1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thực sự anh ta yêu mình không ? !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukihide_mori, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Em hoàn toàn đồng ý với bác này. Các cô toàn đàn bà con gái, làm sao hiểu được zai nghĩ gì chứ. Chỉ có các bác zai mới hiểu thôi. Mà các bác zai nói toàn sự thật thì các cô (có vẻ) tự ái không thèm nghe. Các cô xem, có bác zai nào là bênh chính zai đâu, ai cũng nói luôn là không ổn. Cứ phải nghĩ đến mọi tình huống!!! Sơ xảy ra là chết có ngày!
    Để em kể kinh nghiệm của em cho các bác hiểu mà cảnh giác.
    Ex của em ngày xưa cũng khôn ngoan hơn, không để hoặc có để cái gì của cô bạn gái cũ trong người, hay những thứ xung quanh người thì em cũng chẳng biết, vì không khoe. Nhưng thỉnh thoảng xem trong điện thoại cũng thấy có mấy cái ảnh chụp 1 đám hình như có cô bé đó hay chụp gì gì đó... nói chung em đoán được có liên quan đến ex nhưng em không hỏi, vì nghĩ ai chẳng có quá khứ. Hồi đó em cũng tế nhị.
    Thế nhưng vấn đề lại là lúc say rượu ngồi tâm sự với nhau thì hay nhắc đến chuyện ex của anh ta tốt với anh ta thế nào. Mà không chỉ lúc say, lúc cãi nhau cũng so sánh rằng em không yêu ex bằng ex của ex. Nói chung rất hay nhắc đến chuyện ex của ex đã tốt với ex như thế nào. (Nhiều ex thấy mệt quá trời). Thậm chí có lần đưa nhau đi ngang qua trường kinh tế còn tự nhiên nói vu vơ: "Anh cũng có người bạn học ở đây, không biết bây giờ đã học xong chưa..." Sau đó im lặng. Em cũng im lặng. Vì em biết ex của ex học cao học ở đó. Rồi lại tự thanh minh: "À, anh nói đến anh XYZ, bạn anh ý mà, học cao học ở đây không biết đã học xong chưa" Đại loại thế, nói chung luôn nhắc đến người cũ tốt đẹp như thế nào. Sau đó cũng có chuyện xảy ra thật vì ex định bỏ em để quay lại với người cũ. Nói vậy để các cô cảnh giác nhé. Nhiều khi con cá mất là con cá to!
    Mà bác zai nói thế cũng không hẳn đã đúng đâu. Không cứ là xinh đẹp duyên dáng hơn thì zai đã tiếc hơn đâu, còn nhiều thứ lắm, kỉ niệm, rồi tâm lý hàm ơn. Như chuyện của em, vì ex của ex cũng trải qua hoạn nạn với ex, còn em thì gặp ex khi ex có chút thành đạt hơn nên chắc chắn những gì em show ra không bằng người ta được. Chứ xét cả hình lẫn tiếng (cả thanh lẫn sắc ý mà) em tự thấy mình hơn đứt ex của ex.
    Nghĩ cho kĩ các cô ạ, các bác zai nói là từ kinh nghiệm bản thân, các cô nói thì lại theo các cô phỏng đoán. Nghe đã thấy không ổn rồi!
    Được charmant sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 08/08/2006
  2. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cố gắng hiểu nhau, làm sống dậy cảm xúc tình yêu, nuôi dưỡng tình thương.
    Dưới đây, là đường link để nghe các Bài Pháp thoại của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến về thăm Việt Nam năm 2005
    http://www.langmai.org
    http://www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm

  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là cũng không nên để ý quá nhìu về chuyện lặt vặt đó thật. Iem cũng giận giận dỗi dỗi mấy hum liền, thế rùi ku cậu bảo : " Nếu anh còn có ý gì đó, thì anh đã không kể cho iem nghe. Vì coi đó là điều rất bình thường nên anh kể với em, thế mà em lại giận như vậy. Anh sợ quá rùi, từ nay iem bảo gì anh nghe... "..
    Chẹp, nghe thì khoái phết, nhưng mừ rùi ku ấy cứ dùng đồ ấy thì iem vẫn khó chịu thía nào ấy... Hị hị...
  4. Mandy_Chi

