1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể yêu mà vẫn học tốt được không nhỉ...?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi all_for_a_bright_future, 16/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
  2. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hờ đúng rồi, chú Yên lên đây cũng phải tử tế một chút , an nói đàng hoàng hơn chứ, trông mặt chú hiền lành thế mà ... chẹp chẹp
    To joot : sao lại để ý mấy chuyện đấy, anh làm gì cũng chỉ muốn tốt cho em thôi sao lại không giúp anh chứ , hic,hic
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao xa thẳm cuối trời xanh
    Để nơi đó trong cô đơn buốt giá
    Sống nốt đời tôi những tháng ngày
    RCE ... SOF
  3. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hichic, ai bẩu tớ không thích bạn RCE nào, chú Yên người ngoài cuộc chẳng hiểu nội tình ra làm sao, định chia rẽ hở? Có chú mới cóc có ai thèm ngó í, thấy người ta quý mến nhau là cay cú hả?
    Mọi người thông cảm, thằng em tớ nó mới lên, không hiểu sự tình, nói năng lung tung làm mọi người khó chịu. Để tớ đem nó về dạy lại.
    Ờ, thì ở nhà không nói gì được mà, được tớ thả cho đi chơi tự do mấy ngày, đã thấy lên đây nói xấu chị rồi, không biết đây là lần thứ mấy nữa, hư quá đi mất.
    ---------
    Nào Yên, ra kia, úp mặt vào tường, nhanh! Sai lù lù ra đấy, còn khóc lóc cái nỗi gì, lần trước đã cho nợ mấy roi mà vẫn không chừa hả?
    Đã bẩu là không khóc nữa cơ mà, thế ghi sổ nợ tiếp à. Thôi, cất chổi đi rồi chị cho ra kia bắn bi với mấy đứa đấy.
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ờ chị em nhà QA-Y về nhà dạy dỗ nhau cẩn thận rùi mí đc thả đi chơi nhá, 2 đứa chạy lăng quăng (từ đầu là 1 đứa chạy lăng quăng xong đứa kia chạy theo đuổi --> ) mất trật tự trị an quá
    hơ bạn bè thế hở Zút có nhận hối lộ thì phưởi chia tớ phần trăm phần nghìn mí chớ
    ơ kìa, chú cứ là zô zuyên, chuyện tình duyên của người ta mà cứ xỏ xiên, bạn Rce đang đi hưởng tuần trăng mựt, bận bịu lắm, ko có thì gian muh đấu khẩu mí chú đâu, Rce nhì
    East or West, WC is best
  5. nguyentram

    nguyentram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tot nhat la` ga't qua 1 ben khi na`o thi dh xong roi ti'nh toi chuyen ...do'!
  6. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Neu y ma vuon hoc tot (Dieu nay rat kho') thi cu go on, chang sao ca. Nhung mu` tot nhat la ko nen dinh vao lam gi, met nguoi!!!!!!!!! Phu, may wa', minh suyt... Thanks a lot, Nov.!

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hùa hừa ! lộ tẩy chị White n cold ! suỹt nữa nấu ra gùi !
    BN
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  8. MCR

    MCR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    không có gì là muộn cả
    Theo anh mấy chú cứ lo thi đại học xong rùi yêu gì thì yêu.Chứ bây giờ lo iu là hỏng hết cả tương lai đó.Anh của mấy chú đây có kinh ngiệm xương máu mà.Vì cũng UI mà mất cả danh hiệu học sinh giỏi đó.
    Được sửa chữa bởi - MCR vào 18/01/2002 18:00
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đâu nhất thiết lúc nào cũng nhớ nhau? Còn bao nhiêu việc fải làm chứ, chỉ vì yêu quá mức, ko xác định được nên là mới quên hết các thứ, còn nếu yêu và vẫn biết đặt việc học lên trên thì chả sao cả... hèhè, như tớ yêu WCa này , có sao đâu, vẫn học hành tốt
    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
  10. kinhcan

    kinhcan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    troi sao ma dâm man vay khong cho nguoi ta dam man vay . Chung ta nen yau nhung phai biet yeu vanghi ve tuong lai .Yeu khong co gi dang che ca , ma nen khuyen khich vi no lam nguoi ta lang mang hon .

    Linh
    [/size=9]

Chia sẻ trang này