1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể yêu hai người cùng một lúc không nhi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mong_rong, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mong_rong

    mong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có thể yêu hai người cùng một lúc không nhi?

    Một anh chàng đã theo đuổi tôi từ lâu lắm rồi, cách đây 5,6 năm cơ, nhưng tôi chỉ coi anh đó như anh trai, bây giờ tôi đã có người yêu, và anh ta cũng đang yêu một người khác, nhưng anh ta nói anh ta yêu cả hai người (cả chị người yêu hiện giờ và tôi), tôi thì cho rằng trong một thời điểm chỉ có thể yêu một người mà thôi. Không biết tôi nghĩ đúng hay sai? Nhờ các bác chỉ giáo.
  2. zindocd019

    zindocd019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có thể lắm chứ, nhưng đó đâu đáng được gọi là tình yêu. Tên này phải cho dze ngay vòng sơ khảo thôi!
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Yêu 2 người?Ok,rồi sẽ bỏ cả 2 người,đơn giản mà.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mấy người mà yêu nhiều như vậy họ coi rẻ tình yêu lắm đấy nhé. Nhưng hi vọng anh chàng này không phải người như vậy. Quả thật 5,6 năm theo đuổi bạn và đến khi bạn và anh ta đều có người yêu mà vẫn còn nói yêu bạn thì anh ta đúng là kiên trì thật. Nhưng bạn đừng có xiêu lòng đấy. Hãy trung thành với sự lựa chọn ban đầu của bạn chính là người yêu hiện giờ của bạn. Chúc vui. và hãy tỉnh táo
    HÃY GIỮ LẤY NHỮNG GÌ KHI MÌNH CÒN CÓ THỂ
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 18/12/2004
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trái tim này ví sẻ làm 2 được nhỉ? Bạn ơi, anh chàng nay chẳng tốt lành gì đâu, yêu 1 lúc nào người làm gì được? Giả sử bạn có thể vừa giặt đồ vừa nấu cơm cùng 1 lúc không? Quên anh ta đi cho mau giàu bạn ơi!
  6. 19032001

    19032001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu hai người một lúc đâu có gì đáng lên án, con người ta sống când có đôi mà, chẳng lẽ vì yêu bạn người ta không được yêu ai khác. Tôi đang yêu 2 người một lúc đây, he he
  7. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Yêu hai người cùng một lúc ư............Quá giỏi !!!!!!!!!!!!!
    Hẳn là người đó phải cỡ Hecquyn.Mà có khi còn là bố của Hecquyn nữa ấy chứ
    Nếu bạn không yêu hắn ta thì hãy cố kết bạn với hắn ta nhé.Hắn ta là một nhân tài thực thụ đó. he he he
    Text[
    size=6]Yêu là mất trong lòng một chút
    Là mất trong nhà một ít[/size=6]​
    he he he

  8. goodstudent

    goodstudent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mong rong,
    Cho mình hỏi câu này, anh ây (người đã theo đuổi bạn 5.6 năm ay) nói rằng yêu cả 2, bạn có chắc chắn là như vậy ko? anh ấy chắc ko nói với bạn điều đó đâu, bạn nghe người khác nói lại, mình đoán là như vậy thôi, nhiều khi anh ấy "phải" yêu hoặc thậm chí cưới chị người yêu hiện giờ vì một lý do nào đó mà bạn ko thể biết được, có thể anh ấy cũng quý mến (như một người bạn) với cô người yêu đó thôi vì cô ấy là người tốt, va rất yêu anh ấy, và dư luận thì thổi phồng lên hoặc qua những lời khen cô người yêu/ vợ của anh ấy, bạn tự nghĩ ra rằng anh ấy yêu cả hai... bạn thử xem xét lại vấn đề cho kỹ lưỡng, mình nghĩ nếu anh ấy đã theo đuổi bạn 5, 6năm va còn tiếp tục, thì đó hình ảnh của bạn luôn nằm trong trái tim của anh ấy đấy
  9. mong_rong

    mong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn luôn tỉnh táo, luôn yêu người yêu mình hiện giờ, mình chỉ không biết tại sao anh ta có thể nói yêu hai người cùng một lúc thôi (anh ta nói trực tiếp với mình), rất hay kể với mình về chị người yêu hiện tại, mình không hề cảm thấy xao lòng, chỉ thấy thương chị ấy thôi, khi yêu ai cũng muốn dành trọn trái tim của người mình yêu mà, nếu biết những gì anh ta đã nói với mình, chắc chị ấy đau lòng lắm, và có một điều nữa là anh ta nói tất cả về chị ấy cho mình biết, nhưng chị ấy biết rất ít về mình, và những tình cảm của anh ta đối với mình (nếu có thật) thì chị ấy không được biết (vì anh ta sợ chị ấy buồn), mình không hiểu được, mình chỉ muốn biết tại sao anh ta nói như vậy? Anh ta có mục đích gì chăng? Có cần phải cảnh giác đối với anh ta không? (Vì từ hồi quen anh ta đến giờ, mình vẫn liên lạc với anh ta như một người em gái).
  10. ikissy

    ikissy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể yêu 2 người cùng một lúc hay hơn nữa thì anh chang đó chỉ có thể là một tên nhóc không hơn. Bạn nên stop di thôi, nhường anh ta cho cô bạn kia đi. Bạn sẽ không phải thất vọng đâu.

Chia sẻ trang này