghét U thật nhiều nhưng nhớ cũng thật nhiều...và ...cũng thật nhiều....

    Có thể U chưa biết U tui đã để tình cảm của mình đi rong thật nhiều ..không kiểm soát được..mỗi khi nhớ về U...

    Có thể U chưa biết...ừ có thể U chưa biết nhiều điều nữa....nhưng U ah...thật sự không biết nếu gặp lại U tui sẽ thế nào...sẽ phớt đi hay sẽ bình thản....với tui..U vẫn thực sự còn rất trẻ con...

    Có thể U chưa biết...hình như tui đã ngộ nhận tình cảm của mình....rằng thực sự tui không thích U nhiều đến thế..nhưng U đã cho tui một vố quá đau..nên tui vẫn không thể quên U được...

    Có thể U chưa biết...càng không quên tui càng nhận ra tình cảm tui dành cho U là có ...tui đã "lậm" U mất rùi...dù không muốn để điều đó xảy ra ...nhưng sự thật..tui không thể chối bỏ...
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc em thấy buồn cho chị đấy, buồn vì tình cảm của chị kô đc đáp lại. Nhưng dẫu sao, em cũng thấy những dòng chị viết thật hay bởi nó là tình cảm thật. Ước gì bây giờ em cũng có đc một ai để thích, một ai để yêu thật sự nhỉ? Đc như vậy thì........ dù phải đau khổ cũng thấy thật sướng! Bởi mình có một ai đấy để nghĩ đến, để quan tâm....
  3. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có thể U chưa biết...hồi đầu gặp U...tui không có chút cảm tình.lúc đó trông U quậy và ngông ..nhưng sau chơi thân...thấy đó chỉ là dáng vẻ bề ngoài......U rất tình cảm...và không hiểu sao..suy nghĩ người mập thì thật thà đã ăn sâu vào đầu tui từ lúc nào...
    Có thể U chưa biết...tui bắt đầu để ý U chỉ từ một câu nói...sao mỗi lần đến nhà ấy chơi là không đứa nào muốn về...
    Có thể U chưa biết...mấy đứa bạn thân của tui...không đứa nào nghĩ tui thích U...và khi biết...không đứa nào tin đó là sự thật...đứa bạn thân nhất bảo tui khùng... U trông rất trẻ con...và dáng thì không hợp với tui chút nào...nhưng chúng nó chỉ nhìn vẻ bề ngoài của U mà nói thế..chú chúng nó đâu có cảm nhận đựơc về U như tui....
    Có thể U chưa biết ...hôm U đến nhà tui lấy wà.....dù biết U rất mong gặp tui, và tui cũng rất mong đựơc gặp U...nhưng tui đã cố tình không cho U biết tối tui mới về....U vừa đi thì tui cũng vừa về....sau đó...nếu muốn tui có thể đến nơi U thường đến...
    tui cố nén lòng....cho đến ngày U bay xa....có ai ngờ...U đi mà không báo ai hay....wá tệ...
    Có thể U chưa biết...ngay lần đầu tiên gặp U..chị tui đã nhận xét về U rằng...nếu em cần một người con trai để nương tựa..thì nó không hợp với em đâu...chị nói đúng...nhưng tui vẫn tin rằng TY có thễ làm người ta mạnh mẽ hơn...dù lúc đó...tui và U đã chia tay....
    Có thể U chưa biết....từ khi chia tay...mỗi lần U nhắn tin cho tui...là mỗi lần tình cảm trong tui lại sốngdậy....U thật quá đáng khi cứ muốn chứng tỏ mình...tiếc rằng....cứ mỗi lần như thế....thì tui và U lại càng xa nhau hơn...bởi vì...
    Có thể U chưa biết...trước giờ quen và có tình cảm với ai...tui chưa từng nói đến chữ Y để nói về tình cảm của mình....cho đến khi quen U.....tui nói ra từ đó không một chút ngại ngùng....
