1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể yêu người sắp lấy chồng kô?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sad_man, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_man

    sad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có thể yêu người sắp lấy chồng kô?

    Buồn thật!
    Tôi đã yêu một người đã co người yêu. Cô ấy rất hợp với tôi, nhưng cô ấy đã yêu một người khác. Tình yêu của họ đã được 5 năm rồi. Tôi chỉ la chỗ để cô ấy đỡ nhớ người yêu đi xa.
    Họ kô hợp nhau. Họ lam trong tứ hành xung. Kể ra cung hơi mê tín. Nhưng cô ấy có vẻ nhớ anh ta lam.

    Tất nhiên ko phai tự dưng tôi thíc cô ấy. Tôi va cô ấy học cung lớp, nhưng cô ấy kém tôi 4 tuối(tất hợp tuổi). Cô ấy đã chủ động đi rủ tôi đi chơi. Tất nhiên la tôi đi ngay. Rồi sau đó lại rủ tôi đi xem phim nữa chứ. Cô ấy rrất co cá tình đã nói hết chuyện tình yêu của cô ấy cho tôi nghe. Thật la chán, tôi vẫn cố nhẫn lại để được noi chuyẹn với cô ấy, cho dù câu chuyện chỉ là tình yêu của cô ấy. Cô ấy đã khen tôi dễ thương., rất mến tôi và bảo tôi rất đáng yêu. Làm gì ma tôi chăng nhớ đến cô ấy chứ. Cho dù tôi đang âm thầm....
    Hôm nào đi chơi về tôi cung rất nhớ cô ấy. Và tối đã nói rất tế nhị rằng tôi nhớ cô ấy. Cô ấy bảo rất vui vì tôi đã nhớ cô ấy. Chúng tôi nhắn tin cho nhau đến tận 3h sang. Thanh la lang man phai không.
    Không hiểu cô ấy thực sự nghĩ gì khi tôi đã nói tôi nhớ cô ấy. Nối nhớ có bao giờ thể hiện chỉ cho tình yêu đâu nhỉ. Chắc chắn là kô đùng không. Thật sự ra tôi cung muốn cô ấy chia tay với người yêu đi(jhơi ích kỷ, nhưng ai ma kô ích kỷ chứ)
    Tôi thực sự kô muốn cô ấy ngại vì điều tôi nói ma kô muốn gặp tôi. Tôibiết thế nào cũng sẩy ra, người VN ma, có bao giờ giám để ai yêu mình cho dù người đó kô có ý định đòi hởi cô ấy phải yêu tôi. Buồn thạt
    Ai đó giúp tôi với, tôi phải làm gi đây?
    Trời ạ. tấn công thì chưa được, và sẽ thất bại. tôi chỉ muốn cô ấy vẫn bình thường với tôi, đừng quan tâm tôi nghĩ gì. Tôi sẽ kô để lộ điều đó lần thứ 2 đâu.
    Thêm một thông tin nữa: Cô ấy có nói với tôi rằng cô ấy sẽ lấy chồng vào thang 12, cho dù họ không hợp nhau.
    :-(
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, nghe chuyện của bạn hơi giống chuyện của mình nên cảm thấy hơi xao động...
    mình cũng như bạn và sau đó quyết định theo đuổi rồi nhận ra người con gái kia hơi... tệ....
    nhưng khuyên bạn một câu nhé, nếu bạn thích thật sự thì hãy theo đuổi đi, nhưng hãy giữ cho bản thân đừng lún sâu vào tình cảm đó quá, nếu ko thì khi cô ta ko bỏ người kia bạn sẽ suy sụp lắm đấy ( vì đoán bạn cũng là người tự tin, và hơi kiêu hãnh?). Cách tốt nhất là nói rõ tình cảm, sau đó nếu cô ta ko muốn đến với bạn, ko muốn bỏ người kia thì bạn cũng nên thôi luôn (đừng dại mà tin vào những lời như: em muốn lắm mà ko dám, mất anh em đau khổ lắm, nhưng... )Còn cách tệ nhất (là cách mình đã làm, nói để bạn tham khảo) là tấn công tới cùng, bất chấp tất cả, quên luôn đi cảm nhận của bản thân, chà đạp luôn lòng tự trọng của mình, luôn luôn chỉ biết lo lắng cho người ta... cuối cùng thì người ta cũng ko thèm chân trọng mình nữa.... À mà nhớ nhé, con gái ích kỷ lắm,dù có tình yêu rồi họ vẫn có thể đón nhận thêm người khác chỉ để họ hạnh phúc và vơi bớt sự thiếu thốn của mối tình họ đang có thôi còn khi đã nói tới trách nhiệm với mối tình đến sau thì....
    chúc bạn may mắn hơn mình....
    Được rationalist sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 04/11/2003
  3. truongpirate

