1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích anh và em...

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi BANH_MI_CHAY, 08/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích anh và em...

    Tặng Mũi to.
    Ngày xưa, ở một vương quốc trù phú nọ, có một cô công chúa rất là xinh đẹp và ngoan ngoãn. Nàng được Vua cha và hoàng hậu cưng chiều hết mực. Vào ngày công chúa tròn 16 tuổi, nhà vua mới ra lệnh tổ chức một bữa tiệc sang trọng và linh đình. Ngài mời tất cả các vị vua nước láng giềng, các hoàng tử và các hiệp sĩ đến dự tiệc. Ngài muốn dành cho con gái một sự bất ngờ và hạnh phúc. Và rồi bữa tiệc được diễn ra thật long trọng và đông vui. Trong tất cả, nhà vua để ý thấy một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Nhà vua xem ra có vẻ ưng chàng ta lắm. Và rồi ngài thấy công chúa đồng ý nhảy cùng chàng hoàng tử nọ. Nhà vua rất vui........
    Sau bữa tiệc hôm đấy, chàng hoàng tử thường lui đến vương quốc của công chúa hơn. Sau một thời gian hỏi han, ngài mới biết đó là hoàng tử Tiger ở vương quốc Jungle. NGài đồng ý cho chàng qua lại với công chúa. Vì ngài biết công chúa cũng rất hạnh phúc khi ở bên chàng ta.
    Thời gian thấm thoắt trôi... công chúa giờ đây đã trưởng thành. Trong cuộc sống của nàng, không thể thiếu cha mẹ và chàng hoàng tử Tiger. Cuộc sống của nàng tưởng chừng như toàn một màu hồng.....Nhưng rồi một hôm, chàng hoàng tử đẹp trai kia bỗng đến vương quốc của nàng và đòi làm đám cưới ngay và trao hết tài sản của vương quốc cho chàng. Nhà vua thoạt đầu cũng đồng ý nhưng dần dần thấy làm lạ vì tại sao lại phải vội vàng như vậy. Công chúa cũng thế và nàng nói là hãy cho thiếp thêm thời gian. Chàng hoàng tử nổi giận và nói: Vậy thì thôi,khỏi cưới xin gì hết. Hãy xem ta đây. Đến nước này thì ta khỏi phải giả dạng làm gì nữa. Ha ha !!! Nói rồi chàng hoàng tử đẹp trai hào hoa ngày nào chợt biến thành một tên quái vật đầu hổ mình người, to lớn và gớm giếc.......Hắn hét lên : TA LÀ DẦN ĐẠI VƯƠNG ĐÂY>>>NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG GIAO NGAI VÀNG CHO TA THÌ HÃY NHẶT XÁC CÔNG CHÚA VỀ ĐI.....Nói rồi hắn vồ lấy công chúa và bay đi trước sự sợ hãi của mọi người..........................
    Từ ngày công chúa bị bắt, nàng rất đau buồn. Hàng ngày ngồi bên khung cửa sổ buồng giam mà nhớ cha mẹ và đau vì người mình yêu mến nhất lại lừa dối mình. Rồi một hôm nàng thấy tên quái vật đến bên nàng và nói : Em có biết không??? " Không gì vui bằng khi ôm người yêu mới"....Nàng khóc, ( cái mũi to của nàng cũng vì thế mà càng to hơn...)Nàng viết vào những chiếc lá vàng rơi đậu bên khung cửa sổ và rồi nhờ chú chim bồ câu đem đến nơi nào có thể.....Và rồi một ngày, có thư đáp lại công chúa. Bên dưới có ký tên là : Hiệp sĩ Sky. Nàng liền trút bầu tâm sự ........
    Bỗng một hôm, nàng nghe rầm một tiếng rõ to. Nàng ngó qua khe cửa và thấy con quái vật họ Dần đang quát lớn trươc một người thanh niên. Hắn quát : TÊN KIA,MUỐN GÌ. NẾU MUỐN SỐNG THÌ HÃY CÚT ĐI. CÒN KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TA....Nhưng rồi chàng trai trẻ kia cười lớn. Câu đó phải để ta nói mới đúng. Nói đoạn chàng rút gươm và xông vào chém tên quái vật. Trận chiến long trời lở đất diễn ra đến tận tối mịt. Khi cả hai đã thấm mệt,lợi dụng sơ hở, chàng trai vung gươm chém vào tim của tên quái vật. Hắn hét lên một tiếng và máu bắn ra tung toé. Nhưng rồi máu của hắn bắn vào mắt của chàng trai trẻ. Đôi mắt của chàng cũng vì vậy mà bị mù.
    Khi Dần đại vương đã chết hẳn. Chàng lần theo tiếng kêu cứu và lên giải thoát cho công chúa. Nàng nhìn thấy cảnh tượng vậy và nhận ra đó là chàng hiệp sĩ Sky......nàng lại khóc, (nhưng lần này,cái mũi to của nàng trông đáng yêu hơn...)....Bỗng chợt một bà tiên hiện ra.......Bà nói : Chỉ có tình yêu mới chữa được vết thương trên da thịt của người phàm trần. Nói rồi bà biến mất......Nàng công chúa lại khóc khi nhìn thấy chàng hiệp sĩ ngất gục trên tay mình....Và rồi...........

