1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay [r39)]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kata, 18/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cậu và em ý còn trẻ, nhưng 1 năm cũng không phải là ngắn, không nên giải quyết theo kiểu trẻ con, muốn thôi là thôi. Cách tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn. Nói với em ý cậu thích em ý ở điểm nào, em ý làm được gì cho cậu, và nhấn mạnh là, chẳng có thứ hạnh phúc nào gọi là chia tay cả, nó chỉ có trên phim ảnh rẻ tiền thôi.
    Hãy dùng sự chân thành và....trí tưởng tượng của mình, vẽ ra cho em ý 1 tương lai thích hợp cho 2 đứa. Nếu không làm được điều đó, thì đúng như nhiều người nói, nên thôi!
  2. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có em ấy là trẻ thôi còn mình chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ nữa, cuối năm là xong cái master rồi. Tương lai thì vẽ nhiều lắm, mà cũng chẳng viển vông đâu, mình có nhà trên HN rồi( bố mẹ mua cho nhưng cũng gọi là có được chứ ạ), làm IT, tiếng anh cũng khá khẩm, lại cả tiếng nhật nữa. Giầu thì không chắc chứ thừa sức nuôi vợ.
    Đợt trước tí nữa tẩu hỏa nhập ma: vừa đi làm, vừa đi học, vừa tiếng nhật, tiếng anh vậy mà vẫn đi chơi với người yêu đều. Ốm suốt, mấy lần bị tụt huyết áp. Em ấy lại lo, chạnh lòng bảo em là khổ anh, giá như anh yêu người giỏi giang thì còn giúp anh được... ,
  3. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Tất cả chỉ là nguỵ biện. Bài cả, e này học hành có vẻ có bài bản. Bác nên xem xét lại xem có phải e í có a mới rồi k...
    Còn trên đời này đúng là " có thứ hạnh phúc gọi là chia tay" thật, nhưg trong trường hợp of bác là k phải. E í k đưa ra nổi 1 lí do, mơ hồ... mơ hồ hết. Chị e ư?? chị e là cái quái j?? là pố mẹ e àh??? hay chị e định cả đời làm pà cô zà sống bên e???
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bác ko được hiền với em ý quá, con gái đã yếu đuối, bác mà hiền với ẻm lại càng làm ẻm mềm yếu thêm.
    Tối nay bác đến gặp ẻm cũng ok, bác cứ nói chuyện bình thường, nếu ẻm tiếp tục bài ca mặc cảm, bác phải nổi giận ngay cho em ý sợ, mắng em ý mấy câu đại loại là : anh cấm em bảo anh yêu người khác, cấm em đòi anh bỏ em, cấm em coi trọng chuyện học vấn ....vv..., như vậy là em ko coi trọng tình yêu của anh (lúc đấy mắt bác long lên sòng sọc là đạt yêu cầu)
    Đấy, tóm lại là nhiều lúc phải thế, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo ko thôi là ko ăn thua. Vợ em cũng thỉnh thoảng hâm hâm lên thế em sạc cho một trận là cắt cơn luôn
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Vãi chưởng cái tít , cái gì mà có thứ hạnh phúc nào mà gọi là chia tay? Thời buổi kinh tế thị trường không ăn được thì đạp đổ chứ mấy ai còn cái tư tưởng anh hùng như hùi xưa lữa, bài lày cũ quá roài, bảo em ý chọn bài khác đê
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    đọc topic cũng tưởng là bài hát chứ , mình nghĩ ko đơn giản là chuyện mặc cảm đâu, chắc còn điều jì đó mà em chưa nói với bạn. Chẳng có lý do jì em học kém hơn bạn mà em lại từ bỏ tình yêu của mình đc, chẳng có lý tí nào
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    bác nên hỏi em ý dứt khoát đi ! chứ yêu cái kiểu này mệt bỏ xừ !giải thích cho em ý hiểu thế nào chứ
  8. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm! Mod xoá giúp mình!
    Được hdv sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 18/05/2008
  9. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mưa to qua thế là phải hủy bỏ kế hoạch, em ở nhà anh chị ( anh ruột và chị dâu), nhà chung cư kiểu cũ, lại thêm thằng cháu nữa, có đến cũng chẳng nói chuyện riêng được. Đang định lên đây hóng tiếp thì lại mất điện Thôi tối nay tiếp tục vậy

Chia sẻ trang này