1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co thuc su anh yeu em khong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanglan13883, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Anh có thật sự yêu em không ???
    Anh có còn yêu em như trước không ??? trong miền ký ức, sẽ có bao nhiêu bóng hồng, sẽ giữ lòng anh chia sẻ nơi nao..........
    Cuộc sống........em mệt mỏi với nó khi mỗi ngày thức dậy lại tự hỏi, ta cười rồi khi nào ta sẽ khóc hôm nay. Bấp bênh, mỏng manh. Em sẽ chờ, thời gian sẽ giúp ta anh nhỉ ? còn nếu không, có lẽ có duyên mà không phận.
    Anh có thực sự yêu em không hay chỉ là cần em ??? cần và yêu nhiều khi hay bị nhầm lẫn hoặc đan xen vào nhau........nó như một phần trách nhiệm khi người ta cần có nhau còn nếu chỉ yêu, họ có thể rời xa nhau khi cảm thấy một ai đó khiến họ muốn quan tâm, rung động hơn.......
    Người ta nói nhiều lắm nhưng em vẫn chỉ như xưa, mong chờ ở anh điều gì đó mà chính em cũng không rõ........hi vọng và đớn đau, em biết anh không hiểu và sẽ càng không quan tâm, mọi thứ trượt dốc, mờ ảo, nắm mà như không nắm. Có khi nào anh đã sợ mất em như em từng sợ mất anh ? hay là em thuộc về anh trong ý nghĩ cũng như con người em, còn nhiều điều anh thấy thiếu vắng........giống như người ta bảo, nếu người con trai thay đổi là vì người con gái....có lẽ là vậy chăng, là em không phải người anh thật sự hoàn toàn muốn yêu ??? phải chăng ảo giác khi bắt đầu đã lừa dối ta và bó buộc ta vào nhau, nếu có thể em sẽ gỡ hết ra, cho dù nó sáng rõ hơn có thể chỉ đau đớn hơn, như trăm ngàn gai nhọn em tự cào xước mình. Anh sẽ không hiểu, không quan tâm đâu..........em biết là thế, phải, biết một cách đau đớn là thế và sống được với nó như bao lâu nay vẫn sống.
    Chỉ cảm thấy, cuộc sống của mình............có thật sự là lựa chọn đúng đắn không ? khi em biết, mình sẽ còn nhiều cãi vã giữa yêu thương ẩn hiện. Cuộc sống chỉ phức tạp thêm, tại sao ta không thể đơn giản hoá vậy ? tại sao ? tại sao anh không thể trọn vẹn của riêng em........
  2. hasanbuon

    hasanbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime]Trong tình yêu điều quan trọng nhất đối với cả hai là sự tin tương lẫn nhau..Nếu như bạn tin anh ấy thì bạn đừng có lo lắng quá, hãy nghĩ tới tương lai tươi đẹp ở phía trước nghe!
    Mình khuyên bạn vậy thôi chứ bản thân mình thì đã từng bị phản bội rồi, cũng chỉ vì mình quá tin vào người yêu của mình nên mình đã bị lừa một cú rất đau.Mình cũng được mọi người khuyên,cảnh báo về chuyện "bắt cá hai tay" của người đó, nhưng mình không tin.Và rồi chỉ đến khi sự thật hiện lù lù trước mắt thì mình mới nhận ra( người đó cưới vợ, nhưng dấu mình,vì mình học xa nhà mà).Tất nhiên là trước khi sự thật phơi bày ra mình cũng có hỏi người đó về những tin đồn...và đều nhận được một câu trả lời duy nhất: "Anh chỉ yêu mình em thôi, suốt cuộc đời cũng sẽ chỉ yêu mình em thôi". Vậy đấy.
    Bạn hãy cứ vững tin lên nhé!Không phải người con trai nào cung như người đó của mình đâu.

Chia sẻ trang này