1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể yêu bác sĩ phụ khoa không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foureyes06, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Tặng các bạn câu chiện nhân chủ đề này:
    Vào 1 đêm mùa đông, trời rất lạnh, tuyết phủ nhiều, một anh lái xe tải đường dài lái xe trong đêm. Đang đi qua 1 khu rừng thì xe chết máy, xung quanh vùng này không có dân cư nên có gara nào dành cho anh cả. Vì thế anh ta quyết định tự chui xuống gầm để sửa xe. Sau 1 giờ đồng hồ xe vẫn chưa sửa được mà bàn tay anh ta đã cóng vì lạnh. Đến lúc này, trong sự tuyệt vọng anh ta bật khóc:
    - Mẹ ơi, cho đến lúc này con mới ân hận không nghe lời mẹ dạy là lớn lên nên chọn nghề bác sỹ phụ khoa, vì không phải làm việc trong thời tiết thế này mà bàn tay lúc nào cũng được đặt vào nơi ấm áp
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    nghe nói mí ông chồng làm nghề này kĩ tính lém
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả bụng vì buồn cười.
    Thật ra, theo em đó cũng là một nghề thôi. Còn chuyện này nọ thì em ko biết nhưng bác sĩ sản khoa hay pụ khoa nếu giỏi thường là bác sĩ nam. Em cũng đã từng phỏng vấn một bác sĩ thì ko có chuyện đó đâu. Trước mắt bác sĩ thì lúc này Bn ko còn là một cô gái mà chỉ còn là một con "bệnh" theo đúng nghĩa đen của nó. Thứ nữa họ có tâm lý cực tốt và chỉ coi đó là một bộ phận thông thường như tay, chân, mắt mũi thôi. Đây là em chỉ đề cập đến bác sĩ có y đức nhé. Còn bọn máu ba lăm thì nghề gì chẳng có.
    Thứ nữa, bác sĩ sản khoa hay phụ khoa thường ko được ưa chuộng lắm trong đại học Y. Chỉ có ngoại khoa hay rằng hàm mặt là nhất bảng. Nói thật một ngày mà nhìn thấy cả trăm cái thì chẳng thấy thích thú lắm đâu, nhất là chẳng có tình cảm, hơn nữa nguy cơ bệnh tật là cao (vì có gì mới đi khám) nên cũng ko sung sướng như các bác nói đâu.
    Oan cho các anh chàng làm nghề này quá. Ngày xưa các cụ có câu" Đàn ông đàn ang mà suốt ngày cắm mặt vào đấy thì ko mở mày mở mặt lên được" Khổ thế đấy, nhưng cuối cùng bác sĩ giỏi nghề này là nam lại rất nhiều. Giỏi là giỏi nghề, là chuẩn đoán giỏi. Chứ ko phải sờ giỏi, tán giỏi đâu các bác.
  4. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    chứ anh thì chục cô được anh cứu khỏi bệnh là chục cô hôm sau quay lại đòi khám tiếp.
    Làm nghề này đau khổ lắm. Ngày nào cũng khám chổ nhạy cảm các chị em thế này, về nhà vợ nó cởi ra cho mà khám cũng thấy như không, chẳng xúc động gì ráo trọi.
    >>>>>>>>>>>>>>Chịu được nhiệt thì yêu còn không thì giải tán đi chi ơi.
  5. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    bác nhầm rồi,bác sĩ phụ khoa bi giờ là HOT nhất trường y đấy,chỉ có đứa nào thuộc dạng con ông cháu cha mới vào được thôi.Em tính sơ sơ nỳ nhé: Mỗi ca nạo thai trước cổng BV C mất khoảng 1,5tr bao gồm cả tiền thuốc,mỗi ngày chỉ cần chục ca là đẫ có cả chục triệu rồi,mà chị em nào vào chỉ soi cổ tử cung cũng mất 250k rồi,soi thì toàn cho bọn BacSĩ thất nghiệp ở huyện lên,chỉ có mỗi cái biển treo là đúng tên Bác Sĩ của BV
    chứ bác sĩ ngoại khoa mổ mỗi ca khoảng 3-4 tiếng ,đứng đau cả chân,mệt người mà cũng chỉ được đút lót khoảng 500-1000k,chỉ bằng bác sĩ phụ khoa móc hai lỗ cống ,mỗi lỗ là 5 phút.Khoẻ re
    Được minhhungnb83 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 08/01/2007
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú cứ là xúc xiểm đến nghề nghiệp cao quý của chúng anh. Chiều nay anh vừa khám với một cô, khổ lắm, phải dỗ dành nịnh hót thậm chí phải đưa kẹo ra nhem thì cô nàng mới chịu cởi quần. Người thì bé mà cái ấy lại chả bé tí nào. Mình là bác sĩ chữa bệnh cho nhân dân chứ có phải giáo viên mẫu giáo đâu.
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải bà già 70t đi khám thì cũng hòa vốn
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây anh cũng bày cho các bé một cách chữa bệnh phụ khoa khá hữu hiệu nữa nhé. Đấy là dùng lá trầu. Trầu không chỉ là biểu tượng của tình yêu hôn nhân mà còn là loại thuốc dân gian rất tốt chữa được nhiều bệnh . Nếu bạn nào bị thuốc lào, lang ben, cứ kiếm vài lá trầu về, bỏ vào cối giã vài phát, rồi chắt lấy nước quệt vào các vết lang ben, nấm. Tức thì vài ngày sau, một lớp da mỏng bong ra và thế là mặt mũi lại sáng láng ngay.
    Với phụ khoa. Bỏ lá trầu không vào nồi nước, đun sôi lên, kiếm thêm một cái chăn che phần dưới thân thể, rồi dùng nồi trầu không đã đun xông hơi vào phần kín. Pha nước xông thật loãng rồi rửa phần kín, đảm bảo hết nấm hết vi trùng các loại ngay lập tức.
    Một điều chú ý nữa là khi tắm rửa, không được dùng xà phòng lung tung mà vệ sinh vùng kín. Nên nhớ, âm đạo rất nhạy cảm với độ pH. Nên dùng xà phòng riêng, có độ pH trung tính. Đem nước gội đầu hay nước rửa bát mà rửa **** là thôi, xong văn đời ngay.
    Chú ý thêm nữa, khi tắm rửa, không được dội nước vòi nước ác liệt vào vùng kín. Có nhiều cô tưởng làm thế là hay, là vệ sinh nhưng thực tế rất hại. Vì dội nước vào nhiều sẽ ảnh hưởng đến độ pH trong âm đạo, và như thế sẽ sinh nấm, dễ mắc bệnh.
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Cái ông bác sĩ này thấy ớn luôn, quan tâm đến chỗ ấy quá thể thế. Cái đó tư vấn y khoa tại buống bệnh ai lại mang ra bàn dân thiên hạ thế. Một là ko thu được tiền, hai là bị người ta nói hay chú ý đến chỗ ấy.
    Khiếp quá.
  10. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    iu cũng được chứ có sao đâu bạn.miễn là yêu thật lòng chứ không phải anh y đẹp trai hay la....hizzzz
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này