    ______________ Hiệp sĩ Sky____________
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Quên mất câu quan trọng...
    Get out of my Princess..... !!!!!!!!!! Damn you !!!!!!!!!!!!
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    và rồi vì chàng hiệp sĩ Sky gục xuống,nàng công chúa lại khóc,mũi nàng lại to hơn.....đến mức nó nổ ra,...........2 người hi sinh anh dũng Hết truyện rài,cả nhà vỗ tay khen bé Linh vĩ đại nào
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    ờ thì có 1 vài sự thật ta buộc phải chấp nhận dù là vô cùng khó khăn . nó làm ta đau lòng nhưng lại khiến ta trưởng thành hơn .
    mìn rất chi là ghét phim hay truyện kết thúc ko có hậu . người tốt phải có được kết cục xứng đáng chứ .
    thế kết thúc thế nào hả bạn ? tớ tò mò
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    thì kết thúc như Na nói áh ...quá có hậu còn dzì...2 người chết đi ,xuống âm phủ ( hoặc Thiên Đường gì tuỳ theo tôn giáo của mỗi người ) yêu nhau tiếp , lấy nhau và sinh con .... The end !
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Kết quả là đùng một cái. Dần đại vương sống dậy với vẻ đẹp của chàng hoàng tử Tiger thuở nào....... Chàng nhìn công chúa với ánh mắt hối hận. Chàng nói : Nữ hoàng của lòng ta.Hiểu cho ta, ta đã bị con quái vật kia nhập vào người và điều khiển thân xác . Ta không thể cưỡng lại được. Nàng hãy tha lỗi cho ta. Được không??? Ta sẵn sàng làm mọi thứ để nàng và vương quốc của nàng tha thứ cho ta. Ta yêu nàng nhiều, đừng rời xa ta nhé.........
    Công chúa lưỡng lự nhìn chàng hoàng tử và hình như nàng đã mềm lòng...và rồi........
  7. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    thật là bất công ! mà chẳng bít cái thèng Dần đại vương kia có thật lòng ko , hay lại là 1 trò lừa nữa ? tóm lại 1 câu là : éo le . mìn chúa ghét kết thúc ko có hậu
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Và rồi công chúa đứng lên....tiến lại, tát cho thằng Dần dê một cái rõ đau rồi chửi : Này thì lừa bà mày này.......!!!!
    Ha ha...đùa đấy...không phải vậy đâu....
    Và rồi công chúa đặt chàng hiệp sĩ nằm xuống. Tiến về phía hoàng tử Tiger...:
    Tất cả đã muộn rồi chàng biết không ??? Giá mà lúc trước, chàng đừng như vậy, giờ ta đã hạnh phúc biết bao. Chàng có hối hận không??? Còn em thì không hối hận. Vì em biết nhờ vậy mà em hiểu rằng, không có gì là mãi mãi cả. Không bao giờ có một sự thật đẹp như em đã từng mơ. Chàng biết bây giờ em ước gì không??? Em ước sao cho em bị mù....Để em không thể nhìn thấy chàng như bây giờ. Vì nhìn thấy chàng, em đau lắm. Em đau lắm chàng hiểu không ??? Nhưng chàng biết không??? Có một người còn đau hơn em. Đang nằm ở kia kìa....Chàng biết không??? Em ước sao em chính là nguời nằm ở đó......Chàng làm em đau. Nhưng cả em và chàng lại làm cho người kia đau. Chàng nói em phải làm gì bây giờ.....Em yêu chàng. Nhưng còn bây giờ, em.......
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    babnj này giỏi bốc fét nờ, post bài dài thế ...thế bạn bị mũi to nó chơi xỏ à? đau vì nó mấy lần gùi
  10. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    dựng thành fim đê ...... tớ xin chân bán vé , chậc dạo này đời sống khó khăn .

Chia sẻ trang này