    truongpirate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh sad-man ơi, bây giờ đã là đầu tháng 11 rồi, anh mà không nhanh chân thì không còn cơ hội nào nữa đâu. Dù cô ấy có không đáp lại tình cảm của anh thì anh cũng sẽ có một thái độ rõ ràng hơn trong tình cảm của mình.
    Chúc anh may mắn!!!!
    Tôi yêu Hà Nội Yêu những vần thơ Yêu giai điệu cũ Tặng em những chiều
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cha nội sad_man này coi bộ có vấn đề, mặc dù trong vấn đề yêu đương thì Mọi Lô cốt đều có địch hay như tấn Công một cái đồn có địch bao giờ cũng khoái, nhưng mà người ta đã không có tình cảm gì với mình mà sắp lấy chồng rồi thì quan tâm là gì cho mệt. Tốn cơm hại nước mắm lắm. Mà chả nhẽ cái đất nước này đàn bà con gái chết hết rồi hay sao mà ông cứ phải như vậy. Ngoài kia thiếu gì nhưng em xinh tươi để ông chọn lựa.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  5. sad_man

    sad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hay lắm. Tôi rát đồng ý với ban. Co ấy có lạnh ling với bạn khi lần đầu ban nói nhớ cô ấy kô. Tôi đang bị thế. Rất lạnh lùng. Trước đây thì cô ấy nói la tôi dễ thương, đáng yêu... Bây giờ thì lanh lùng với tôi. Tôi thì cũng mặc kệ. Tôi cung làm như cô ấy. Chúng tôi như vừa quen nhau ấy. Thậm chí cô ấy mặc rất đẹp đến lớp, mọi người đều khen, nhưng tôi thì không, cho dù tôi rất muốn. Một phần vì không muốn cô ấy nghĩ lĩnh quá hay lịnh phụ nữ, một phần vì sợ cô ấy càng lạnh lùng với tôi hơn.
    Kể ra thì cũng khó chị trong người, khi nghĩ về điều đó. Khó chịu đến mức nhắn tin cho cô ấy là đang nghic về cô ấy, cho dù chưa đến thời điểm đó.
    Hình như hôm nay cô ấy đến thăm nguòi yêu, đi công tac xa, :( buon thật. Cô ấy còn khôpng thèm nhắn tin tra lời tôi, cho dù triwớc kia thì cô ấy luôn làm tôi bất ngờ, vi không nghi la cô ấy sẽ nhắn tin cho tôi. Con bất ngờ hơn nữa la rủ tôi đi chơi, đi xem phim. Tôi hiện đang nghĩ rằng cô ấy chỉ gặp tôi để đỡ buồn trong thời gian đi công tác, một phần thò tôi có thể chấp nhận(bởi tôi là kẻ đến sau mà), một phần thì tôi thấy khó chịu vì điều đó.
    Hôm nay nghe bản nhạc"Xin làm nguời hat rong" mà buồn làm sao. Đã thế tôi lại thích nghe bài ấy thế. Khó khăn thật.
    Bạn tư vấn giúp tôi nha. Tôi có đủ bản lĩnh để chịu đựng được điều nay, nhưng ko đủ tỉnh táo để làm mọi chuyen sáng suốt .
    Thanks
  6. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    em phục bác thật đấy, em chỉ là thích thôi, còn cái gọi là hy vong hay mong muốn thì em ko dám ...trèo kéo như bác :D
    bác rảnh thì đi uong bia với em, em xem bói cho, trông bác phong độ ko mà lại trở thành kẻ thất bại thảm hại thế :D hay là bác quá cao em ấy ko dám với :D
    kính bác 1 ly trước

