1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thực sự anh ta yêu mình không ? !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukihide_mori, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có thực sự anh ta yêu mình không ? !

    Trong một lần vô tình, tớ phát hiện ra trong ví anh chàng người iu tớ vẫn để ảnh của cô người iu cũ của hắn. Tớ không thường hay để ý những đồ đạc riêng tư của hắn, đặc biệt là ví.. nhưng bất chợt nhìn thấy thế thì tớ không chịu được...
    Liệu hắn có iu tớ thật lòng không trong khi vẫn giữ tấm hình cô ta ?
    Tớ rất khó chịu khi thấy điều này, nhưng tớ không thể hiện cho hắn biết điều đó. Tớ nên làm gì đây?

    Cho tớ lời khuyên nhé. Thanks mọi người
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Không nên bi quan cô bạn àh..!!!
    Theo tớ..có thể anh ta ko dễ quên cô người yêu cũ===> anh ta là 1 người chung tình đấy chứ...( ít ra thì cũng đúng 30%)
    Bạn nên tôn trọng những gì thuộc về kỉ niệm của anh ấy...dù sao thì...nó cũng là một chuyện tình...1 vấn đề nhạy cảm..Bạn ko nên tỏ ra cả giận mất khôn...mà...có gì phải giận nhỉ...nếu như anh ấy đang yêu bạn....và đang là của bạn...thì ko nên bi quan thế...Cứ nhẹ nhàng...đến 1 lúc nào đó..cả 2 thấy vui vẻ...thoải mái...ngồi tâm sự...bạn có thể gợi ý và nhắc khéo đến tấm ảnh đó....còn nếu thấy thực sự người ta vẫn chưa muốn bỏ nó đi...thì cũng ko nên hờn giận làm gì....lại kiên nhẫn và nhẹ nhàng...bằng tình yêu của mình...biết đâu 1 ngày nào đó sẽ tự anh ấy...bỏ tấm ảnh đó đi...
    Tự tin lên bạn nhé...vì anh đang bên bạn.....
    Nhưng mà anh giữ tấm ảnh đó quá lâu....và thờ ơ cùng bạn thì bạn cũng nên xem lại vị trí của mình trong lòng anh..
    Tớ chúc bạn vui vẻ..và hạnh phúc
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, cũng có thể bạn nói đúng, vì ngay bản thân tớ, trong ví vẫn tồn tại tấm ảnh của ex ( tất nhiên tớ chỉ để vào đó vì nó vốn nằm trong một xấp ảnh nhỏ và tớ chẳng để ý gì đến điều đó cả, chứ không để "khoe" ra ngoài như hắn ). Mối quan hệ của tớ và hắn vẫn tốt đẹp ( chứ không thờ ơ...) nhưng tớ cảm thấy rất khó chịu khi hắn giữ tấm ảnh đó lâu như vậy. Có phải vì cô ta xinh nên hắn để vào đó? Hay vì hắn không quên được cô ta? Hay vì lý do nào khác?
    Những lần trước tớ thấy, tớ đã cố giữ giọng vui vẻ ( gần như là bông đùa ) hỏi hắn về điều đó, hắn bảo : " khi nào có ảnh của em thì anh thay" ( cũng là một câu trả lời bông đùa mà thôi )... Lẽ ra sau lần đó, hắn nên bỏ tấm ảnh nó đi, đằng này... giờ tớ vẫn thấy... Chính thế nên tớ.....
    Tớ muốn làm điều gì đó, tớ muốn hắn tự tay bỏ tấm ảnh đó đi mà không phải do tớ nói... Làm thế nào đây ?
  4. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể là anh ta không để ý bạn ạ, có phải là khi chia tay thì có thể " dọn dẹp " sạch sẽ dấu vết liên quan đến EX đâu Khi yêu nhau thì có nhiều thứ " iu iu " ràng buộc, mỗi thứ nhét một chỗ lắm lúc chả biết có những gì, ví dụ như tấm ảnh trong ngăn này ngăn nọ, mẩu giấy kẹp trong quyển nọ quyển kia...
    Hãy tự tin khi đã nhận lời yêu ai đó và hãy đàng hoàng để chứng tỏ mình sẽ là người ở lại ( dĩ nhiên là nếu...).
    Bạn thử lôi chàng đi chụp ảnh chung xem rồi in ra 2 tấm. Hãy chủ động để vào ví của mình trước mặt chàng và hỏi rằng " Anh sẽ định để tấm ảnh của chúng mình ở đâu ? "... Lúc ấy thì biết ngay mà.
    Tớ để trong ví cái ảnh tớ đang gặm tay, trông cũng hay hay, mấy thằng bạn giằng ví bao lần để cướp nhưng tớ cáu um lên ko cho. Thế rồi một ngày, một " con thỏ " vô tình thấy cái ảnh đó trong ví khi tớ khoe cái CMT mới làm lại, " hắn " nói rất nhẹ nhàng hỏi xin tớ. Tớ bảo tớ ko có cái thứ hai, " để trong ví này không bao giờ mất được, con se giữ hộ bà " ( dạo trước xưng hô kì cục vậy đấy ) Thế rồi...
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy...cái đó lại ko quan trọng lắm...quan trọng là hiện tại và bây giờ...ấy đang yêu và được yêu...ko thờ ơ là 1 dấu hiệu tốt đấy chứ...đừng nên vì những chuyện nhỏ nhặt..hay vì những cái vô tâm của male mà làm rối tung mọi chuyện lên
