1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thực sự anh ta yêu mình không ? !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukihide_mori, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng việc làm của em là gượng ép. Hành động của thằng kia là ko tự nguyện. Hồ nghi ư ??? theo wan sát của anh, số lượng ~ thằng có ng` iu nhưng vẫn vào nhà nghĩ với ng` cũ là khá cao và nhất là em lại xấu hơn con bé kia. Nói tóm lại, chuyện chúng nó đã từng iu nhau, rồi chia tay, rồi quay lại nhà nghỉ với nhau là không hề hiếm.
    Nhân tiện, xin lỗi được mắng em @annakarenina. Em nói ... dở (ý anh ko muốn dùng từ này nhưng vì phép lịch sự) lắm. Cô bé bên trên đã ko biết được thằng ng` iu làm thế là có yêu mình thật lòng ko thì em lại an ủi ng` ta là cứ yên tâm nếu như anh ấy đang yêu bạn hoặc ấy đang yêu và được yêu. Cô bé kia muốn biết chính xác tình cảm của thằng kia, chứ còn mà jả thử thì có cần đến em đâu. Ở đâu đó thấy em tầm thường ~ đứa nói được mà ko làm được thì ở đây thấy em đang tầm thường em.

  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có ai ghen với kỷ niệm hay không ? ​
    Mọi người thường kháo rằng: Hãy rộng lượng với quá khứ để có những kỷ niệm đẹp. Khi chúng ta yêu một người là chấp nhận những gì người đó đang có và đã có. Mọi chuyện đơn giản khi chúng ta gắn liền với hai tiếng kỷ niệm, nhưng dường như không đơn giản để có thể song song tồn tại
    [​IMG]
    Tôi hỏi bạn nhé, nếu người yêu của bạn luôn mang bên mình một chiếc móc khoá mang dấu ấn của người yêu cũ, hay những lá thư tình ngày nào cũng được xếp một cách ngay ngắn trong cái ví bất khả xâm phạm (trong khi những lá thư của bạn thì nằm trên bàn với những giấy tờ đủ loại!!!). Rồi một màn hình background với gương mặt của người yêu cũ luôn hiện ra mỗi khi turn on...Các bạn có nghĩ đây là "chuyện bình thường ở huyện" không nhỉ? Và nếu như cảm thấy khó chịu trước những điều này, có phải con người đang trở nên ích kỷ?
    Lòng tin được củng cố khi bạn được khẳng định hiện tại đang diễn ra điều gì, và bạn đang là ai trong cuộc sống hiện tại. Những hình ảnh đan xen kia chỉ là kỷ niệm, là một phần cuộc đời mà người ấy đã đi qua...
    Có thể rộng lượng để nhìn tất cả đồng hành cùng với bạn trong cuộc sống mới mà bạn đang cố bắt đầu không?
    Đúng! Tất cả là kỷ niệm! Con người không thể sống mà không có kỷ niệm. Kỷ niệm không bao giờ nhắc tới con người nhưng con người thì hay nhắc đến kỷ niệm. Con người tạo nên kỷ niệm chứ kỷ niệm không bao giờ hiện hữu độc lập. Con người tạo nên kỷ niệm, nhưng sự yếu đuối của con người trước kỷ niệm là con người bị kỷ niệm chi phối.
    Và bạn biết không, một khi kỷ niệm ra đời thì khó mà chối bỏ sự có mặt của chúng. Vì đơn giản, kỷ niệm có một quyền năng. Đó là con người không giết được kỷ niệm, nhưng kỷ niệm có thể giết được con người...
    Và khi kỷ niệm đang trở thành hiện tại, đan xen và chi phối tình cảm của bạn, bạn có quyền được ghen không?
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một suy nghĩ thôi...!!!
    Yêu mà nghi ngờ nhau..ở vậy hạnh phúc hơn nhiều...!!!!
    Tầm thường nữa khi chả hiểu ý người khác nói gì mà cũng bon chen
    Thì tôi cũng nhận tôi thưòng thôi...chứ sao cao siêu bằng bác
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi đọc bài viết của anh, em không bao giờ nghi ngờ cái điều như anh nói, vì nói cho cùng thì không ai hiểu người yêu mình như thế nào cả, mỗi người có cách nghĩ khác nhau, con trai khác con gái... Nhưng cái chuyện mà anh nói ( ở cái vàng vàng ấy ạ) thì em chắc chắn là không bao giờ có vì khả năng đó không thể xảy ra được...