    onlyloveu
  7. safi

    safi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chao sad-man,
    Theo tôi thông qua cách cư xử của cô ấy với bạn hiện giờ, chứng tỏ cô ấy đã có quyết định của mình rồi. Bạn phải biết tự trọng và có 1 cái nhìn thực tế hơn để không tự đánh mất mình.
    Ai cũng vậy thôi, đều muốn có sự ổn định, không dễ dàng đánh đổi những thứ đang có để đi tìm những cái mới mà không biết chắc chắn liệu nó có tốt hơn cái mình đang có.
    Bên cạnh đấy cô bạn của bạn đã có 5 năm TY với anh người yêu, giữa họ không chỉ có tình cảm mà còn có buồn vui chia xẻ,
    trách nhiệm, những ràng buộc về 2 bên gia đình, bạn bè, cuộc sống ... nếu không có TY thật sự thì họ không thể cùng nhau vượt qua 5 năm đó đâu để đi đến đám cưới đâu.
    Tình yêu như có duyên số, không mấy ai sắp đặt trước được đâu. Có thể 1 lúc nào đấy, trong 1 hoàn cảnh nào đấy, cô ấy đã có tình cảm với bạn, nhưng chưa đủ nhiều để có thể vứt bỏ hết quá khứ và hiện tại của mình.
    Bạn không nên tiếp tục theo đuổi làm gì, cũng đừng trách cô ấy đã đến và đem thật nhiều rung động đến cho bạn, vì có lẽ hiện giờ cô ấy cũng không vui vẻ gì. Hãy giữ gìn tình bạn của 2 người như 1 kỷ niệm đẹp, để cho cô ấy được yên lòng với sự lựa chọn của mình.
    Cho dù khi bạn mất tất cả, thì hãy đừng thất vọng, hãy nhớ rằng bạn vẫn còn tương lai. Chúc bạn sớm lấy lại tự tin và yêu đời.
    Thân.
  8. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới tháng 12 rồi, bác tỉnh lại cho em nhờ :)
    Với lại thái độ cô ấy vậy là đủ biết rồi.
    www.VietFirm.comVietFirm Internet Solutions
  9. jz_

    jz_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 người đó cưới rồi mà bác còn tơ tưởng quá vậy hả ? Cái gì không thuộc về mình là nó ko thuộc về mình rồi .Kiếm bé khác mà yêu cho rồi
  10. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Chao bác sad-man !
    Em cũng mới biết đến topic này nên cũng muốn góp ý với bác đôi điều . Là một đấng nam nhi , chúng ta cũng có lúc gặp phải những chuyện tương tự như thế này . kể ra thì bác còn hạnh phúc hơn em nhiều , còn được người ta mời đi xem phim , đi choi .... Chứ như em dây , có tình cảm với người ta , em không quan trọng là họ đã có bạn trai hay chưa mà chỉ quan tâm là tinh cảm của họ giành cho mình đến mức nào để mình còn biết mà cư xử . Trước đây em đã rơi vào tình huống này và em đã làm như sau: Quan tâm đến người ta nhưng vẫn giữ khoảng cách để thăm dò . Đến 1 thời điểm tân công một cách mãnh liệt và kết quả là ....chỉ 2 tuần sau người đó đã chủ đọng chia tay với ng bạn trai kia . Lúc đó trong em thấy như bị mất đi một cái gì rất lớn . Bác biết chứ ? Chỉ trong có 2 tuần mà người đó đã chia tay với ng yêu và nhận lời yêu mình thì quả thực là một vấn đề cần phải suy nghĩ đó . Biết đâu mình cũng sẽ là người tiếp theo nếu như cô ta gặp phải một đối tương khác có những điểm hơn hẳn mình . Nói chung là nếu như người đó đã nói la tháng 12 cưới thì bác nên từ bỏ ý định của mình đi . Không nên si tình một cách mù quáng đến thế bởi vì điều đó đã nói lên tất cả [ cô ấy chỉ cần bác như một nơi chia se lúc thiếu thốn về tình cảm khi xa cahc ng bạn trai . Bác chỉ la cái cớ để người ta có thể đo tình yêu của cô ta . Bác ah , thiếu gì những cô gái khác mà bác phải suy nghĩ nhiều đến vậy . Em tin bác sẽ có được 1 cái nhìn khác để không còn là sad-man nữa mà sẽ là happy-man as me .
    <P>Oh My Money..../uploaded/yeudesong_songdeyeu/t-nghiem.gif</P> 

Chia sẻ trang này