1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thực sự sẵn sàng cho hôn nhân?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rockyl, 07/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Có thực sự sẵn sàng cho hôn nhân?

    Ở bên 1 người nào đó...có khi nào không phải vì tình yêu? Sống với 1 người nào đó, có khi nào chỉ là vì quy luật? Có những lúc khao khát được làm cô dâu với chiếc váy trắng đầy kiêu hãnh...ngập tràn trong hạnh phúc và những mơ ước cho tương lai về gia đình nhỏ bé!Đã có những lúc như thế...
    Vậy mà giờ lại muốn trốn tránh...vì sao vậy nhỉ?
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật với lòng mình , sống thật với tình yêu của mình với người mình thật sự yêu thì bạn sẽ cảm nhận được thế nào là hạnh fúc khi làm cô dâu đừng nên dối lòng......
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    vấn đè tinh thần mà...nghỉ ngơi chút là ổn..
    hay bạn thất vọng j đó về ng ta?
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Em saphia đi tư vấn cho các anh chị em như đúng rồi ý nhỉ
    Trẻ con ở nhà chơi nhá
    Tự dưng nghĩ đến chuyện cưới xin lại thấy chùn tay , chắc mai phải nghĩ lại vụ này mới được
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thì thực sự chưa sẵn sàng cho đám cưới...lấy ai cũng giống nhau thôi...vì nếu lấy chồng rồi, lấy đâu ra có chuyện ngồi online lúc nửa đêm thế này, hay chat chit tán gẫu với ai đó...sáng CN muốn ngủ nướng cũng ko xong....thỉnh thoảng lười cũng ko được...cơm áo gạo tiền...oánh nhau lung tung...Sướng 1 ngày, mà khổ thì 1 chuỗi ngày....hic....Thú thật, đã có lúc mong có 1 đứa con...mà ko phải cưới cả 1 ông chồng...có vẻ hơi lập dị nhỉ?
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Sở thích bác bình thường thôi, nhưng có điều khi có cái vàng 2 rồi mà không có thêm ông chồng giúp đỡ (cẩn thận có khi có chồng lại phải chăm thêm thì chết ) thì cái vàng 1 cũng e là khó thực hiện nổi.
    Thôi thì đang sướng thì bác cứ sướng nốt đi. Đời là chính mình, khó lắm
    2 Juri: có vào xem thì ngủ sớm đi, có vẻ giông tố đã bớt rồi J nhỉ. T vẫn thỉnh thoảng sét đánh ngang tai - nhưng đi trong mưa thì cũng phải chấp nhận cho nó táp vào mặt thôi
    Good luck for all
  7. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    chị ui có gì là lập dị đâu
    em cũng thích thế nài
    nhìn cảnh mấy nhóc bé bé xíu xíu xinh xinh thích ghê cơ ý,nhưng nghĩ đến cưói chông là.....
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Khó nghĩ và khó cân đối nhiều cái quá
  9. boy0011

    boy0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đang đi tìm
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cherokee rose đây àh.
    Em lại vẫn quẩn quanh với các tâm sự thế ah em. Vẫn chưa thoát ra đc ah. Hãy tiếp tục thực hiện ý định của em đi nhé, có thể đi xa học em sẽ thay đổi cách nghĩ đi đấy.
    Vui vẻ lên em nhé.

Chia sẻ trang này