1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích anh và em...

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi BANH_MI_CHAY, 08/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    và rùi sao nữa hả bạn BMC ??? cứ thỉnh thoảng bạn lại .... lôi ra 1 tẹo ... làm tớ theo dõi cũng thấy mệt quá đi
    Sikky : sao lại ko nhỉ ? ít ra ở đây cũng có 1 người lãng mạn là bẹn Linh dê này , nhở
  2. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    cổ tích... thế nào nhỉ ??? đẹp như 1 giấc mơ ... giấc mơ mà đến bi h em vẫn chua bít là mình đã tỉnh lại chưa nữa ... khổ thế đấy , đang tuổi mơ mộng
    ... nhưng anh à , biết ko , có phải giấc mơ nào cũng đều đẹp cả ? có phải cổ tích nào cũng đều lung linh ? Em cũng đã từng mơ đấy ,giấc mơ đẹp lắm và khi tỉnh lại thì... phũ phàng lắm ... ngố à .... hãy nói với em là ko phải mơ , là em ko phải 1 lần nữa tỉnh lại trong sợ hãi ... nhé ... nhớ ngố .... chờ ngố ... iu ngố
  3. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Con bé bật dậy ... ngơ ngác vì đến tận h vẫn ko ko hiểu mình đang mơ hay tỉnh ... sợ ... im lặng ... tất cả chỉ là im lặng đến lạnh người ..... con bé bật khóc ..... con bé thấy ngực mình đau thắt ....
    Tìm lại 1 lá thư , nhìn lại món quà mới mua chưa kịp gửi àh ... ra vậy đây .... con bé chợt nhớ đến 1 câu thơ mà ngày xưa nó vẫn ngân nga
    "Cổ tích là đâu? Bà tiên nơi đâu
    Những phép nhiềm màu có chăng chỉ là trong thần thoại
    Nếu điều ước thứ 3 vô tình còn rớt lại
    Em sẽ ước 1 điều .....
    ...... riêng anh hiểu mà thôi !"
    Con bé ước gì nào ? Ước cho 1 người năm nay sẽ thi đỗ ĐH ... và gì nữa nào ....
    Nhưng rồi con bé suy nghĩ và chợt hiểu ra : sao mình lo lắng nhiều đến vậy ?? Trước khi yêu đã tự nhủ rằng " cái gì đến thì sẽ đến , và sẽ bình thản đón nhận tất cả cơ mà ?" Hơn nữa , con người ta sống cần có NIỀM TIN ở nhau ... con bé tin tưởng .... rất tin là đằng khác ..... VÌ con bé đó có niềm tin nên con bé vững tâm để đợi chờ , con bé vững tâm đê mãi chỉ yêu 1 người .......
    Được tom_xinh_87hp sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 16/05/2005

Chia sẻ trang này