1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể yêu cùng một lúc 2 người được không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, cả phần nội dung lẫn chữ ký, yes, đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua, sống còn cho ngày hôm nay và cả ngày mai.
    "biết ra sao ngày sau, xin đừng quên.............."
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thừa! Tớ đây yêu một lúc nhiều người mà có sao đâu? Tim nhiều ngăn mà lị! Chả phải có bài hát rằng : "Nếu hỏi rằng em yêu ai thì em rằng yêu ông nè, thì em rằng yêu bà nè, bác dì cậu cô ... yêu hết họ hàng" rồi lại còn yêu ba yêu mẹ yêu chị yêu anh yêu hết cả nhà. Nói túm lại là yêu được nhiều lắm [:D
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    "Đừng nên bắt "cá" hai tay
    Leo thang cao quá có ngày ngã đau "
    Giờ không đơn giản chỉ là "đau" đâu mà vào "bệnh viện" ngay đấy
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hơh , yêu được 4 người cùng một lúc cũng không sao mà, hihi, trái tim có 4 ngăn cơ mà, lo gì!!!
    Đấy là đùa vậy chứ nếu nói nghiêm chỉnh thì, có đôi khi mình có người yêu rồi bỗng thấy một người hay hơn người mình yêu và thấy yêu họ, hay là đang yêu nhau rồi có người nhảy vào và mình muốn yêu cả hai... Tất cả những cái đó tôi cho đều là không được , yêu nhau chán, thấy thích người khác thì cũng là chuyện thường tình, nhưng phải dứt khoát với người cũ, ko thể chấp nhận cái cảnh sáng đi với em này, chiều đi với em khác, hay là xếp lịch 2 , 4 , 6. và 3 ,5 ,7 được! Tình yêu là phải trọn vẹn, nếu không trọn vẹn thì bạn chẳng yêu ai cả, chẳng qua bạn chỉ yêu chính bản thân mình! Những người mà bạn lầm tưởng là bạn yêu chẳng qua là chỉ do họ đem lại cho bạn cảm xúc , cảm giác đó không phải tình yêu!!!(úi trời mình nói hay quá!)
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Yuki 5*
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    he he he như kiểu trời ko mưa sao mặc áo mưa ...........chẳng biết thế nào mà nần cả ...
    To live is to die
  7. cold_november

    cold_november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có những kẻ don juan mới làm được như thế thôi, heheheh. À, mà như thế thì đâu gọi là TY được
  8. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, trai anh hùng năm thê bảy thiếp là chuyện ngày thường ở huyện thôi mờ. Yêu mấy cô một lúc cũng được miễn là túi tiền đủ công suất và phải yêu "bình đẳng" các bả ấy (tỉ như thứ bảy đi với vợ cả, đến thứ bảy tuần sau là phải nhớ vợ hai...)
    Đùa vậy chứ nhưng khổ lắm cơ, đã hứa với trái tim là chỉ yêu một người nhưng mấy bả cứ theo hoài, tính tình thì vốn giàu lòng bác ái, hỏi trời chịu sao thấu....
    Yêu mấy cô một lúc: được, vậy yêu mấy anh một lúc có được không nhỉ. Được! Thế cho nó dân chủ, bình đẳng, kẻo có đứa post bài bảo mình là phong kiến cổ hủ cho coi. Phòng trước vẫn hơn .
    Túm lại là được tuốt, miễn sao đừng cố quá thành... quá cố đó mấy bồ...
    Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...
     
  9. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    hai người ấy ah ! hơi ít đáy , có ve trái tim hơi nhỏ . có những ngưòi dành tình yêu cho cả dân tộc cho cả nhân loại . yêu có một hai người chắc la thiếu tình yêu cấp độ đáng báo động
    vui len di em de long nguoi bao xot xa .
  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhé,em thấy có nhiều ý kiến rất hay và có ý nghĩa lắm.Nhưng em đã chọn rồi các bác ạ.Em đã chọn 1 trong 2 người rồi.Và như thế em cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Không còn khó xử nữa hihihi.Một lần nữa thanks mọi người....
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này