Cổ tích Adam& Eva Thưở hồng hoang chúa tạo 1 con người Người ấy được tạo từ tro đất đỏ Người ấy được tạo từ gỗ cây tùng Người ấy được tạo từ móng chim ưng Được tạo từ tiếng gầm của hổ Được tạo từ mưa giông bão tố Được tạo từ hồn thiêng núi sông Tạo nên từ thú dũng mãnh trên rừng Con người ấy_Adam là tên họ Adam kia sống cùng cây cỏ Cùng đất trời và núi biển bốn phương Rồi một ngày Adam thấy cô đơn và thế là...Eva xuất hiện Eva_một con người thật khác Eva_một nàng tiên dịu hiền Eva cùng Adam bầu bạn Họ sống cùng nhau,thề mãi không chia rời Hạnh phúc bên nhau hai người ở một nơi Có thiên nhiên,bầu trời xanh thăm thẳm Yên tâm rồi chúa tạo ra trái cấm Ai ăn vào sẽ được trí thông minh Được linh hồn và niềm tin mạnh mẽ Được tình yêu bao la và mới mẻ Rất khẽ khàng,Eva hỏi Adam Ǎn thử nhé.xem có ngọt không chàng? Thôi nàng ạ,chúa trời sẽ giận Không sao đâu chàng cứ ăn cùng thiếp Và thế là hai người họ cùng ăn ồ ngon quá vị ngọt tan trong miệng ở tren cao chuá trông mà chết điếng Thôi hết rồi tống bay xuống trần gian Xuốn trần gian ôi cảnh tượng hoang tàn Núi sông sập tan trời đầy mây đen thẫm Tất cả chỉ vì Eva ăn trái cấm Đành bắt tay xây dựng lại từ đầu Cuộc sống trần gian biết mấy bể dâu Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng Bao nhiêu thất bại là bấy nhiêu chán nản Chính lúc này,Adam có Eva Ngày tháng rồi lại năm trôi qua Thế giới này đã thay thịt đổi da Cuộc sống mới,biết bao Adam mới Tệ nạn đầy mình,cũng vì bởi hậu duệ của Eva ở trên cao chúa tặc lưởi hít hà Hình như tạo ra Eva là sai lầm hết lớn, Và Eva biến khỏi thế giới này (----- Loveme---3m) Được ChuyenDaQua sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 04/09/2004
ơ mình tưởng thượng đế tạo ra adam sau đó thấy cảnh vật buồn quá mới tạo ra eva.nhưng eva lai được tạo ra bởi chiếc xương sườn thư bảy của adam.thế nên bay gio hậu thế của adam phải đi tìm lại chiêc xương sườn thứ bảy dã mất .thế nen bây giờ con trai cư phải đi tìm con gai la gì ,phải đòi lại chiéc xương sườn chứ.đúng không
Thuợng đế hỡi! sao lại sinh con gái Mọc ra tù xuơng sưuờn của chúng con Bắt con trai phải lao động mỏi mòn Làm quần quật để về nuôi lũ ấy. Công lý đâu? sao bất công đến vậy Đời đang vui, có con gái làm chi Bọn con gái sinh ra chẳng ích gì Ǎn,ngủ,phá,rồi ngồi chơi lãng nhách. Sống rỗi hơi,chúng sinh ra tọc mạch Túm tụm vào để nói xấu con trai Làm luời biếng,chỉ hóng hớt là tài Luợn khắp chốn,ăn chơi,ai chịu thấu. Xin thuợng đế,nếu cuộc đời có hậu Thì mong sao cho con gái biến đi Con đâu cần có chúng để làm gì Biến hết nhé!có nghe không Nguười hỡi?(----A.Van---- 3m)
Thế này nhé đầu tiên chúa tạo ra trái đất sau đó ngài nghỉ một lúc rồi ngài tạo ra Adam ,ngài lại nghỉ thêm một lúc nữa rồi tạo ra Eva Và từ giờ phút đó trở đi cả chúa va Adam đều không được nghỉ thêm một phút nào nữa
Thà chúa để Adam sống một mình còn hơn là tạo ra Eva .Để bây giờ nếu ko có Eva thì Adam ko thể sống nổi ,và nếu ko co Adam thì Eva cũng ko thể sống nổi . Cuộc đời sao lắm éo le ?????????
Cần gì Adam nhỉ? Chúng ta vẫn có thể sống. Cần gì cái kẻ ăn tham, bây giờ quả táo còn mắc ở cổ họng, nhìn chết khiếp đi được...
Xưa kia ở tuốt trên trời Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn Sai bắt một con chuồn chuồn Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm Bỏ vô một kí ớt bằm Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô Nước mắt cá sấu 8 tô Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn Nêm thêm 9 chú lăng quăng Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề Ngọc Hoàng hứng chí ....hề hề "Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào " Sai Thiên Lôi lấy bột nhào Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than Bỗng nhiên một tiếng nổ vang Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra Bèn đặt tên là "EVA" Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"