1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thứ tình yêu gọi là chia tay ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaoli, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Có thứ tình yêu gọi là chia tay ?

    em và cô ấy yêu nhau cũng đc hơn 3 năm rồi , cả thời gian học cùng nữa tính ra quen biết cũng đc 5 năm , có lẽ thời gian ấy cũng đủ để hiểu khá nhiều về nhau các bác nhỉ , bọn em vẫn còn khá trẻ và cô ấy cũng nói rằng khoảng vài năm nữa mới thích lấy chồng , em cũng ko nói về vấn đề này , yêu là yêu thôi chưa tính đến chuyện cưới .
    Có lẽ quen nhau lâu thế nên mọi chuyện phát sinh từ đó , em thì hay nóng giận , khi tức gì thì mặt cứ xị ra, hay trút giận lên ng khác nữa , đối với em cô ấy là quan trọng nhất , mọi lời nói hay hành động của cô ấy đều ảnh hưởng đến vui buồn của em , và gần đây em lại làm cô ấy bực mình như vậy , cô ấy bảo đã mệt mỏi và chán nản lắm rồi , thực sự em cũng cảm thấy mệt mỏi nữa , muốn thay đổi tính tình của mình mãi mà ko đc , muốn ngồi với nhau nói rõ mọi chuyện , muốn nói chia tay cho cô ấy đỡ mệt mỏi , có phải cứ yêu nhau là phải ở bên nhau ko ? có khi nào ng ta chia tay vì quá yêu ko ?
    Một mặt em nghĩ mình yêu cô ấy nhiều thế thì sao ko thể vì cô ấy mà sống tốt hơn đc , một mặt em nghĩ nên chia tay cho cô ấy đỡ khổ , lần này cãi nhau mất ấy ngày ai cũng cảm thấy mỏi mệt , còn biết bao lần cãi nhau như thế nữa đây ? Chắc tư tưởng em hơi cổ hủ , hoặc là nhận thức về tình yêu hơi kém , các bác bảo em nên làm thế nào đây ???
  2. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Rất khó tìm được người thực sự như mình mong muốn về mọi mặt bạn ạ. Trong tình yêu, thời gian không phải là một yếu tố quan trọng hàng đầu, cái quan trọng là tình cảm dành cho nhau thế nào.
    Nếu thấy mệt mỏi quá rồi thì nên chia tay.
    Còn nếu thấy vẫn còn yêu và cảm thấy rằng mình có thể thay đổi vì cô ấy thì nên cố gắng. Nhưng nếu mình thay đổi rồi mà cô ấy vẫn thấy mệt mỏi thì nên chia tay, không níu giữ.
    Dù sao cũng chúc ấy có quyết định đúng đắn để khỏi phải tiếc nuối
  3. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác , có lẽ mình nên nói rõ suy nghĩ của mình cho ng ta biêt , xem ng ta suy nghĩ thế nào nhỉ , yêu 1 ng thật khó , giữ đc ng ấy càng khó và làm cho ng ấy đc hạnh phúc là quá khó nhỉ , biết làm thế nào đây , nghĩ nhiều quá , có thể mai sẽ quên đc , có thể suốt đời chẳng quên đc , làm thế nào cho chẳng hối hận về sau đây ...................
  4. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    2 bạn yêu nhau đã lâu rồi,thỉnh thoảng tình cảm nó cũng ko được như mong muốn,lúc trầm lúc bổng mà,chứ lúc nào cũng muốn tình yêu luôn rực cháy thì chỉ làm 2 người mệt mỏi thôi.Hai bạn nên bình tĩnh ko nên có hành động nóng vội mà về sau hôi tiếc cả đời.Yêu nhau thì phải chấp nhận những tật xấu của nhau chứ,phải giúp đỡ nhau để tốt lên,chứ chỉ ích kỷ nghĩ riêng cho mình mà ko nghĩ cho người khác thì .... Bạn cũng ko nên lúc nào coi cô ấy cũng là người quan trọng nhất,là ưu tiên số 1,vì như vậy cực kỳ mệt mỏi,phải gồng mình lên vì cô ấy.Tùy từng hoàn cảnh mà mới đặt cô ấy là người quan trọngnhất,vì ngoài cô ấy bạn còn có bạn bè,công việc,đồng nghiệp,giao tiếp ngoài xã hội nữa,liệu bạn có thể sống với cô ấy mà ko có gia đình ,bạn bè,công việc ???.