    Mandy_Chi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    chả mấy khi vào đây nhưng mà thấy chuyện chị này giống chuyện của em nên em cũng tâm sssự một tị....
    bh thì hắn đã là ex của em rồi.... khi yêu em đc 2tháng thì hắn chia tay ng yêu đc 1năm, do hoàn cảng phải xa cách nên tình cảm cũng (theo hắn nói là) ko còn nữa... hắn cũng kể với em một số thứ (nếu em hỏi)...
    rồi một hôm, em hẹn gọi điện cho hắn... lúc đầu là ko nghe máy,... lúc sau là bận liên tục... từ 00h đến 2 h đêm ... đến 2 h thì hắn nt bảo là anh vừa nói chuyện với ex...
    hic,.. khỏi phải nói em tức điên lên thế nào.... tức phát khóc lên... ko phải vì hắn nói chuyện với ex (dù sao mỗi mối tình cũng là một phần cơ thể mình rồi )... nhưng mà tức vì nó thà để mình giânj còn hơn để chị kia buồn hichic....
    rồi thì giận hờn linh tinh như những ng khác ấy... em lúc đầu cũng ko hỏi nhưng mà sau thì hắn nói là để nói hết với nhau..... hỏi hết chưa... kêu hết rồi...
    em hỏi còn yêu chị í ko... kêu còn (thế mới điên chứ)--- tất nhiên ko thản nhiên như em nói .... nhưng mà dù sao đấy cũng là tình đầu của anh... còn em là tình yêu thật sự của anh (bùi tai nhỉ... nhưng rất tiếc là ko thể tin được)... dù sao thì anh cũng đã thành thật với em chứ anh ko nói dối dù biết em sẽ giận
    con bạn em bảo là thằng đấy khốn nạn, nó nói thế mày ko chịu thì nó thôi... chịu thì nó đc cả 2.... hic lúc đấy em cũng chẳng biết thế nào nữa.... em bảo hắn là nghĩ kĩ đi,... cứ dính dáng thế chả sớm thì muộn cũng quen đường cũ thôi....
    ai ngờ nó quen thật ,... thế mới đau chứ.... hắn bảo hắn vẫn còn yêu chị kia... càng bên em càng nhận ra điều đó... ôi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa (thực ra cũng cố dặn đc vài giọt cho nó sến!) ...chia tay rồi... còn gì luyến tiếc nữa cơ chứ.... chắc cũng đc gần 1 tháng rồi...... ôi....
    đấy..... thế ........ enm ko dám khuyên chị ko tin anh của chị... mỗi ng một cảnh... quan trọng là xem xem tình cảm của anh kia thế nào.... hoàn cảnh chia tay ra làm sao (thằng của mình bị ex đá mà chưa quên đc là nguy hiểm lắm)..... mà nói chung là đã chia tay thì ít khi ng ta muốn dính dáng lắm.... hiếm hoi là ko có chuyện gì lắm.... thật... hừ.... nói chung là ko có gì của ex là tốt nhất hic hic....
    thôi em chúc anh chị hạnh phúc đừng đau khổ như em....
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Gà vịt nhiều quá, không đủ xiền mua vacine phòng dịch
  6. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    May đó nhận ra điều đó sớm là tốt.
    (Đoạn quan tâm đến nhau này chỉ có người iu mới biết) ............ bạn em cũng quan tâm đến mua liền một lúc cho em hai cái áo "ba lỗ" và một áo sơ mi nhưng cô ấy dek để ý là mình chỉ có mỗi cái quần xịt... Thế từ trên HN về nhà bảo mua nhưng mãi mẹ không mua cho đôi quần thế mơi cáu thế là ngồi nghĩ ra một cách tháng này con đóng tiền điện cho mẹ mẹ mua quần cho con đấy nhé!

  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một vấn đề nữa nảy sinh trong mối quan hệ giữa iem và hắn. Em cần tư vấn gấp gấp vì nó mới xảy ra chiều nay. Mọi người cho em lời khuyên nên làm thế nào nhé :
    Chiều nay ku người iu em bảo đổi điện thoại để tối hắn nghe nhạc trong khi trực. Trong lúc cầm điện thoại của hắn, iem phát hiện ra ở sent items có 1 tin nhắn hắn gửi cho bạn hắn nói về ex đại loại là nói rằng hắn và cô ta khác nhau nhiều quá, cô ta có nhiều mối quan hệ và hắn có thể chỉ là 1 trong số đó, mà hắn thì cần 1 sự xác định, khi cô ta đi với 1 thằng con trai, thì bạn bè hắn sẽ nghĩ là ng iu hắn đi với thằng khác và hắn k muốn là kẻ iu mù quáng. Hắn còn bảo là nhờ bạn hắn khuyên cô ta, bảo cô ta chờ hắn 2 năm, hắn đủ kiên nhẫn nhưng con gái thì chắc là không........
    Đấy, em đọc xong mà choáng váng hết cả người. Em không hiểu nổi hắn nữa. Hắn đang bắt cá hai tay ? Hắn vẫn iu em, vẫn gặp em hàng ngày đấy ( nhưng với cô ta ở quê thì hắn vẫn là người iu của cô ta - cô ta đâu có phải là ex như hắn nói với em ? ) . Bây giờ, em không biết mình nên làm gì nữa ? Trả điện thoại hắn với cái tin nhắn còn lưu đó và im lặng hay là hỏi thẳng hắn về cái tin nhắn hắn đã gửi kia ? Hay có cách nào khác nữa ?
    Em phải làm gì đây ? Ai đó tư vấn giúp em với nào
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá... topic làm tớ nhức hết cả đầu. Tốt nhất :
    - Không yêu thằng nào ở nhà quê <để nó có đk bắt cá 2 tay>
    - Không yêu thằng nào suốt ngày mở mồm là nhắc tới ex. Tốt nhất yêu anh nào suốt ngày toe toe cái mồm bảo là anh never fall in love ấy (chả biết nói đùa hay thật nhưng mà ít ra đỡ phải nghe kể lể về ex>
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 đi off kiếm anh gà chiến là xong, chả quên ngay chú kia chứ gì?
  10. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chí ní, có cơ hội gặp bác Long nữa, bác ấy phân tích tình yêu cho mà nghe.

Chia sẻ trang này