1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thơ con cóc - Sao lại không có thơ con Khỉ nhỉ !.!.!.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Watercolour, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Có thơ con cóc - Sao lại không có thơ con Khỉ nhỉ !.!.!.

    Chùm thơ con khỉ của Hụi Khỉ Sờ gờ đây:

    Con khỉ dưới đất
    Con khỉ leo lên
    Con khỉ ngồi đó
    Con khỉ chuyền đi.

    Mod Will vào mạng
    Mod Will post bài
    Mod Will post hỏng
    Mod Will xoá đi.

    24 ngồi xuống
    24 làm điệu
    24 chớp (chớp) mắt
    24 đứng lên.


    Power of love ... is me ​

    Được Watercolour sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 20/02/2004
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ấy vào hụi khỉ
    Chọc phá mọi người
    Gặp ngay thằng Quỷ
    Nó ....chửi....tức ....nhỉ :)
    (j/k)

    You make my life complete ...
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ấy vào hụi khỉ
    Chọc phá mọi người
    Gặp ngay thằng Quỷ
    Nó ....chửi....tức ....nhỉ :)
    (j/k)

    You make my life complete ...
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    em xin thay mẹt sư phụ 24h tặng anh Watercolour bài thơi "kon khỉ" nì á !!
    Wa ...wa ...ai dzị ..??
    "" tằm ..khủng khiếp ...
    "ko" chân ...thụt ..cẳng ....
    "lau" chùi ....cái ...." ..."....
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    em xin thay mẹt sư phụ 24h tặng anh Watercolour bài thơi "kon khỉ" nì á !!
    Wa ...wa ...ai dzị ..??
    "" tằm ..khủng khiếp ...
    "ko" chân ...thụt ..cẳng ....
    "lau" chùi ....cái ...." ..."....
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ mà leo cành đào
    Leo phải cành cụt leo vào leo ra
    Con khỉ mà leo cành đa
    Leo phải cành cụt leo ra leo vào
    Gặp ai khỉ cũng không chào
    Chỉ lo kiếm chuyện tầm phào nói chơi
    Nói chán rồi khỉ lại thôi
    Đi vào trong bếp kiếm nồi canh măng
    Xui một cái, khỉ không răng
    Làm sao xực nổi một nàng ỉn tơ
    Thế nên khỉ mới thẩn thờ
    Bắt chân lên cẳng... và đờ người ta
    Ôi! Thảm thế! Bớ người ta
    Cứu nguy khỉ với... hà hà... hi hi!!!!
    A Friend VN
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ mà leo cành đào
    Leo phải cành cụt leo vào leo ra
    Con khỉ mà leo cành đa
    Leo phải cành cụt leo ra leo vào
    Gặp ai khỉ cũng không chào
    Chỉ lo kiếm chuyện tầm phào nói chơi
    Nói chán rồi khỉ lại thôi
    Đi vào trong bếp kiếm nồi canh măng
    Xui một cái, khỉ không răng
    Làm sao xực nổi một nàng ỉn tơ
    Thế nên khỉ mới thẩn thờ
    Bắt chân lên cẳng... và đờ người ta
    Ôi! Thảm thế! Bớ người ta
    Cứu nguy khỉ với... hà hà... hi hi!!!!
    A Friend VN
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ làm mod
    Cái gì cũng tốt
    Com khỉ member
    Cái gì cũng khờ
    Con khỉ làm mod
    Có khi cũng dốt
    Con khỉ member
    Đôi lúc giỏi mờ (mừh)
    Chuyện không có chi
    Vẫn ghi thành thơ
    Chuyện tưởng như mơ
    Chẳng sao viết được
    Kiểu thơ con cóc
    Là kiểu nói dóc
    Kiểu thơ con khỉ
    Là kiểu nói lì
    Viết sao cũng xong!!!!
    A Friend VN
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ làm mod
    Cái gì cũng tốt
    Com khỉ member
    Cái gì cũng khờ
    Con khỉ làm mod
    Có khi cũng dốt
    Con khỉ member
    Đôi lúc giỏi mờ (mừh)
    Chuyện không có chi
    Vẫn ghi thành thơ
    Chuyện tưởng như mơ
    Chẳng sao viết được
    Kiểu thơ con cóc
    Là kiểu nói dóc
    Kiểu thơ con khỉ
    Là kiểu nói lì
    Viết sao cũng xong!!!!
    A Friend VN
  10. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào, làm bài thơ cho nó rôm rả:
    Buổi Offline với các MOD
    (Siêu tưởng)
    Gặp Mod Hai tư
    Dáng như cái lư
    Khen hiền như sư
    Mod cười ngất ngư.
    Chào William
    Mod giơ bộ hàm
    Trông cứ như Vam (cái này là mạn phép nhé )
    Thôi, mình chẳng ham.
    Lại thấy Mod Gem
    Người thì hom hem (đoán mò thôi đã thấy bao giờ đâu)
    Mặt lạnh như kem
    Mod hắng: e hèm...
    Kính Mod Vetgia
    Một chai cô ca
    Mod bảo có ga
    Mod thích vốt ca...
    Không vào đã lâu
    Bịa được mấy câu
    Mà đã đau đầu
    Watercolour....

Chia sẻ trang này