    Đây chỉ là chuyện nhỏ với 2 bạn mà,có thể ngồi lại với nhau để giải quyết,nếu mà chia tay thì thật tiếc với 2 bạn,yêu nhau 3 năm rồi mà,3 năm ko dài mà cũng chẳng ngắn nhưng chắc cũng đủ để cho 2 bạn có nhiều kỷ niêm nhỉ
  5. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ giống tui phết nhưng tôi thì đã chia tay người ta roài
  6. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Nên thay đổi mình một chút để hoà hợp với nhau hơn. Lúc nào tớ cũng tự bảo mình thế đấy, vì tớ với bạn trai cũng căng thẳng mấy lần vì cái chuyện "sửa đổi" này. Mỗi người nhịn nhau đi một tí, chứ ai cũng đặt cái tôi to tướng của mình lên để áp đặt mối quan hệ thì trước sau gì cũng tan vỡ.
    Nên nói chuyện thẳng thắn để tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Đôi khi những chuyện lặt vặt lại có "sức công phá" lớn hơn cả một cuộc cãi nhau lớn. Những chuyện vặt làm ta mệt mỏi, làm ta nản và làm ta muốn buông. Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé! Bỏ đi một đồ vật mình từng yêu quý còn làm người ta đắn đo, nói lời chia tay cả một con người từng gắn bó với ta đáng được đầu tư thời gian và suy nghĩ nghiêm túc.
  7. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn mấy năm qua là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời các bạn, hãy trân trọng giữ gìn nó trước khi quá muộn rồi lại hối tiếc. tôi và nhà tôi yêu nhau 6 năm mới cưới nhưng chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, đôi lúc chỉ là giận nhau chút, .. hãy cố gắng để giữ tình yêu lâu bền.
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác không điều khiển được con người bác và cảm xúc của bác thì đừng nên yêu,nếu không thì chỉ mang bực tức vào người thôi,nếu bác thực sự trưởng thành thì phải khống chế đôi chút được cảm xúc của mình chứ.Người lớn và người trưởng thành khác nhau ở chỗ kiềm chế được cảm xúc đó bác ah và nên nhớ người ta lớn lên chưa chắc người ta đã trưởng thành hơn.
    Mọi hành động và lời nói của cô ấy đều ảnh hưởng tới vui buồn của em,cái này em có thể hiểu được vì ki em 19 tuổi em cũng thế mà nhưng bây giờ thì chưa chắc,xin lỗi bác nhé,em văn ngắn nên không giải thích rõ vì sao tình cảm của bác phụ thuộc vào người nào đó điều gì đó có hại nhưng em chỉ biết là không nên..etc.. cái này bàn sau.
    Cái đó cũng khó nhờ.nhưng không phải vì cô ấy mà bác cần sống tốt hơn mà là vì chính bản thân mình
    Dạ tư tưởng bác chưa thể hiện cổ hủ ở chỗ nào mà nó chỉ thể hiện bác nhận thức kém về tình yêu.
    Hãy dành thời gian suy nghĩ để thay đổi bản thân,để trở thành người đàn ông thực sự(@bác Công)

    Được davincitki sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 21/04/2008
  9. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nhiều lúc bị chê là khó hiểu.Vì khả năng kiềm chế tình cảm hơi bị tốt.Nói chung nổi nóng thì cũng phải đúnh cách, làm sao cho gái nó nể, nhưng ko phải suy nghĩ nhiều.Mệt mỏi lắm.
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tớ treo trong phòng mấy câu thư pháp mặc dù chữ xấu như mèo mửa

    MỘT LÀ NHẪN ĐỂ YÊU THƯƠNG
    HAI LÀ NHẪN ĐỂ TÌM ĐƯỜNG LO TOAN
    BA LÀ NHẪN ĐỂ VẸN TOÀN
    BỐN LÀ NHẪN ĐỂ TRÁNH TÀN SÁT NHAU
    nhẫn để yêu thương là đầu tiên tình yêu phải biết nhẫn thì mới lâu bền được .Với cá nhân moa thì chịu cái gì cũng có giới hạn của nó .Mẹt quá thì bi bi vậy kiếm em khác hợp hơn ,mặc dù cũng đau lắm nhưng giờ thì thường thôi.Chuyện gì cũng qua mà

Chia sẻ trang này