1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thực sự anh ta yêu mình không ? !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukihide_mori, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đấy là khi chưa yêu chứ đã trót yêu rồi thì sao quán triệt thế được!
    Quay đi quay lại vẫn thấy cô bé chủ topic này loay hoay ở đây, tưởng giải quyết xong rồi. Mệt nhỉ, tớ cũng thấy nhức đầu. Không biết là bạn bao nhiêu tuổi nhưng mình cũng đã đủ tuổi chín chắn và cũng đã kinh qua tình trường nên thấy thế này. Ai đó nói: "tình yêu thực sự là tình yêu dẫn đến hôn nhân", mình hoàn toàn đồng ý với câu nói này, nếu thực sự yêu thương và nghiêm túc thì phải xác định lâu dài. Không phải cứ yêu để mà yêu đâu. Mà cô dại thì cô thiệt chứ các chú ấy chả thiệt thòi gì đâu. Thế nên cô phải nghĩ cho kỹ.
    Cũng đừng tin lời mấy chú ấy rồi hối không kịp, "đàn ông năm bảy lá gan..." cô cứ hỏi các bác zai ở đây là ở hoàn cảnh ấy các bác ấy nghĩ gì thì sẽ có câu trả lời tốt nhất.
    Bác tetuong02 đâu nhỉ, vào cho em nó lời khuyên đi.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Kỷ niệm đẹp ai nỡ bỏ đi.. Chắc phải đẹp lắm..
    Lẽ ra anh ta ko nên làm bạn buồn, lẽ ra ko được để bạn biết..
    Nhưng kỷ niệm đẹp đến mấy thì cũng ko nên giữ 1 vật kỷ niệm cụ thể
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn như thế. Đôi khi có những điều con trai cho là quá đỗi bình thường thì con gái lại phức tạp hóa lên quá nhiều, dẫn đến những xung đột không nên có.
    Khi yêu chân thành một ai đó, người con trai không thích người mình yêu có tính ích kỷ và trẻ con. Người yêu phải biết nghĩ cho họ, thậm chí quên bản thân mình...
    Đấy, như vậy đó, hãy hỏi xem mình đã lớn chưa đã, rồi hãy nghĩ đến YÊU.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chia tay... NGay lúc này quyết định chia tay thì mọi chuyện sẽ bớt tồi tệ đi....
    Chỉ tiếc là con người ta k bao giờ chịu từ bỏ một cách đơn giản như vậy, để rồi sau đó phải nói hai tiếng " Giá mà..."
  5. Miracle77

    Miracle77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị này băn khoăn những chuyện không đâu ấy nhỉ.
    Anh để lại tất cả những gì của bạn gái cũ anh tặng, cái khăn bây giờ đang dùng cũng là của cô ấy tặng . Bạn gái anh cũng biết là xuất xứ. Cơ mà có thấy lăn tăn gì đâu nhỉ?
    Đừng bao giờ lôi ra để so sánh, tuyệt đối cấm. Anh đã từng nói một câu khi bạn gái của anh hỏi anh là em có xinh bằng chị ấy không. Anh nói luôn mà không cần nghĩ : Em so thế đé-o nào được với ****.
    Chết thật, không đọc toàn bộ topic. Có thể em may mắn nên mới đọc dược tin nhắn đó. Anh thấy có tí mùi khenkhét ! Mà cô em đã quyết thế thì cũng chả cần tư vấn gì nữa nhỉ? Cũng vật vã ra phết đấy !
    Được Miracle77 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 02/01/2009
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chia tay mà lòng vẫn luyến tiếc thì khó dứt khoát lắm bạn ạ
    sao bạn k hỏi thẳng luôn với ng yêu mình ch đó
    rằng bạn đã biết hết và cần 1 quyết định dứt khoát
    bạn nên nghe chính nghi fạm khai chứ đoán 1 mình thế này rất khổ
  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Cái thèng ăn vụng ko biết chùi mép ... làm xấu mặt mấy thèng ăn vụng chùi mép giỏi như a e chúng ta ... đọc bực cả miềng ...
  8. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em có một thắc mắc nhỏ:
    Chuyện đã 2 năm, chủ thớt không biết vi vu ở đâu, mà sao các bác vẫn còn vào tư vấn, mắng mỏ với khuyên nhủ nhiệt tình thế ạ
  9. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Trong một lần vô tình, tớ phát hiện ra trong ví anh chàng người iu tớ vẫn để ảnh của cô người iu cũ của hắn. Tớ không thường hay để ý những đồ đạc riêng tư của hắn, đặc biệt là ví.. nhưng bất chợt nhìn thấy thế thì tớ không chịu được...
    Liệu hắn có iu tớ thật lòng không trong khi vẫn giữ tấm hình cô ta ?
    Tớ rất khó chịu khi thấy điều này, nhưng tớ không thể hiện cho hắn biết điều đó. Tớ nên làm gì đây?
    Cho tớ lời khuyên nhé. Thanks mọi người
    chuyện này bình thường mà bạn, mình vẫn giữ ảnh của ex gf nhưng là như 1 kỷ niệm thôi, yêu người mới vẫn toàn tâm toàn ý với họ mà, nhưng mà mỗi người mỗi tính ah, cần xem lại nhiều thứ mới có thể kết luận được bạn ah
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thực ra chuyện đó cũng chưa nói lên điều gì bạn ạ. Có rất nhiều lí do có thể lí giải trong hoàn cảnh này. 1 con người tình nghĩa thì sao, nếu anh ấy chưa thể quên được người yêu cũ thì sao. Cũng ko hẳn cứ còn nhớ đến là còn yêu, nhưng nó có thể là 1 kỉ niệm đẹp mà người ta ko muốn quên, ko muốn vứt bỏ đi. Hoặc cũng có thể do thói quen để ảnh đó từ bao giờ mà ko nhớ nữa, tình cờ bạn lấy ra anh ta cũng mới nhớ đến.
    Nói chung cuộc sống riêng của anh ấy bạn nên tôn trọng, như vậy trong mắt anh ấy bạn sẽ cao thượng hơn nhiều cái thói ghen vớ vẩn tầm thường. Nếu thấy anh ấy có 1 vài biểu hiện lạc đường thì có thể chỉnh đốn ngay dc mà. Đừng lo lắng nhiều. Thoải mái đi nào, tình yêu cho con người ta sức mạnh để sống chứ ko phải sức mạnh để huỷ diệt đâu nhé.
    Chúc vui vẻ !!!

Chia sẻ trang này