1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thực sự tồn tại tình bạn khác giới không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ladyfirst24, 30/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Có thực sự tồn tại tình bạn khác giới không ?

    Theo cách nghĩ của nhiều người thì giữa nam và nữ nếu không có tình yêu thì sẽ khó có thể trở thành bạn của nhau được , dù chỉ đơn giản là những người bạn bình thường . Những chuyện như thế xảy ra rất nhiều quanh chúng ta và tôi thấy cách xử sự của họ như vây là không ổn , tại sao lại không thể là bạn được chứ , sao chúng ta không thử thay đổi cách nghĩ về quan hệ bạn bè khác giới . Mọi người đều có thể trở thành bạn thân thiết của nhau nếu như chúng ta thực sự muốn.

    Cantona
  2. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bạn hay không phải là bạn, điều này phụ thuộc vào việc hai bên có mong muốn như thế nào. Khi đã xác định rõ ràng tình cảm của mình thì giữ được tình bạn không khó. Hãy sống và xử sự vì tình bạn và vì người bạn của mình. Có rất nhiều đã trở thành bạn tốt, rất tốt của nhau. Đừng nghĩ rằng giữa hai người khác phái không thể tồn tại một tình bạn.
    Sutumom
  3. Allmylove

    Allmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng như sutumom nói đó bạn Cantona à! Bạn hay không là bạn giữa 2 người khác giới là do từ trong suy nghĩ của 2 người thôi, thế nhưng những người xung quanh thì chẳng bao giờ chịu nhìn nhận cả! Mình cũng có 1 người bạn khác giới rất thân, tụi mình có gì cũng kể cho nhau nghe, hay giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn nhưng đó chỉ là tình bạn và mãi mãi là tình bạn mà thôi..! Ấy vậy mà, bạn trai của mình và bạn gái của người bạn dó cứ nghi ngờ và ghen lung tung..! Thế là sao nhỉ? Cho mình lời khuyên luôn nhé sutumom..!
    Pham Thu Trang
  4. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hai bạn Sutumom và ban Allmylove đã hiểu nhầm ý của Cantona rùi. Ờ má tớ cũng chưa hiểu rõ ý của Cantona nữa cơ. Ý của bạn là gì vậy? Nếu hiểu theo ý giữa 2 người ban khác giới không tồn tại tình bạn thì là không đúng đâu, nhưng nếu hiểu theo ý là 2 người đã yêu nhau, nhưng lại không yêu nữa thì sẽ có phần nào đúng đấy. Phải vậy không? Giữa hai người bạn khác giới có thể tồn tại tình bạn lắm chứ. Nếu hai người đó thật sự vô tư , trong sáng. Hai bạn Sutumom và Allmylove đã nói rất đúng. Có thể là bạn, và là bạn rất tốt nữa cơ. Nhưng hinh như ý của Cantona là nếu không yêu đươc nhau thì sẽ không tồn tại tình bạn hả? Nếu hiểu theo phương diện đó thì ý của Cantona rất có thể đúng(chỉ là rất có thể thôi nha, cũng chưa phải là đúng 100% đâu nhé). Mình thì chưa trải qua chuyện yêu hay không yêu nhưng theo mình nghĩ là như vậy đó. Bạn nào còn ý kiến gì nưa thì chúng ta thảo luân nhé. Mính nghĩ như vậy có đúng không Cantona? Ban nói rõ hơn ý của bạn cho mọi người nha.
    Minh Thanh.
  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`hi`. E hèm. Chào em gái Becky làm gì mà chạy lung tung thế. Anh không cho em chạy lung tung thế đâu. Mới tý tuổi đầu mà đã đòi vào trang này rồi à?
    lần sau là ăn đòn đó

    Vanbasten

  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các bạn chưa hiểu rõ ý của mình rồi , tuy nhiên vì đây là diễn đàn nên có lẽ mình chỉ cần nêu vấn đề và mọi người đều có thể nói lên những suy nghĩ của riêng bản thân về vấn đề đó . Các bạn nói đều rất có lý ( tuy mỗi người một khác ) , mình xin tiếp thu , xin các bạn góp ý nha.
    Cantona
  7. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin là có, vì tôi có rất nhiều người bạn thân khác giới, còn thân hơn người cùng giới nữa kìa.
    Mit@
    Anti ATC
  8. tanthuy

    tanthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có một người bạn thân khác giới, rất thân nữa là đằng khác, và mình thề, mình xin thề rằng nếu bạn gái của mình không chấp nhận được điều đó thì mình sẳn sàng say goodbye ngay lập tức. Và mình cũng xin khẳng định rằng (ai tin hay không thì tuỳ ) Dù có cho mình làm tỷ phú thì mình cũng không bao giờ chịu làm người iu của người bạn thân của mình đâu.!
  9. Chocolate_Heart

    Chocolate_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tình bạn khác giới đem lai cho chúng ta rất nhiều vấn đề nhưng nếu biết điêu chỉnh thì nó thật la tuyệt vời ban a.
    Tình bạn khác giới còn có khi thiêng liêng hơn tình yêu rất nhiều(hơi to mồm).Nhưng nếu thật sư hiểu nhau và thông cảm thì thà co nhiêu tình bạn còn hơn TY chẳng ra gì!!!
  10. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    To cung co mot vai nguoi ban than la nguoi khac gioi, hoi bi hay day, bon to hoi bi than nhau nha, va thuong xuyen giup do nhau trong cuoc song cung nhu trong hoc tap, tuy nhien doi khi nguoi ban nu cung nen su xu kheo leo mot chut khong thi cai rang gioi tinh ban se bi pha vo tu phia ben kia, tuy nhien, co duoc mot nguoi ban than khac gioi qua la rat tuyet va tuyet voi hon neu nhu ban gin giu duoc no mai mai

Chia sẻ trang này