1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích giữa đời thường

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi girlcodien, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích đời thường

    Phần 1: Tại sàn nhảy....
    Trong tiếng nhạc ồn ào, ánh sáng nhập nhoè, hư ảo, k biết tại ánh sáng hay khói thuốc mà khiến ngta có cgiác cáy xè mắt! K hiểu sao, trong ánh sáng đó, vẫn đủ để tôi chú ý tới một cô gái ăn mặc khá ***y, tóc cột cao, có vầng trán khá bướng bỉnh, ngồi một góc, uống rượu một mình. Chắc lại một E hàng đi một mình, cô ta k xinh đẹp nhưng k hiểu sao tôi lại chú ý tới, có lẽ cô ta cũng giống tôi, tìm quên lãng trong cái không khí ảo này
    -Uống một mình buồn lắm bé à
    - Nghĩ vui thì vui, buồn thì buồn. A bảo ly rượu này có vị gì?
    -Vị cay.
    -K. sai rồi! Ngọt và cả đắng nữa.
    - Nè
    - gì thế?Tôi có tên, đừng gọi tôi như vậy. Tôi tên Tuấn.
    - Ai cho fép A ngồi bàn của tôi? A có biết nc với tôi fải trả tiền k a?
    - Sao lại thẳng thắn đến vậy? Những cô gái k xinh, thậm chí là xấu thì tốt nhất đừng nên đốp chát wá!
    - Ở đâu có điều luật con gái xấu k được quyền kiêu, k được quyền nói lên ý nghĩ của mình? Luật của A à? Buồn cười. Nếu k trả tiền đi chỗ khác đi
    Tôi đặt lên bàn tờ giấy bạc 500k hất hàm hỏi:
    - đủ để nc chưa E?
    Cô ta cầm tờ tiền fe fẩy, cũng đủ để nc, nhưng tiếc là chưa đủ một nửa chai rượu. Để đây đi! Lấy ly rượu chặn tờ tiền lại.Cô ta quay sang hỏi tôi muốn cô ta nchuyện ntnào
    - Tại sao lại đi một mình vậy?
    - just for fishing
    Chà, lại còn bày đặt cả tiếng A nữa sao? Vậy cô câu được bao nhiêu cá rồi? Mà biết bí quyết của ng đi câu là gi k hả? Đó là im lặng, chớ rung cần liên tục, k thì chẳng con cá nào dám cắn câu đâu thưa cô
    - Vậy A nghĩ tôi vẫn hay đi câu cá lắm à? A là con cá đầu tiên tôi quyết định câu đó ạ
    - A đã trả tiền vậy có thể biết một chút về E được k?
    - A nghĩ tôi đã nhận số tiền đó rồi ạ? Nhưng thôi, A muốn nghe sự thật hay lời nói dối?Chuyện đời về một cô gái trên sàn có mấy ai nghĩ tốt!A thích nghe chuyện về một cô gái bao đáng thương hay chuyện về một cô sinh viên có hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp?Và cô ấy đang rất buồn. A tin vào ng nào hơn? A thích nghe câu chuyện của cô gái nào?
    - A chỉ cần biết sự thật về E?
    -sự thật? Được rồi, tôi cũng k fải là một đứa ưa nói dối. Tôi k fải như A nghĩ, bỏ tiền ra là được, Tôi khác, k fải hạng gái như A hình dung đâu. Tôi chỉ là một cô sv. Có lẽ A k tin vì một cô sv thì k có tiền vào chỗ ăn chơi, và cũng chẳng cô gái ngoan nào lại đi một mình và uống rượu...tất cả những điều này chẳng mấy ai chấp nhận cả. Sao? A tin chứ?
    - tin.
    Đôi khi tôi thấy tội nghiệp cho chính mình!Một cô gái nói chung là cũng khá trẻ, tương lai còn ở fía trước mà csống lại fức tạp wá, cđời khiến tôi cay nghiệt hơn. Nhìn một mặt nào đó, tôi là đứa khá sung sướng, có rất nhiều ng mong có csống của tôi.Con một ng khá giỏi, E họ của một ng khá nổi tiếng và thành đạt, đc ba mẹ và gđ cưng chiều, học hành khá, tiền tiêu cũng ổn.có một ng yêu, công việc ổn định, khá giả và cái qtrọng là chúng tôi cũng yêu nhau. Sao?Tuyệt k? Còn j fải lo nghĩ nhỉ? Nhung những j hào quang wá thưòng là k thật. Mà thôi, tôi về đây. Trả tiền cho A.Tôi đã từng nói tôi yêu tiền nhất và rằng bản chất của tgian là tđổi, bản chất của tôi là tiền, thế nhưng đôi khi tiền lại chẳng giải quyết vấn đề gì...
