1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có thơ tình thời học sinh sao ko có thơ về tình bạn nữa nhỉ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bitbit, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitbit

    bitbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    có thơ tình thời học sinh sao ko có thơ về tình bạn nữa nhỉ???

    em thấy đời học sinh ko chỉ có tình yêu mà còn có tình bạn và tại sao chúng ta ko cùng sáng tác những vần thơ tặng tình bạn nhỉ?
    em xin góp 1 bài đầu tiên
    <+>THÔI
    THÔI chia tay từ đây nhé
    Bạn bè trường lớp bỏ lại sau lưng
    Lại tiếp tục học trên những con đường dài
    Biết có bao giờ gặp lại

    Thôi ta đừng khóc nữa nhé
    Nghe trong gió có tiếng ai thì thầm
    Mắt đỏ hoe xen lẫn tiếng sụt sùi
    Biết có khi nào thời gian quay trở lại

    Thôi ta cùng tiến lên nhé
    Kho tàng kiến thức vẫn đang chờ
    Cùng nhau nắm tay cùng nhau vững bước
    Mở rộng cánh cửa thế kỉ tương lai

    Thôi ta cứ hoài niệm đi bạn nhé
    Lá thu giờ cũng đã úa vàng
    Ngày cuối năm mà như ngày tận số
    Mai này chợt nhớ lại tiếng :"THÔI".

Chia sẻ trang này