    @anna : Cám ơn ấy động viên tớ để tớ tự tin vào chính mình. Tớ cũng nhận thấy hình như tớ quan trọng hóa vấn đề đó quá, để rồi suy nghĩ linh tinh thôi. Lúc chiều nay hắn có gọi điện cho tớ, hỏi tớ còn giận hắn nữa không? Hắn hỏi tớ ở đâu, tớ trêu hắn là tớ đagn ở nhà. Hắn bảo đagn đứng dưới cửa nhà tớ và bảo tớ ngó xuống ( hik, tớ có nhà đâu mà ngó) nên tớ từ chối và hỏi hắn ngó xuống đó làm gì, hắn bảo để nhìn tớ chút rồi về thôi... Tớ liền bảo : nếu thế thì thôi... Ai dè hắn giận tớ, cúp máy và nhắn tin là muốn nhìn em một chút cho đỡ nhớ cũng không được
    Hắn đang giận tớ rùi hay sao ấy ( nhưng điều đó có chứng tỏ là hắn thực sự iu tớ không ấy nhỉ? )
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Quá mệt! Tớ nghĩ rằng bạn càng suy nghĩ nhiều quá bạn càng mệt! ...Con trai thường ít quan trọng hoá mọi chuyện và nhìn nhận mọi thứ đơn giản, thế nên bạn cứ thoải mái mà yêu đi, ok...
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hien_chocopie nói phải đó bạn yukihide_mori àh!!!!
    Đừng ******** yêu của mình trở thành 1 áp lực nhé...
    Tớ đã pm cho bạn rùi đó..
    Chúc bạn luôn tự tin và hạnh phúc trong tình yêu nói riêng và cuộc sống nói chung
    @hien_chocopie: cả bạn nữa nhé...vui vẻ và hạnh phúc

    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 06/07/2006
  7. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao các em lại cứ nhờ phụ nữ tư vấn vấn đề ấy nhỉ....
    Theo phân tích của anh, có 2 khả năng xảy ra:
    1. Thằng người iu em vẫn quyến luyến thòm thèm em kia, nhưng vì ngại nên để trong ví để ngắm < nhưng như thế nó sẽ ko để em nhìn thấy đâu!!!>.
    2. Nó muốn trêu em là nó có người iu cũ.....xinh chưa kìa hehe cho em ghen đấy mà, thỉnh thoảng con gái ghen lên trông đáng iu lắm.
    3. mỗi người con gái đi qua cuộc đời người đàn ông thì sẽ không bao giờ quên đc đâu. Có thằng còn lấy đấy làm chiến tích và tự hào đấy. Nó đang khoe hang` với em đấy...
    Vì chuyện giải quyết roài thì anh cũng chẳng tư vấn nữa đâu Có điều em đừng băn khoăn những chuyện đã qua rồi nhé. Chính nó mới là thuốc độc giết chết hạnh phúc đấy, ko phải bức ảnh kia đâu
  8. khinh_mod_hen

    khinh_mod_hen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ,
    Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là BOLAKHOI, thành viên ttvnol. Sở dĩ phải lấy nick này là vì mod nào đó thiểu năng trí tuệ, khi tôi đăng 1 vấn đề lên, mod ko hiểu nội dung và khoá Topic ko 1 lời giải thích. Tôi đăng tiếp vấn đề đó liền bị khoá cả Topic lẫn nick. Mời xem ở đây: http://www2.ttvnol.com/Gioitinh/782018.ttvn và http://www2.ttvnol.com/Gioitinh/782628.ttvn
    Đối chiếu với nội quy, tôi hoàn toàn ko thấy lý do thoả đáng giải thích cho việc này.
    Hiện nay tôi có 2 bức xúc:
    1. Quan điểm dễ dãi trong ******** trước hôn nhân và dối trá sau hôn nhân đang trở nên phổ biến, ko phải, đang trở nên thịnh hành.
    2. Khả năng nhận thức của kẻ nào mang danh mod quá thấp. Ở trong phạm vi hẹp-diễn đàn-kẻ đó ko xứng đáng đảm nhận vai trò này. Ở phạm vi rộng, kẻ đó nên tự trau dồi mình.
    Nếu mod đó có sự tự trọng, hãy trao đổi rõ ràng trước khi đưa ra cách giải quyết trong thẩm quyền.
  9. xizai2006

    xizai2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì vẫn để nguyên hình của ngườ yêu cũ anh ý rồi nhét hình của mình vào.Hãy để anh ấy hiểu rằng bạn là người độ lượng như thế nào.Con trai rất ít nói những gì mình nghĩ cho ngườ khác ngay cả người yêu hay vợ< Anh trai mình nói đấy>
  10. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đã có người yêu mới rồi thi thôi ai lại để ảnh trong ví thế . Đáng nhẽ phải để ảnh người yêu mới , còn ảnh người yêu cũ cất vào đáy tủ chứ .

Chia sẻ trang này