    - Ngồi lại đây đi! Uống nhiều thế kia mà k la hét hoặc đập phá thì E sẽ say đấy! Nhạc lên kìa, ra nhảy đi! Hoặc là ngồi đây nói chuyện với A. Uống ly nước chanh cho tỉnh đi. E k giống các cô khác thì đừng học đòi giống như ng ta, tốt nhất đừng nên uống say wá, hoặc quậy wá cũng k hợp với E đâu.
    .... Cô ấy kéo tôi ra sàn..
    Nhìn cô ấy say sưa trong tiếng nhạc, tôi cũng k biết cô ấy đã cắn thuốc chưa mà có thể nhảy đến k biết mệt. Tôi k thể hình dung được, k thể hiểu được một cô gái đầy tâm trạng mới vài fút trước đó, lại có thể cười vui, nhảy hết mình đến vậy! Tôi càng lúc càng tò mò về cô gái đang đứng trước tôi, lúc thật, lúc ảo...Tôi muốn biết đâu mới là hình ảnh thật của cô gái đó
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    CHIM ƠI ĐỪNG BAY NHÉ... khà khà
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thế chứ không phải cười đau bụng thì mình chắc mình gõ cũng không chính xác .... thằng này nói được đúng cái câu mà lâu nay mình chả dám ho he ... vui thế ...
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay ! Hoàng Tự nhà em chứ có phải khị chó đâu mà bác bạo là nhạy từ trên cây xuốnnn !!! Mất cả lãng ********* mạn !
    Úi hí hí... quên mất ! Em đang dịu dàng cơ mà. .thủi thui cái mồm em đi ! Sao em lại phọt ra cái câu chả dịu dàng tý nào thế ! Chết ! Thiên hạ đánh giá chết ! mà thiên hạ rõ là điêu ngoa.. rõ là ác khẩu...
    mấy ai...
    là ngưòi...
    hiểu được...
    lòng em..
    mong manh...
    thế nào...
    ......................
    (thở dài.... )
    @deny_me : ok nuôn ! bác chờ em phát, em mới thửa được quả Thiên hạ vô cún ( 4000 vạn của nhà em chứ chơi à) đang máu, chờ nhá, chờ em cày phát rồi em quay lại hầu chuyện bác !!
    Chao.. sáng nay gió trở mùa.. HàNội xao xác gió... gió thế này đóng cửa ngồi nhà luyện bí kíp thì lãng mạn phải biết !!
    Có biết không anh.. từng ngày từng giờ.. em chờ lên level....
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải là xinh thì mới được mê giai đẹp? mà tại sao cứ phải là đẹp thì mới được phép điên còn người xấu thì không???? Có vẻ là các cụ nói đúng, người đẹp nói sai điều gì thì chúng ta vẫn dễ dàng tha thứ hơn, đơn giản vì cô ý đẹp. Một cô gái không xinh mà hơi điên điên thì bị nói là thần kinh... Một cô gái đẹp là lên cơn 15'' chập cheng trong ngày thì ta bảo là : nàng thú vị và nàng đang ...phá cách....
    Nhưng dù sao thì theo quy luật bù trừ, những người không xinh đẹp thường thích những người xinh đẹp để cải thiện giống nòi... Mà cái đẹp thì ai mà chẳng thích thưởng thức, vì thế mà ....hãy yêu những người xinh đẹp nhưng đừng vì thế mà ghét những người không xinh đẹp! ( ôi triết lý quá!)
    To anh Linus: đừng có lại a dua thế ông anh!:P tình hình là thích phát biểu thì giơ tay phát biểu đàng hoàng, ai lại để bạn phát biểu xong rồi lại giơ tay: "Cô ơi, em cũng có ý kiến giống như bạn ý đấy ạh!" Thế thì ngượng chít, vì cô giáo đâu có hỏi anh đâu.
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích giữa đời thường đơn giản vì nó đẹp... ví dụ như việc hôm qua em bị mất ví, rơi ví ở chỗ hàng...bún ốc( hichic, lần đầu tiên em làm mất ví) ...nhưng thật may mắn, với hi vọng tìm được giấy tờ còn tiền thì mất cũng được....thế mà cả đồng 500 bằng tiền xu em cũng không bị mất.... Sướng thật là sướng, trong cuộc sống vẫn luôn có những người tốt bụng và nhân ái...
