1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích chuyện tình tôi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tellmewhy, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tellmewhy

    tellmewhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích chuyện tình tôi!

    Chuyện xảy ra lâu lắm rồi ... lâu lắm!
    Kho tôi còn đang học lớp 1... Có một hôm nhỏ Linh ngồi sau tôi cứ láy cây bút chì chọt vào mông của tôi! Tuy biết là nhỏ thích tôi... nhưng chịu thôi...tôi nhột quá nên phải đứng lên mét cô giáo mới được:" Thưa cô! trò Linh khủng bố em!"
    Cô ngẩn cả người một lúc rồi nó rằng:"Thôi, em đừng có khủng bố cô nữa!"
    Oan uổn quá! Tôi đâu đã bắt chướt Linh làm như thế với cô ?
    Và cho đến giờ đây khi tôi đã 21 tuổi (bằng tuổi cô khi ấy) tôi mới hiểu tại sao cô giáo lại nói với tôi như thế!
    Tôi còn nhớ suốt bữa hôm đó nhỏ Linh cứ khúc khích cười mãi. Chao ôi! tôi ghét nhỏ quá chừng! Cầu Chúa luôn phù hộ những người bất hạnh xung quanh nhỏ!
    Trời ơi! mà giờ này nhỏ cũng đã 21 tuổi rồi đấy!

    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai!

Chia sẻ trang này