    Nhỡ đâu tấm ảnh đó...với cậu ấy cũng chả có ý nghĩa gì..chẳng qua để đó...như 1 thói quen...Tớ hiểu con gái tụi mình thì hay chạnh lòng bởi những điều nhỏ nhặt....nhưng nếu ấy nói câu ta giữ ảnh cô bé đó vì xinh thì cũng ko nên lấy gì làm buồn....
    Điều đó chứng tỏ cậu ta yêu con gái vì họ đẹp====> giữ tấm ảnh đó..nhưng lại yêu ấy===> ấy đẹp hơn cô bé kia rồi...sao phải nghĩ nhỉ??
    Nói cho vui thôi...chứ theo tớ thấy thì bạn camilla nói phải đấy...tự tin với tình yêu của mình chứ
    Chúc 2 bạn vui vẻ nhé
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 05/07/2006
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng gần giống chuyện của tôi. Khi tôi và Ex của tôi còn yêu nhau, tôi cũng phát hiện ra như thế. Nhưng tôi im lặng, không nói gì cả mặc dù tức lắm. Ex của tôi không những giữ một mà còn giữ 2-3 tấm của girlfriend trước nữa. Ảnh của tôi thì cất khá kĩ, tìm mãi mới thấy, còn ảnh của người đó thì chìa ra như khoe. Đúng là nhìn cô ta cũng xinh thật, nhưng tôi kệ. Rồi một hôm nhân dịp 2 người gọi điện cho nhau, tôi cáu và ghen ầm lên. Nguyên nhân chính thì là bức ảnh thôi, nhưng tôi không nói rõ lý do đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười một cái là Ex của tôi không hề giải thích hay bào chữa gì hết mà cũng cáu lên với tôi và còn giận hơn tôi giận Ex nữa. Ex nói rằng 2 người giờ chỉ bạn và chẳng có lý do gì để ghen cả. Thế là tôi cũng bỏ luôn, chẳng nghĩ tới nữa.
    Bây giờ xa nhau rồi thì chính tôi lại là người giữ ảnh của Ex. Tình cảm thì vẫn còn, nhưng xác định là không quay lại được với nhau nữa. Buồn nên để ảnh của Ex trong ví, coi như mình vẫn còn giữ chút gì đó của người ta. Nếu sau này người mới của tôi mà ghen quá thì tôi sẽ bỏ ra, cất vào một chỗ nào đó, còn nếu người ta tôn trọng quá khứ của tôi, thì tôi vẫn sẽ để nó vào một ngăn trong ví.
    Tôi nghĩ rằng cái chính là tình cảm và niềm tin thôi. Một bức ảnh có nhiều ý nghĩa nhưng không phải là tất cả. Và nếu bạn cảm nhận được rằng người đó yêu bạn thực sự thì đừng nên ghen với quá khứ của người ta. Tôi thấy đàn ông con trai phần lớn đều không thích hỏi về người cũ hay chuyện cũ của mình.
    (hic, hôm nay đúng dòng tâm sự nên viết nhiều quá.)
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Không có việc thông cảm hay trân trọng quá khứ cái gì hết, cũng ko cần thiết phải khẳng định và động viên bạn nên tự tin...Tớ nghĩ bạn nên nói ra là bạn ko thích việc anh ấy để ảnh ex trong ví, cất ở đâu thì cất, đừng để bạn nhìn thấy là được...Lúc nào cũng có kiểu là quan trọng bây giờ mình là người yêu của họ thế này thế kia nghe có vẻ hợp lý nhưng có ai suy nghĩ được và làm được như thế trên thực tế đâu.Quan trọng là mình phải thoải mái khi ở bên cạnh người yêu của mình, cứ tức mà ko dám nói, ra vẻ ta đây cao thượng, biết điều cũng chẳng để làm gì, thiệt cho mình thôi!
    Tớ không muốn nhấn mạnh việc bắt người kia bỏ hết quá khứ đi...Nhưng quá khứ bao giờ cũng là quá khứ...nếu anh ấy hiểu và biết cách yêu bạn thực sự...anh ấy sẽ để ảnh ex vào 1 góc riêng, còn vị trí ảnh trong ví phải là của bạn, thế thôi !
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    đã có new GF rồi nhưng mình vẫn giữ cái ảnh người đầu tiên ! có khác với người yêu của bạn ko nhỉ ? khác nhau ở chỗ anh ta để ở ví còn mình thì để sâu vào 1 ngăn bàn , thi thoảng xem lại để thấy ...1 chút hối tiếc ! giá như anh ta ko lộ liễu thế ! nhưng ko vấn đề gì đâu ! vấn đề của bạn là nhét ảnh của bạn vào thay thế !
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cái khó chính là ở sự khéo léo của người con gái chứ ko phải tỏ ra là mình cao thượng ở đây...
    Dù sao thì mình vẫn giữ ảnh người cũ cơ mà..ko trách đc ng ta...
    Mà chả việc gì phải thiếu tự tin về mình như thế
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vẫn đề là giữ ảnh ở đâu ấy, bạn iu quý ạ!
    Tớ đọc bài bạn viết, về cơ bản là giống tớ ở cách nói ra cho anh ấy hiểu cơ mà nhỉ,chỉ khác là thái độ của tớ quyết liệt và không nhân nhượng hơn thôi sao phải viết bài phản bác làm gì, lại còn cho cái hình " " trông đến kinh ...làm tớ nghĩ như bạn tức lắm ấy, người tự tin và khéo léo lại dễ tức thế sao...

Chia sẻ trang này