1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể yêu hai người cùng một lúc không nhi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mong_rong, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cũng từng có một người con trai yêu mình như vậy . Cậu ấy yêu mình nhưng mình từ chối .............. sau một thời gian dài cậu ấy nói yêu một người khác và nói vẫn còn yêu mình . Cậu ấy nói yêu người con gái khác để lấp chỗ trống ............. mình đã nói cậu ấy rât nhiều ....... và mình bắt cậu ấy hứa dù thế nào cũng không được là người nói chia tay trước , phải đối xử thật tốt với cô ấy . Bây giờ họ đã chia tay và cậu ta cũng đã yêu người khác . Mình và cậu ấy thì vẫn là anh em kết nghĩa . Cậu ấy vẫn rất quan tâm đến mình , dù bận công việc nhưng không bao giờ quên SN mình . Mình nghĩ có thể đó là tình cảm của mối tình đầu ....... nó khiến cho cậu ấy không thể quên .

    Đó là chuyện của mình , còn anh chàng trong câu chuyện của bạn thì không rõ thế nào nữa .

    Theo mình nghĩ thì có hai cách để giải thích .
    - Một là anh ta không yêu ai cả , anh ta chỉ yêu bản thân mình . Quá tham lam và không muốn mất ai cả .
    - Hai là anh ta yêu bạn nhiều hơn yêu cô bạn gái hiện tại của anh ta .
    Túm lại thì anh ta yêu ai cũng không quan trọng . Cái chính là ở bạn cơ mà . Nếu bạn cảm thấy không thích thì bạn nên góp ý với anh ta .
  2. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh ta đã theo đuổi bạn 5,6 năm thì chẳng thể nói anh ta thuộc dạng bắt cá hai tay, tham lam hay trẻ con được...
    Positively, anh ấy yêu thương người bạn gái hiện giờ của anh ấy thực, nhưng tình cảm với bạn đã ấp ủ bao năm làm sao trong một thời gian ngắn mà quên đi được hả bạn (nếu được thì đã chẳng theo đuổi bạn lâu đến vậy) . Nên giờ rơi vào trạng thái tình mới chưa vững, tình cũ chưa qua, nên có cảm giác mình yêu cùng lúc hai người thế thôi. Việc này thì chẳng ai có thể trách anh ấy được. Cùng với thời gian, nếu bạn vững vàng, hy vọng anh ấy sẽ xác định với người bạn gái và quên bạn, nếu ko thì chỉ tội cho cô bạn gái.
    Negatively, anh chàng chưa muốn buông bạn một cách thất bại như vậy sau bao năm theo đuổi. Nên còn đang cố níu kéo bạn. Khó biết trong lòng người ta thực sự nghĩ gì lắm bạn à.
  3. 19032001

    19032001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mong_rong suy nghĩ về tình cảm của mình hay tình cảm của anh bạn kia? Bạn đã có người yêu, anh bạn kia cũng đã có người yêu. Chẳng có lý do gì để nghĩ nhiều khi bạn luôn coi anh ta là bạn, còn anh ta yêu bạn hay cô bạn kia chỉ có anh ta mơí hiểu. Còn bạn gì nói là " Nhường anh ta cho bạn......" Anh ta có phải là người yêu mong _rong đâu ma nói " nhường" dược.
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    trời trái tim thì chỉ có một mà đòi yêu hai người cùng một lúc .....ok cũng có thể trong một thời điểm nào đó thì điều đó có thể tồn tại được nhưng nghĩ lâu dài thì chắc chắn sẽ phải có một người ra đi ...
    thế nên trong trường hợp này chỉ có thể nói là tình yêu chưa chín muồi chưa chắc chắn vẫn còn cảm tính lắm
    yên tâm đi còn chán mới tới nơi
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy yêu hai ng cùng lúc cũng chả sao cả. Nhưng theo tôi trong tình yêu mỗi ng phải chọn lấy trong số những ng minh yêu để đi đến cùng và khó có ai có thể quan tâm đồng mức đến cả 2 ng được. Theo thiển ý của tôi, nếu chú kia oficialize quan hệ với ng khác rồi mà vẫn níu kéo bạn thì là loại bắt cá 2 tay, còn nếu chỉ nói là yêu bạn mà vẫn trung thành được với ng kia thì bạn nên kệ họ, giữ quan hệ như cũ.
  6. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chả bao giờ chấp nhận có người thứ ba cả
    theo tui , đằng ấy nên xem lai tên người yêu bi giờ , và cả chính bạn nữa , bạn chấp nhận chuyện đó sao???
    người ta nói rằng khi yêu ,ai cũng ích kỉ và chỉ muốn giữ người yêu cho riêng mình ko muốn chia sẻ, mà tình yêu chia năm sẻ bảy thì cũng chẳng còn trọn vẹn để đảm bảo hp lâu dài nữa
    good luck!
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì 1 ng` yêu cùng 1 lúc 2 ng` tức là họ chẳng yêu ai cả, hoặc là họ đang nói dối 1 trong 2 ng` đó. Bởi vì khi mà thực sự yêu 1 người thì trong dầu óc, trai tim ng` đó chỉ có 1 bóng hình và không muốn mơ màng đến ai khác cả. Những ng` còn lại khg ý nghĩa gì với họ hết.
    Co` 1 thời tôi cũng tưởng mình yêu 2 ng 1 lúc, nhưng thực ra là tại vì tôi ích kỉ thôi, khg muốn mất ai cả. NHưng thục ra cuối cùng mình mới biết mình chỉ mến họ mà khg yêu, vì nếu yêu thì khg cần đắn đo gì
    Hy vọng bạn sẽ hiểu mình muôn'' nói gì.
  8. satthu007_87

    satthu007_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm con người rất khó định nghĩa và đặc biệt là "tình yêu" .Tôi là 1 người con trai và ko phải lúc nao tôi cũng chỉ nhớ tới 1 người con gái ^_^ Rõ ràng nếu ko như vậy thì cuộc sống sẽ ko phức tạp như hiện nay !!
    Việc anh chàng đã theo bạn tới 5,6 năm thì tình cảm anh ta dành cho bạn chưa thể vơi đi ngay được !! Việc bạn quá dứt khoát có thể làm tổn thương anh ta (con trai nhiều khi cũng yếu đuối ) !!
    Bạn chỉ coi anh ta như anh trai thì có lẽ bạn nên lựa thời cơ nói cho anh ta hiểu (nhưng tránh để bị hiểu nhầm).
    Con trai có nhiều loại lắm !! Đề phòng là 1 biện pháp tốt nhất !! Nhưng cũng đừng quá quyết liệt mà để mất 1 người bạn tốt !!
  9. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chủ yếu là tán bạn mãi ko đưọc người ta phải tim hiểu người khác chứ chẳng nhẽ cho ngưòi ta ế luôn sao bây giò người ta còn nói yêu bạn thật ra la theo đuổi nhiều năm roài mà chưa đcj iu nên vẫn còn tình cảm với bạn mà, chứ chắc anh ấy đã yêu cô bé kia rồi.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể có tình cảm với cả hai người.Nhưng bắt buộc phải chọn lựa một trong hai.Đôi khi con người ta hơi ích kỉ chẳng muốn mất gì cả ,nhưng nếu không rõ ràng quyết định,chỉ có thể chọn một thui thì sẽ dẫn tới mất tất cả.

Chia sẻ trang này