    Có thể U chưa biết....viết về U...tui như viết để ôn lại những gì đã qua...chứ không phải viết để khơi lại tình cảm cũ...để níu kéo....với tui....tình cảm mình dành cho ai đó chỉ đến môt lần...nếu người đó đánh mất...thì sẽ không bao giờ trở lại...có phải vậy là tui quá cố chấp không....khi U đã muốn quay lại...nhưng tui luôn làm khác đi với tình cảm của mình...tui vẫn còn ...với U nhiều lắm..nhưng trời ơi...sao tui không thể quên sự ngộ nhận trong U trứơc đó.....tui sợ....sợ nhiều lắm rằng nếu quay lại thì tình cảm tui dành cho Ukhông còn trọn ven như trứơc....vì lòng tin tui dành cho U đã không còn....
    Có thể U chưa bếit.....khi hỏi U thích mầu gì...là lúc đó tui đang lựa mũ cho U...định sẽ tặng U lúc kết thúc công việc.....nhưng tiếc rằng...chiếc mũ không đến đước với U vì chúng ta chia tay qua nhanh....giờ này nó ở đâu..tui cũng không biết...
    Có thể U chưa biết....uh....có thể U chưa biết......Cô gái Đên Từ Hôm Qua là bài hát tui muốn dành tặng cho U....lúc này...
  4. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    ....................
    thật buồn nhưng cuộc sống là như vậy
    Anh chàng kia có lẽ không nhận ra mình may mắn đến nhường nào
  5. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có thể U chưa biết...U là người thứ 3 đi vào trái tim tui.....người thứ 1 có tên là Thích....người thứ 2 có tên là Thương...và người thứ 3 là U có tên là Ngộ nhận....
    Có thể U chưa biết....tui không đến với Thương vì chưa quên Thích...ngay cả sau này, khi đã quên Thích rùi...tui cũng không thể để tình cảm mình tiến xa hơn vì đơn giản đó chỉ là thương.......Thương biết chuyện của tui và Thích cũng như U biết chuyện của tui và Thương....người đến sau biết người đến trước.....nhiều lúc tui tự sỉ vả mình....tại sao những người tui có tình cảm lại cứ là những người bạn thân trong cùng 1 nhóm...sao không phải là một người nào đó ngoài nhóm này ra....tuy rằng mỗi người một khoảng thời gian khác nhau....nhưng tui vẫn cảm thấy mình thật tội lỗi....khi cứ xoay vòng quanh những người bạn...
    Có thể U chưa biết...khi Thương có bạn gái...nhỏ cứ trách tui...Thương tốt như vậy....dễ thương như vậy...và thích ấy nhiều như vậy mà ấy không thích...lại để Thương rơi vào tay nhỏ khác, tiếc quá....nhỏ đâu biết rằng....tui cảm thấy thanh thản đến dường nào...nhẹ nhõm đến dường nào...vì lúc đó tình cảm tui đã trao cho U....tui đang phân vân rất nhiều, không biết Thương biết thì sẽ sock thế nào...may mà Thương và tui rất giống nhau....cảm nhận được sự thay đổi đến từng khoảnh khắc của nhau...mà giống nhau quá ..cả về cảm nhận...thì....mệt mỏi lắm...
    Có thể U chưa biết...Thích giờ là bạn trai của Q....có lẽ vì ngại tui mà mấy lần Q định giới thiệu cho nhóm biết...nhưng Thích không chịu...Q mấy lần cũng dò xem tình cảm tui dành cho Thích có còn không....nhưng yên tâm đi Q ah....chuyện gì qua thì đã qua rùi...hãy cứ hưởng những gì là của mình......
    Có thể U chưa biết....đôi lúc tui tự buồn cười cho bản thân....toàn là những người có cảm tình với mình trước...nhưng sau đó họ đều thuộc về người khác....có thể tình cảm của tui quá phức tạp...nhưng những gì đã qua...nếu quay ngược thời gian...tui cũng không thể làm khác với những gì đã làm và đã chọn.....đến và đi....sự tuần hoàn....có thể đã khép lại từ U....

Chia sẻ trang này