1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay [r39)]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kata, 18/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh bồ của bà chị em còn nói là ko cần fải nt hay gọi điện cho nhau cơ, ko cần quan tâm nhiều, thỉnh thoảng thoai!!! Ko bít đỡ ra seo
    @bác chủ topik: xoay chuyển cái sự mặc cảm của bạn gái bác xem ra rất khó, fải trường kì lâu dài đấy ạ, vì cái ý nó ăn vào suy nghĩ thì khó mà thay đổi anyway chúc bác may mắn
  2. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cũng gặp gỡ động viên suốt đấy chứ, từ khi ít gặp mới thế này :-( Lại nghe mấy bác trên này khuyên là thỉnh thoảng nên buông ra một lúc, thế mới chết.
  3. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác phải xem lại đi. Đừng giống em 1tuần em ít gặp là nó đi mịa với thằng khác bỏ em rồi.
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm trong tình yêu nên cũng hông biết sao, nhưng thể loại yêu nào mà dễ dàng bị tác động bởi bên ngoài thế?
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chán thì giải tán tìm em khác đi bác, mình học giỏi thành đạt cho sau này. Còn nếu vẫn yêu nhau mà còn cái cảm xúc mặc cảm ngay từ đầu thì rồi tình yêu cũng chẳng đi đến đâu, mệt mỏi cả 2 mà thôi
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ui giời...gái nó thấy blog người khác có cái câu này thấy hay hay....nó cho lên blog cho bằng chị bằng em ấy mà....mà khéo chỉ là cái vỏ thôi....em nó chán bác thì nói thế....
    ===> Bỏ thì bỏ...ok
  7. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mặc cảm thì chắc chắn là có thật, còn có từ mặc cảm -> chán hay không thì mình không bít. Thế mới định tối nay ra nói chuyện, trời tự nhiên lại mưa to thế này hợp tình hợp cảnh ghê
  8. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 đứa cùng thích nhau thì không bao giờ nên buông nhau. Chỉ trong trương hợp em ý không thích thì mới buông ra để đỡ bị ghét thôi. Người mặc cảm, nhất là con gái, hay cả nghĩ. Cậu ít gặp thì em ý dễ tủi thân, cho là cậu xem xem thường em ý. Nếu muốn bỏ thì buông hẳn, còn nếu vẫn muốn yêu thì cậu nên giáp lá cà mà chiến đấu.
    Việc buông ra như một số người đã từng khuyên chẳng qua chỉ là mánh tạo nhung nhớ khi mới yêu thôi. Tình cảm sâu nặng thì không phụ thuộc vào mánh, nó cần sự chân thành, quan tâm thường xuyên. Chúc cậu thành công
  9. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Theo mình vì lí do gì đi chăng nữa thì nên chia tay _ vui vẻ _ mình vừa như vậy cách đây đúng 10 tiếng đồng hồ _ buồn nhưng không việc gì phải ngợi cả _ chấp nhận đi vì nó là một phần của cuộc chơi
    Được x8 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 18/05/2008
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ kỹ trưóc khi quyết định nói nhé. Níu kéo mệt lắm

Chia sẻ trang này