1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ THỂ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi M.P, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. M.P

    M.P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ

    CÓ THỂ

    Có thể rồi một ngày em sẽ quên
    Mà anh cũng chẳng còn nhớ nữa
    Thời gian lần lữa đi qua...
    Anh vẫn là anh
    Chỉ có em thành người ít nói
    Xin bạn bè đừng hỏi :
    - Tại vì sao ?

    Có thể rồi một ngày
    Trái tim em nôn nao vì ai đó
    Môi hôn người nọ ngỡ là anh
    Em thành người có lỗi
    Giận con tim sao quá đỗi nồng nàn
    Có thể rồi một ngày
    Em lang thang kiếm tìm hạnh phúc
    Hạnh phúc qua rồi như một giấc mơ
    Anh mãi là anh thôi
    Và em mãi còn cô đơn như thế !

    Có thể rồi một ngày ...

    Minh Phúc _dn

Chia sẻ trang này