    Lại nói đến chuyện mất ví, có 1 người mà em biết nhặt được một cái ví trong đấy có hẳn mấy chục triệu ( toàn tờ 500 Polime mà) ,rồi cả tiền USD nhé, giấy tờ đặt cọc mua nhà, 3 cái thẻ ngân hàng xịn( visacard ,master card. thế mà ko hề lấy, đem trả hết... Ôi những con người thành thật..:)
    Cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu - nằm ngay ở những nghĩa cử giản dị hàng ngày.
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Lần duy nhất tớ nhặt được tiền :
    Đi nộp học phí !
    Nhìn thấy dưới đất 1 tờ Polime xanh 100.000. Tớ dụi mắt đến 3 lần.
    Xung quanh bao nhiêu người đi đi lại lại mà không ai nhìn thấy !
    Tớ hét toáng lên : Có ai rơi tiền không ? Không ai chú ý.
    Tớ hét nhỏ hơn : Có ai rơi tiền không ? Không ai quay lại
    Tớ lẩm bẩm : Có ai rơi tiền này... Rồi đút luôn vào túi.
    Chưa bao giờ tớ vui như thế ! tớ chưa bao giờ nhặt- được - tiền ! HIỂU KHÔNG !!!!
    Tớ thấy vui kinh khủng. Gần như là hạnh phúc. Muốn hét toáng lên !!!
    Hoá ra truyện cổ tích là có thật !! Chao.. chắc có bà tiên thấy tớ là người tốt nên đã làm rơi tờ polime đẹp ơi là đẹp. Tớ về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khích ! Biết ngay mà.. biết ngay mình là người tốt !!! Thế mà cả thiên hạ hìn nhầm người !!
    Gọi ngay 2 đúa bạn thân nhất ra Hilands ăn mừng. Trong lúc phấn khích tớ còn nhẹ nhàng đặt 1 tờ 10. 000 xuống dưới chân ghế - tớ mong có 1 ai cũng sẽ hạnh phúc như tớ nếu nhặt được ( dĩ nhiên hạnh phúc vì thế có lẽ cũng nhỏ hơn).
    ...................................
    GIấc mơ của tớ thật sự chỉ tan vỡ.. khi ngày hôm sau.. phòng tài vụ gọi điện cho tớ nói rằng, trong cọc tiền em nộp thiếu mất 1 tờ polime-cũng- màu- xanh.
    Xin thề ! chuyện này có thật 100%. Ai không tin cứ đến hỏi tài vụ trường tớ !
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bạn esheep thật là dễ thương, bạn như một bà tiên đem tặng 10 000VND đỏ chói cho một người may mắn nào đó đến chỗ đó ngồi sau bạn, thích thế còn gì... Đúng là chuyện cổ tích - hay quá...!:)
  9. luckygoby

    luckygoby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    E hèm,
    Đúng nhờ, Cunbong nhờ, chẹp, Lunus đúng là a dua quá, bon chen thì cũng nên tự mình bon chen chứ...
    Chẳng hay ho gì khi đem người khác ra phán xét, cô gái nào dám nói là mình xinh đẹp hơn mọi cô gái khác nào, chàng trai nào dám vỗ ngực rằng mình tài giỏi hơn mọi kẻ khác nào... ???
    Đừng chửi nhau như ngoài chợ thế chứ, mình đều là những người trẻ tuổi, có những giây phút bốc đồng và yếu đuối... Hãy thông cảm và yêu thương nhau hơn một tí đi nào... Không phải ai cũng vậy, nhưng tôi biết 1 số người không nhỏ, đang rất buồn và khủng hoảng, và đó là lý do người ta vào diễn đàn này tìm sự cảm thông và chia sẻ... Thế thì hãy cảm thông với nhau chứ, không phải theo kiểu "sến", mà thật lòng...
    Được luckygoby sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 31/10/2005
  10. chimbay

    chimbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng có sức đâu mà cắn càn em..
    Anh thì anh nhìn thẳng vào sự thật mà nói, hy vọng em bớt trên mây mà nhìn vào thực tại
    Mà em cũng thấy đấy..Anh nói xong lập tức có người ủng hộ.Chứng tỏ anh k có nói oan cho em rồi
    Iwill: Anh xem ảnh , anh là anh thích nhất em.Trông bụ bẫm đáng iu chỉ muốn hun một cái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này