1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích cho những hi vọng không thành...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Ng_Ngoc, 31/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iromaiden

    iromaiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chuyện hay và ngot ngao như chính chủ nhân của nó vậy] có những thứ không những cúi xuống ma còn phải đào mới lấy được nó ok
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi trái đất chỉ có hai mùa: Hạ và Đông. Hai mùa vẫn luôn phiên nhau, đem lại hạnh phúc cho con người. Cuộc sống cứ tiếp diễn, suôn sẻ và yên bình nếu không có một ngày... Ngày mà mùa Đông ...yêu mùa Hạ.
    Mùa Đông yêu mùa Hạ nhiều lắm. Nhưng bởi vì mùa Hạ lớn hơn mùa Đông, nên có rất nhiều khác biệt. Mặc dù cả năm chỉ gặp nhau một lần vào lúc giao mùa, nhưng mùa Đông vẫn không hề thay lòng đổi dạ. Càng ngày, mùa Đông càng yêu mùa Hạ hơn. Muốn có một chút nắng ấm, muốn được nhìn thấy những cánh hoa phượng nở, nghe tiếng ve kêu... Mùa Đông thèm được hưởng cái không khí náo nhiệt, cháy bỏng của mùa Hạ. Càng yêu nhiều, mùa Đông càng lạnh lẽo, đơn độc hơn. Bởi vì mùa Hạ vẫn cứ mãi vô tình. Mùa Hạ không muốn sự lãnh lẽo của mùa Đông, không muốn cô đơn như mùa Đông. Mùa Hạ không hề muốn chia sẻ một chút hơi ấm nào cả. Mùa Hạ hững hờ...
    Năm này qua năm khác, mùa Đông vẫn một lòng yêu mùa Hạ. Vẫn lạnh lẽo, cô đơn và hy vọng....
    Rồi một ngày, mùa Hạ nói với mùa Đông:" Nếu 500 năm nữa,mà mùa Đông vẫn không thấy hối hận về sự lựa chọn của mình, thì mùa Hạ sẽ đồng ý làm vợ của mùa Đông." Chẳng biết mùa Hạcó nói thật hay không, nhưng mùa Đông vẫn một lòng chờ đợi. Thượng đế biết chuyện, thương mùa Đông, liền ban phép cho hình thành hai mùa : Thu ,Xuân....Mùa Xuân se lạnh, là để chúc mừng và ửng hộ cho mùa Đông. Báo cho mùa Đông biết là năm cũ đã qua, và năm mới sắp đến. Như ca ngợi cho tình yêu của mùa Đông. Mùa Thu, thời tiết ấm áp, nhắc nhở và tự nhủ cho mùa Đông:" Mình vẫn yêu chị ấy, thời gian sẽ trôi qua,và mình sẽ không hối hận..."
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi trái đất chỉ có hai mùa: Hạ và Đông. Hai mùa vẫn luôn phiên nhau, đem lại hạnh phúc cho con người. Cuộc sống cứ tiếp diễn, suôn sẻ và yên bình nếu không có một ngày... Ngày mà mùa Đông ...yêu mùa Hạ.
    Mùa Đông yêu mùa Hạ nhiều lắm. Nhưng bởi vì mùa Hạ lớn hơn mùa Đông, nên có rất nhiều khác biệt. Mặc dù cả năm chỉ gặp nhau một lần vào lúc giao mùa, nhưng mùa Đông vẫn không hề thay lòng đổi dạ. Càng ngày, mùa Đông càng yêu mùa Hạ hơn. Muốn có một chút nắng ấm, muốn được nhìn thấy những cánh hoa phượng nở, nghe tiếng ve kêu... Mùa Đông thèm được hưởng cái không khí náo nhiệt, cháy bỏng của mùa Hạ. Càng yêu nhiều, mùa Đông càng lạnh lẽo, đơn độc hơn. Bởi vì mùa Hạ vẫn cứ mãi vô tình. Mùa Hạ không muốn sự lãnh lẽo của mùa Đông, không muốn cô đơn như mùa Đông. Mùa Hạ không hề muốn chia sẻ một chút hơi ấm nào cả. Mùa Hạ hững hờ...
    Năm này qua năm khác, mùa Đông vẫn một lòng yêu mùa Hạ. Vẫn lạnh lẽo, cô đơn và hy vọng....
    Rồi một ngày, mùa Hạ nói với mùa Đông:" Nếu 500 năm nữa,mà mùa Đông vẫn không thấy hối hận về sự lựa chọn của mình, thì mùa Hạ sẽ đồng ý làm vợ của mùa Đông." Chẳng biết mùa Hạcó nói thật hay không, nhưng mùa Đông vẫn một lòng chờ đợi. Thượng đế biết chuyện, thương mùa Đông, liền ban phép cho hình thành hai mùa : Thu ,Xuân....Mùa Xuân se lạnh, là để chúc mừng và ửng hộ cho mùa Đông. Báo cho mùa Đông biết là năm cũ đã qua, và năm mới sắp đến. Như ca ngợi cho tình yêu của mùa Đông. Mùa Thu, thời tiết ấm áp, nhắc nhở và tự nhủ cho mùa Đông:" Mình vẫn yêu chị ấy, thời gian sẽ trôi qua,và mình sẽ không hối hận..."
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Ta tìm ta chật vật cả một đời
    Không đếm hết dấu chân trên mặt đất
    Có những lúc tưởng mặt trời đã tắt
    Lại bất ngờ tia nắng loé trên tay
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Ta tìm ta chật vật cả một đời
    Không đếm hết dấu chân trên mặt đất
    Có những lúc tưởng mặt trời đã tắt
    Lại bất ngờ tia nắng loé trên tay
  6. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn bên box tình ******** yêu, và thật lạ lùng, qua bạn và những người khác, kể cả bản thân mình nữa, dường như con gái khi càng đau đớn thì lại càng dịu dàng hơn, và cũng kiên cường hơn thì phải.
    Cổ tích cho những hi vọng không thành, nó là lời yêu thương, là sự dịu dàng, như bản thân bạn vậy.
    Hãy cứ như thế, đừng bao h thay đổi, Ng_Ngoc nhé. Dù cho đau thương đến đâu, dù mọi việc có như thế nào đi nữa, hãy cứ là chính bạn nhé.
  7. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn bên box tình ******** yêu, và thật lạ lùng, qua bạn và những người khác, kể cả bản thân mình nữa, dường như con gái khi càng đau đớn thì lại càng dịu dàng hơn, và cũng kiên cường hơn thì phải.
    Cổ tích cho những hi vọng không thành, nó là lời yêu thương, là sự dịu dàng, như bản thân bạn vậy.
    Hãy cứ như thế, đừng bao h thay đổi, Ng_Ngoc nhé. Dù cho đau thương đến đâu, dù mọi việc có như thế nào đi nữa, hãy cứ là chính bạn nhé.
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!Rất tiếc mạng đang hỏng,nếu ko Gat đã có thể làm tốt hơn việc khen ngợi bạn!Hãy ở lại với box của chúng tôi!
    Thanks
    Hy vọng sớm được gặp
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!Rất tiếc mạng đang hỏng,nếu ko Gat đã có thể làm tốt hơn việc khen ngợi bạn!Hãy ở lại với box của chúng tôi!
    Thanks
    Hy vọng sớm được gặp
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ..Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
    _ Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi.
    _ Ai bảo là trên Trái Đất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Đất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
    Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
    _ Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.
    Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, chọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Đất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được

Chia sẻ trang này