1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích chuyện tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KemChuoi, 07/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích chuyện tình

    Ngày xưa, có thể nói là rất xưa rồi, từ thế kỷ trước... ở một góc phố nhỏ Hà Nội, có hai gia đình cùng chuyển đến sinh sống tại hai ngôi nhà sát vách nhau vào cùng một ngày, và họ trở thành hàng xóm láng giềng của nhau từ đó, nhà số 8 và nhà số 9. Cặp vợ chồng ở nhà số 8 có một cậu con trai được 6 tuổi trong khi cặp vợ chồng nhà số 9 có một cô con gái vừa tròn 5 tuổi. Trẻ con thường dễ bắt thân với nhau và chúng đã trở thành bạn của nhau từ khi nào không rõ.Vào những ngày không phải đi nhà trẻ thì cô bé bị bố mẹ nhốt ở trong nhà và khoá cửa lại. Người cha luôn sợ con gái bé bỏng của mình đi chơi lung tung sẽ bị mẹ mìn hay bọn buôn người bắt mất và bị bán sang Trung Quốc. Cậu con trai khi đi học về lại chạy ra đứng nói chuyện với cô bé qua khung cửa sổ nhà cô bé. Chúng nói chuyện với nhau rất nhiều. Chuyện cậu bé câu được một con cá bé tẹo ở ngoài ao, bỏ vào một chiếc lọ thuỷ tinh đem tặng cô bé và nói với cô bé rằng đó là con cá mập con. Và chuyện cô bé mới được tặng sinh nhật một con búp bê rất xinh xắn có mái tóc vàng óng mà cô bé rất nâng niu gìn giữ, mỗi tối đi ngủ đều đội mũ, đắp chăn cho con búp bê rất cẩn thận chỉ sợ mái tóc vàng của búp bê bị rối hay chiếc áo của búp bê bị gấp nếp. Rồi vào những ngày cuối tuần, khi bố mẹ có việc bận và để lũ trẻ ở nhà chơi với nhau thì chúng bày trò chơi đám cưới. Cô bé là cô dâu và cậu bé là chú rể. Trong thế giới thơ ngây trong sáng của chúng, đám cưới là cái gì đấy rất thú vị, có bánh kẹo, có hoa, có trang phục đẹp đẽ như những vị công chúa, hoàng tử mà chúng được biết đến trong chuyện cổ tích...Và chúng bắt chiếc làm đám cưới như người lớn. Cô bé đội vòng hoa tết bằng cỏ và hoa dại, khoác cái khăn dài của mẹ lên cùng với cái váy hoa dài đến gót chân. Chúng dắt tay nhau đi kéo theo đằng sau một đám trẻ con nữa ở cùng khu phố trong vai phù dâu, phù rể, cùng hát vang những câu đại loại như:
    Cô dâu chú rể
    Đội rế lên dầu
    Đi qua đầu cầu
    Đánh rơi nải chuối
    Cô dâu chết đuối
    Chú rể khóc nhè ...
    Những câu chuyện trẻ con của chúng luôn mở đầu và kết thúc trong niềm hân hoan, vui thích, thế giới trẻ con của chúng rặt một màu hồng không vương một chút lo toan, không vướng bận những thực tế cuộc sống đầy khó khăn, vất vả mà ta chỉ bắt gặp trong thế giới của người lớn ...
    Một ngày nọ, khi đang đùa chơi ngoài sân cỏ, cô bé rượt theo một con chuồn chuồn và bị vấp ngã, cậu bé hốt hoảng hỏi han, lo lắng và bảo rằng :" nếu bạn ngã mà mình bị đau chân thì tốt hơn ", cô bé rưng rưng không biết vì cái chân đau hay vì xúc động, và thì thầm vào tai cậu bé " lớn lên mình sẽ làm vợ chồng nhé, nhất định sẽ là vợ chồng nhé .." ...
    Rồi thời gian trôi qua và cô bé đã trở thành học sinh lớp 1.
    (còn tiếp)
    Em buồn ngủ quá đi ngủ đây. Chúc các bác ngủ ngon.


    KEMCHUOI
    .
  2. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,mình đã để ý rất nhiều chủ đề bạn gửi lên và hình như hầu hết đều là những câu chuyện lãng mạn.Mình cũng rất thích những người như vậy.Nếu có cơ hội nhất định sẽ trao đổi thư từ nhiều hơn!!!

    Romantic Man-William Bui
  3. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đã trở thành học sinh lớp 2
    Thế giới của người lớn thật phức tạp và rắc rối. Hai gia đình bắt đầu có những xích mích nảy sinh, nào là chuyện nhà này xây nhà tường vượt sang nhà kia, nhà kia thả chó chạy lung tung sang bậy trước của nhà này ... rồi những chuyện xích mích lớn hơn nữa. Đôi khi đã dẫn tới những cuộc cãi lộn .. Cô bé không rõ lắm chuyện của người lớn, Ba mẹ luôn giữ cô trong một thế giới bao bọc bởi màu hồng. Chỉ qua những lần to tiếng giữa hai nhà nhưng cô bé cũng lờ mờ nhận thức rằng nhà kia không phải hàng xóm tốt của nhà mình. Và cậu bé đi học bận hơn, nhiều bài vở hơn. Cô bé cũng vào ở bán trú, cô được ba mẹ đưa đi từ sáng và đón về vào buổi chiều khi ba mẹ đi làm về. Chúng không đứng nói chuyện với nhau qua song cửa sổ nữa. Đôi khi cô bé ngồi cạnh khung cửa sổ thấy cậu bé đi học về, cậu bé cũng chỉ nghiêng đầu chào cô bé và cô khẽ mỉm cười. Thời gian trôi nhanh và những chuyện trẻ con của chúng cũng nhạt mờ dần, những xung đột ngày càng nhiều hơn, những người hàng xóm thậm chí không nhìn mặt nhau nữa. Cô bé cũng đã vào cấp 2 và cô không còn chơi với cậu bé nữa.
    Ngày đầu tiên của năm học mới, cô bé đã thành học sinh lớp 8. Lớp cô có thêm một học sinh mới. Đó là một cậu bé có khuôn mặt rất dễ thương và rất hóm hỉnh. Mới vào lớp nhưng cậu ta đã dành được cảm tình của các bạn trong lớp vì tính thân thiện của mình. Cô giáo xếp cho cậu học sinh mới ngồi cùng bàn với cô bé. Ngày 20/11 cả lớp tập trung đi thăm thầy cô giáo, sau đó rủ nhau đi chơi xa ngoài Hà Nội. Cậu đã đèo cô bạn gái đi suốt chặng đường dài ...và những ngày sau đó cậu bé thường hay đưa cô bé về nhà sau mỗi giờ tan học...
    Cảm ơn W.Bui đã theo dõi những bài viết của Kemchuoi. Rất mong có dịp được trò chuyện với bạn.

    KEMCHUOI
    .

Chia sẻ trang này